Tôi 26 tuổi, một Ma Kết thực tế, yêu sự ổn định, hài hước và cũng khá bảnh. Điểm yếu duy nhất mà bọn bạn cùng lứa hay lên mặt với tôi là khá “ì” trong chuyện tình cảm. Bởi dù cho có nhiều cô vây quanh, tôi vẫn cứ ế, vì chưa sẵn sàng để ai đó trói buộc.
Ảnh minh họa
Ngày thường, tôi và đồng bọn trong hội FA (chưa có người yêu) bày ra hàng tá lý do - lý trấu để khẳng định chân lý “là FA thật tuyệt” như: có người yêu chắc gì đã sướng, khổ thân bọn có gấu phải đi chơi, ở nhà nhận lì xì có phải hơn không hay độc thân cũng có giá của nó. Với những lý lẽ ấy, cả hội hả hê và mãn nguyện với viễn cảnh độc thân vui vẻ. Chỉ đến khi nghĩ về chuỗi nghỉ Tết dài ngày rơi đúng vào mùa Valentine sắp tới, một kẻ lãnh đạm với tình yêu như tôi cũng cảm thấy lo lắng đôi phần.
Mấy ngày đầu tháng, tôi đã muốn phát điên khi dân tình cứ liên tục “tra tấn” bằng những dự dịnh về việc sẽ mua gì tặng người yêu, rồi chúng nó í ới rủ nhau đi mua quà cho “gấu”. Mới nghe vài lần tôi đã lập tức trấn an “có gì hay ho chứ?". Nhưng khi sự thể đã đến mức không thể kiềm chế, tự nhiên lại thấy mình sao mà lạc lõng giữa đám đông quá!
Nhìn lũ bạn ríu rít đi mua quà tặng người yêu tự nhiên tôi lại thấy chạnh lòng. Cảm giác được tặng quà cũng thích, mà đi tìm quà mua cho người khác để thể hiện tình cảm của mình, rồi hồi hộp, lo lắng không biết người ta có thích thú với món quà của mình cũng thật hạnh phúc. Vậy mà, đến chút ước mong nhỏ bé này tôi cũng chưa có dịp trải qua.
Rồi trong khi các cặp đôi có muôn vàn cách để ghi dấu ấn ngày đầu năm mới thì tôi dường như chẳng có kế hoạch nào rõ ràng cho riêng mình. Thường thì chỉ tùy hứng hành động, tụ tập với mấy ông bạn chí cốt, hay vùi mình trong góc riêng lấy giường làm bạn. Trong mấy buổi trà dư tửu hậu ấy, chủ đề chính vẫn xoay quanh việc chia sẻ tâm sự về cuộc sống, kỷ niệm tình yêu đã qua và có cả những mưu toan cho sự kiện hoành tráng, được mong đợi nhất trong năm “Lễ hội lập đàn cầu mưa”. Để có được một buổi lễ “bài bản” cả nhóm còn lên mạng sưu tầm nhiều clip cầu mưa FA đang thịnh hành để học hỏi kinh nghiệm và tự thiết kế theo đúng phong cách của nhóm. Mấy hôm rảnh tôi còn lên mạng chế hình về “cảnh khổ” của dân “có gấu” trong mấy ngày Tết ra sao hay ảnh chế cầu cho hoa, quà… tăng giá.
Những lần ấy cả bọn đã có một phen cười rụng rốn, mặc dù tôi thừa biết lý do đơn giản của những hành động này đều tóm gọm trong mấy từ “GATO”. Thế nên, sau những trò “trẻ con” ấy, Ma Kết tôi nhận ra rằng, nếu cứ quẩn quanh với cảm giác cô đơn, buồn bã thì cũng chẳng thay đổi được gì, mặc dù không thể phủ nhận là cũng có buồn chút xíu. Nghĩ vẩn vơ đâu đó tôi quyết định ngay trong Tết này sẽ kiếm một mối tình cho riêng mình, vun vén để thử cảm giác yêu và được yêu “bình thường” như bao cặp đôi khác.
Tôi sẽ thôi lập đàn cầu mưa, để yêu và được yêu….