Theo tờ Ettoday đưa tin, một ông bố 3 con họ Lữ (48 tuổi) là đầu bếp đến từ Tân Bắc (Đài Loan) đã mời các cặp vợ chồng bạn thân đến biệt thự ăn uống và nghỉ ngơi qua đêm vào tháng 12/2019.
Vào lúc 10 giờ tối, khi bữa tiệc kết thúc, người phụ nữ họ Thư trong lúc thu dọn chén bát mang xuống nhà bếp rửa thì bị Lữ quấy rối tình dục khi áp 'vùng kín' vào mông của vợ bạn từ phía sau.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ảnh minh họa
Sáng hôm sau, Lữ khao khát ham muốn và đi xuống phòng ngủ tầng dưới. Nhìn thấy cặp vợ chồng bạn đang say giấc, Lữ nhào đến cưỡng hôn, cởi quần áo và đồ lót của nạn nhân, hôn vào ngực bất chấp Thư phản đối.
Tháng 5/2020, Lữ lần nữa mời các cặp vợ chồng bạn thân đến biệt thự ăn uống và nghỉ ngơi qua đêm. Thời điểm này Thư và chồng đang ngủ ở tầng 3, Lữ lần nữa tấn công tình dục khi kéo vợ bạn ra khỏi phòng rồi cởi quần áo của nạn nhân.
Lần này, người phụ nữ có gia đình không tiếp tục nhẫn nhịn, cô đưa chân đạp thẳng vào gia chủ khiến Lữ ngã dúi dụi và sau đó trình báo vụ việc với cảnh sát.
Trong quá trình cảnh sát thẩm vấn, Lữ đã thừa nhận hành vi phạm tội khi quấy rối tình dục vợ bạn.
Về phía chồng Thư cho biết, khi đi ngủ vào buổi tối, anh nghe thấy tiếng động và bật dậy nhưng không thấy vợ trong phòng, anh ra ngoài kiểm tra và khi quay lại thì thấy vợ đang ở trong phòng nên không chút hoài nghi hành vi dâm ô của gia chủ. Sau sự việc, cặp vợ chồng lập tức rời khỏi căn biệt thự của bạn và trở về nhà.
Trong phiên tòa, Lữ đã khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời tiến hành hòa giải với nạn nhân và đền bù phí tổn thất tinh thần. Thẩm phán đã xem xét thu nhập của ông bố 3 con và trình độ học vấn đại học, tuyên phạt Lữ 10 tháng tù giam về tội quấy rối tình dục, cộng thêm 3 năm quản chế và yêu cầu anh tham gia 3 buổi học giáo dục pháp luật.