Chúng ta thường mơ tưởng mình có một tình yêu như trong truyện ngôn tình. Rằng thì sẽ có một Hà Dĩ Thâm, một Phong Đằng, một Tống Tử Ngôn, một Lăng Khiên… sẽ yêu ta và chờ đợi ta vô điều kiện. Trở về thực tại ta luôn mong có một người như thế xuất hiện, và bỏ qua những mối quan tâm xung quanh mình.
Ảnh minh họa
Mỗi ngày trôi qua, ta chìm đắm trong những hy vọng gặp được một người đàn ông ưu tú, đầy khí chất để có thể yêu thương mình cả đời, từ bỏ tất cả chỉ để yêu ta hay ta mải mê sống mãi với ký ức của quá khứ.
Ta không biết rằng thời gian như một chuyến xe lửa lao đi rất nhanh, nhưng ta lại như hành khách mải mê đắm nhìn vào một thứ mà không hề hay biết. Đến khi giật mình tỉnh lại thì ta đã bỏ qua rất nhiều chặng, kể cả trạm dừng.
Rồi có thể ta gặp một người. Người ấy cho ta niềm tin và tình yêu vào cuộc sống này. Ta cứ nghĩ rằng người ấy sinh ra là để dành cho ta, nên ta luôn dựa dẫm, tin tưởng người ấy một cách mù quáng. Người ấy nói gì ta cũng nghe theo, mặc cho mọi người đều cho rằng ta đang bước những bước sai lầm. Ta như một mình sống trong ốc đảo cùng người ấy, tưởng chừng thế giới này chỉ có một mình người ấy mà thôi.
Đến khi mọi thứ vỡ vụn trước mắt, ta mới choàng tỉnh dậy đối diện với những cơn đau. Gọi điện thoại có thể thành thói quen, chăm sóc có thể thành thói quen, quan tâm có thể thành thói quen, tuy nhiên, tình yêu mãi mãi không thể trở thành thói quen được. Cuộc đời này là một mớ hỗn độn và tình yêu đôi khi chỉ là sự lừa dối.
Rất lâu, rất lâu sau này ta mới nhận ra, có những việc vĩnh viễn sẽ phải làm một mình. Một mình cô đơn, một mình buồn tủi, một mình chiến đấu với nỗi đau. Tình yêu cổ tích là không có thực, chỉ có trong ngôn tình.
Ta sợ thứ tình yêu đã khiến ta dốc hết tuổi thanh xuân của một người con gái, rồi sau đó để ta chới với không biết bản thân nên làm gì, đối diện với những gì trước mắt.
Ta sợ thứ tình yêu đã khiến ta cười, ta khóc, ta cố gắng để giành giật nó, bỏ cả lòng tự tôn vì nó nhưng cuối cùng vẫn không là gì của nhau.
Những ước mong của tuổi trẻ về một người đàn ông hy sinh tất cả vì ta, dành cả tình yêu cho ta rồi cũng bị thực tại vùi dập. Ta không phải là một Triệu Mạc Sênh trong truyện ngôn tình, dũng cảm để theo đuổi, để yêu thương và hạnh phúc với tình yêu tưởng chừng như đã chết vùi trong đống tro tàn của ngày xưa. Ta không có được may mắn ấy vì người đàn ông ta yêu lại là người dối lừa ta, khiến tình yêu ta nhuốm cả đau thương và thù hận.
Rốt cuộc trên đời này có thứ gì là vĩnh viễn? Rốt cuộc tình yêu cổ tích cũng chỉ như là một giấc mơ qua…