Theo tờ Dailymail, cô Laura Vanessa Nunes (39 tuổi) đã nhảy từ tầng 148 của tòa tháp Burj Khalifa, Dubai để tự tử sau khi chia tay người yêu đại gia. Tòa nhà mà cô nhảy hiện đang giữ vị trí cao nhất thế giới với độ cao 2716 feet.
Sau khi chia tay với bạn trai đại gia, Laura đã chọn cách tự tử từ tòa nhà cao nhất thế giới.
Được biết, sự việc đau lòng này xảy ra tháng 11 năm ngoái nhưng chính quyền Dubai đã giữ kín thông tin. Và mọi việc chỉ được khơi ra sau khi mẹ của Laura, bà Leona Sykes đến Dubai và yêu cầu chính quyền làm rõ mọi chuyện.
Bà Sykes đã yêu cầu cảnh sát Dubai cho xem lại đoạn băng ghi lại hình ảnh con gái bà đã nhảy lầu như thế nào. Theo đó, bà có thể thấy Laura đã do dự trước khi đưa ra quyết định này, tuy nhiên cuối cùng cô vẫn chui đầu ra khỏi khe hở của cửa kính, và lao xuống mặt đất.
Tòa tháp Burj Khalifa, Dubai.
Khu vực Laura chọn để tự tử là một trong những điểm tham quan hiện đại và đông khách nhất của thế giới. Thi thể của cô gái sau đó đã được tìm thấy ở tầng 3 của tòa tháp, ngay trong khu vực khách sạn Armani.
Được biết, Laura sống tại Dubai bằng visa du lịch và cô hi vọng rằng mình có thể tìm kiếm được một công việc ổn định ở đây. Hành nghề massage, Laura đã có cơ hội quen biết và yêu một doanh nhân giàu có tại Dubai. Tuy nhiên, sau cái chết của cô, người đàn ông này đã chối bỏ mối quan hệ.
Sau đó, bà Sykes đã đưa ra những tin nhắn yêu đương chứng tỏ mối quan hệ của 2 người, anh này mới thừa nhận rằng mình đã từng có thời gian qua lại với cô gái người Nam Phi.