Sự việc xảy ra trong gia đình ông Hồ Nam, vợ là bà Chung Dân Hương cùng hai con gái Hồ Tiểu Phong và Hồ Thời Nguyệt, ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.
Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 5/2017, bà Chung Dân Hương trong một lần đi làm đồng trở về thì phát hiện chồng mình cùng 2 cô con gái ruột đều đang không một mảnh vải che thân nằm trên giường.
Điều đáng kinh ngạc là người phụ nữ không một chút tức giận, chỉ nói với chồng mình rất nhẹ nhàng rằng lần sau không nên làm như vậy nữa.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Chân dung người cha mất nhân tính
Thế nhưng, người bố mất nhân tính thì lại coi con mình như công cụ giải tỏa, sau đó vẫn liên tục ép buộc 2 đứa trẻ để thực hiện hành vi cưỡng hiếp nhiều lần.
Đến tháng 1/2021, cán bộ trong thôn đã phát hiện sự việc và làm đơn tố giác lên Cảnh sát tỉnh Giang Tây.
Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát đưa 2 đứa trẻ đi kiểm tra giám định, kết quả cho thấy cả 2 chị em đã bị cưỡng hiếp nhiều lần.
Về phía người cha khi khai báo với cảnh sát, ông này cho hay 2 đứa trẻ tự nguyện và yêu cầu ông phải thỏa mãn chúng.
Bất luận là là thế, người cha này sau đó cũng phải phải chịu tội trước tòa về hành vi thú tính.