Xuất sắc giành HCV danh giá trong kì Olympic Vật Lý Châu Á 2015 vừa qua, nhưng ít ai biết được, chàng trai “vàng” Vũ Thanh Trung Nam ((lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) cũng không ít lần “bó tay” trước nhiều bài Vật Lý hóc búa.
Chàng trai “vàng” Vũ Thanh Trung Nam
Trở về sau kỳ thi Olympic Vật Lý - Châu Á Thái Bình Dương 2015 diễn ra tại thành phố Hàng Châu - Trung Quốc, đoàn học sinh Việt Nam đã “vượt vũ môn” thành công với những thành tích đáng nể.
Với cuộc thi lớn mang tầm cỡ quốc tế cùng sự tham gia của gần 30 nước trong khu vực, 8 học sinh đoàn Việt Nam đã chiến thắng ngoạn mục với 2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ và 2 bằng khen.
Và không thể không kể đến thành tích xuất sắc của chàng trai “vàng” Vũ Thanh Trung Nam trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam – người đã ghi tên mình vào danh sách những người đạt thành tích Vật Lý trên toàn thế giới với tấm HCV sáng chói.
Đoàn học sinh Việt Nam trong kỳ thi Olympic Vật Lý - Châu Á Thái Bình Dương 2015.
Được tin Vũ Thanh Trung Nam đã trở về Việt Nam vào sáng 12/5 vừa qua, chúng tôi đã nhanh chóng “đặt lịch” để có thể cùng trò chuyện với chàng trai “vàng” trường Ams sau chiến thắng trên đất bạn.
Cùng trò chuyện với Trung Nam để hiểu hơn về kì thi Olympic Vật Lý Châu Á 2015 và cuộc sống đời thường “mê game, nghiện nhạc, không ít lần bí cách giải Vật Lý” của cậu bạn “siêu đỉnh” này!
Chào Nam, xin được gửi tới bạn lời chúc mừng vì những thành tích xuất sắc bạn vừa giành được trong kì Olympic Vật lý Châu Á vừa qua. Trở về sau cuộc chiến đầy cam go và bứt phá giành HCV, Nam có thể chia sẻ cảm xúc của bạn chứ?
Lúc nhận giải mình cảm thấy rất vui và tự hào vì mình đã mang được HCV về cho đất nước, gia đình và nhà trường. Và đó cũng là món quà để cảm ơn cho sự dìu dắt và quan tâm của mọi người đối với mình.
Trung Nam đã bắt đầu ôn luyện Vật Lý từ khi nào?
Trong kì thi năm nay thì mình bắt đầu ôn Vật lý từ lúc vào đội tuyển Quốc gia khoảng tháng 11. Một ngày mình học Lý khoảng 3-4 tiếng, hôm nào nhiều thì là 5 tiếng.
Vậy khi rảnh rỗi, bạn làm gì?
Khi rảnh rỗi mình thường chơi game, lên mạng xem tin tức và nghe nhạc. (Cười).
Nam có thể chia sẻ lý do bạn yêu thích, đam mê môn học “hóc búa” này?
Mình yêu thích học Lý một phần vì mình thấy mình có năng khiếu trong môn này hơn các môn khác. Hơn nữa, mình nghĩ học Lý sau này sẽ giúp ích được nhiều cho cuộc sống của mình và mọi người.
Có bao giờ Nam bị “bí” trước 1 bài Vật Lý hay 1 thí nghiệm nào đó?
Điều này xảy ra với mình khá là nhiều. Những lúc đó mình thường đọc giải để xem cách làm của người ta và rút kinh nghiệm cho mình.
Luôn hăng say với những thí nghiệm Vật Lý.
Thời gian ôn cùng đội tuyển quốc gia bắt đầu từ khi nào? Nam cảm nhận thế nào về những người bạn của mình?
Mình ôn thi châu Á bắt đầu từ khoảng 9/4/2015. Ở đội tuyển này, mình gặp được những người bạn rất vui vẻ, dễ gần và cũng có nhiều điểm chung với mình.
Bạn nhìn nhận như thế nào về đề thi và những đối thủ khu vực Châu Á?
Mình thấy thì đề thi lý thuyết châu Á năm nay là một trong những đề khó nhất trong lịch sử kì thi này, nhưng đề thực hành thì cũng không quá khó. Trong khu vực Châu Á, đối thủ đáng gờm nhất luôn là Trung Quốc, ngoài ra còn có các đội rất mạnh như Singapore, Thái Lan,... và còn đội Hàn Quốc cũng rất mạnh nhưng lại không thi Châu Á.
Nam đã vượt qua bao nhiêu đối thủ? Số điểm chung cuộc của bạn là bao nhiêu?
Mình không biết vị trí của mình là bao nhiêu chỉ biết kết quả đạt được 33.35/50 điểm. Thật may mắn là ngưỡng điểm HCV là 30 điểm. Theo mình được biết, thí sinh có điểm cao nhất trong cuộc thi lần này đạt 48/50. Quả là một thành tích xuất sắc và đáng nể!
Bạn có hài lòng với kết quả mình đạt được chứ?
Mình không quá hài lòng về kết quả này vì mình vẫn còn sai những lỗi nhỏ nhưng lại làm mất đi nhiều điểm. Nhưng cũng có phần bất ngờ về kết quả mình đạt được vì sau bài thi lý thuyết, tưởng mình chỉ có thể được tối đa là HCB.
Là 1 học sinh cuối cấp, chuẩn bị bước vào kì thi đại học, Nam đã có những dự định gì cho tương lai chưa?
Mình đang dự định sẽ đi du học, có thể là Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Hiện tại, mình sẽ chuẩn bị tốt kiến thức Tiếng Anh bằng cách theo học các lớp học TOEFL và SAT. Và tất nhiên, mình vẫn tiếp tục học chuyên sâu hơn về ngành Vật Lý, bởi đó là đam mê lớn của mình mà.
Trung Nam có thần tượng nhà khoa học nào trong ngành Vật Lý không?
Có chứ! Mình thần tượng Edison vì ông đã phát minh ra rất nhiều thứ và biến những thứ trên lý thuyết thành sản phẩm thực sự.
Ngoài Vật Lý, bạn còn đam mê gì khác không?
Ngoài Vật Lý ra thì mình cũng chỉ thích chơi game, nghe nhạc để giải trí chứ cũng chưa có gì gọi là đam mê được. (Cười).
Chàng trai “vàng” cũng mê game, nghiện nhạc như bạn bè cùng trang lứa.
Nam có thể chia sẻ về ước mơ của bạn chứ?
Mình muốn sau này sẽ trở thành một nhà phát minh để làm ra những thứ có ích cho cuộc sống.
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện thú vị này.