Mới đây, một người chồng (giấu tên) đến từ Đài Loan đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trên một hội nhóm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Theo tìm hiểu, vợ của anh qua đời sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khoảng 5 năm trước và để lại một đứa con gái. Lo lắng con không hòa hợp mẹ kế nên anh luôn trì hoãn việc tái hôn và làm 'gà trống' nuôi con.
Ảnh minh họa
Khi con ngày càng khôn lớn, anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với một phụ nữ đã ly hôn và không có con riêng, nhận thấy đối phương có nhân phẩm tốt, đối xử chân thành với con gái của anh, anh quyết định tái hôn khi đã tham khảo ý kiến của con.
Một lần nọ, khi công ty tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể nhân viên, anh đã đưa cả gia đình đến khám. Kết quả cho thấy cả nhà anh đều khỏe mạnh, nhưng điều khiến anh cảm thấy kỳ lạ là vợ cũ nhóm máu B, anh nhóm máu O, nhưng con gái có nhóm máu A.
Anh đã đưa con gái đi xét nghiệm quan hệ cha con, kết quả xác nhận hai người không có quan hệ huyết thống. Hiện tại, người đàn ông vô cùng đau khổ và suy sụp tinh thần, anh đăng đàn bày tỏ nỗi lòng với dân mạng: 'Hóa ra đứa trẻ tôi vất vả nuôi bấy lây nay là con của người khác'.
Sau khi sự việc được đăng tải, cộng đồng mạng tỏ ra cảm thông với nỗi đau mà người đàn ông phải trải qua. Vợ cũ đã mất được 5 năm, nhưng nỗi đau dai dẳng mà anh hứng chịu vẫn chưa có hồi kết. Anh đã tái hôn với người mới, cuộc sống cứ ngỡ hạnh phúc nhưng bất ngờ phát hiện vợ cũ 'cắm sừng' và 'nuôi con tu hú', thử hỏi người đàn ông nào có thể cam lòng. Nhiều ý kiến cho rằng sai lầm của người lớn không thể đổ lên đầu trẻ nhỏ, người đàn ông cần tỉnh táo nhận ra điều quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại là xây dựng tổ ấm và yêu thương đứa trẻ như con ruột.
Một số người bình luận:
'Đừng nghĩ rằng anh đang nuôi con của người khác, bởi đứa trẻ vẫn gọi anh là bố'.
'Vợ cũ đã qua đời, anh nên tha thứ cho cô ấy và chôn vùi bí mật này'.
'Nếu nỗi đau này quá sức chịu đựng, hãy kiên nhẫn đợi con của anh trưởng thành, đợi khi con gái tạo dựng gia đình và có một người bạn đời, lúc ấy anh tiết lộ sự thật vẫn chưa muộn'.