Cặp đôi Hà thành Hoàng Thương (SN 1993) và Quách Công (SN 1991) yêu nhau chưa được một năm nhưng “đủ để hiểu và trân trọng nhau, đủ để biết gìn giữ hạnh phúc của mình”.
Hoàng Thương chia sẻ: "Trong gần một năm ấy, lúc nào chúng mình cũng như vừa mới yêu nhau hôm qua. Vì ngày nào, chúng mình cũng tạo cho nhau những điều mới lạ để tránh sự nhàm chán trong tình yêu".
Họ đã nung nấu chụp chung một bộ ảnh với chiếc café racer của Công nhưng rất tiếc chiếc xe đó lại bị trộm lấy mất.
Nên mãi đến trước ngày Thương đi du học, cả hai mới quyết định mượn xe của bạn để thực hiện bộ ảnh “Ngày em đi”.
Nói về cảm xúc khi chụp ảnh, Thương cho biết: Bộ ảnh này khi diễn phải thể hiện nét mặt buồn để hợp với việc sắp xa nhau. Nhưng thực ra là chúng mình không hề diễn gượng gạo gì cả, buồn là buồn thật, tất cả cảm xúc đều thật, dù có cười nhưng cũng là cười buồn.
Trước ngày chia xa, cả Công và Thương đều tránh nhắc đến ngày Thương lên máy bay nhưng đôi khi chỉ là một cái ôm thật chặt, một cái siết tay cũng đủ để hiểu họ sắp phải xa nhau thật rồi.
Khi bộ ảnh được hoàn thành và đưa lên mạng xã hội, Thương đã sang Hàn Quốc du học, cách Việt Nam 2 múi giờ và 4 giờ bay.
Cô bạn hài lòng vì ảnh đẹp và đúng ý tưởng ban đầu nhưng khi nhìn lại bức ảnh này, Thương lại buồn và nhớ Việt Nam da diết.
Trong kỳ nghỉ đông sắp tới, Thương sẽ về Việt Nam và cả hai đang ấp ủ một chuyến phượt Hà Giang cùng nhau.