Câu hỏi số 18: Khi học sinh không tôn trọng thầy cô giáo
Em không biết phải làm sao để khuyên các bạn tôn trọng giáo viên nữa ạ. Lớp em có một số bạn rất nghịch ngợm, thông thường các bạn ấy chẳng bao giờ gọi giáo viên là thầy, cô mà toàn gọi là ông, bà, mụ. Khi em nghe thấy em rất khó chịu ạ, mặc dù thỉnh thoảng em có bốc đồng gọi thầy giáo thể dục là "ông". Em có nên tảng lờ mỗi khi các bạn ấy xưng hô như vậy không ạ?
(N.Q.T, học sinh lớp 10)
|
(Ảnh minh họa: Trang Babie)
(Ảnh minh họa: Trang Babie)
Dưới đây là một số ý kiến, lời khuyên bạn đọc gửi về tòa soạn để chia sẻ với trường hợp của bạn N.Q.T, chúng ta cùng đọc và cảm nhận:
Hoàng Thanh (Giáo viên ở Thái Bình)
Đọc câu hỏi của bạn Q.T tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình, những lứa học sinh tôi đã từng dạy qua. Nói thật rằng, chẳng giáo viên nào vui được khi có học sinh gọi mình là "mụ", là "bà", là "con mẹ" cả. Học sinh cũng có nhiều dạng, có học sinh ngoan và học sinh chưa ngoan. Hơn nữa, các em còn bồng bột, còn chưa thể làm chủ được hành động và lời nói của mình. Vì vậy, có giận cũng không giận được. Nhiều khi nghe thấy nhưng chính giáo viên cũng phải tảng lờ cho qua. Rồi sau này khi các em lớn lên, các em sẽ suy nghĩ lại và tự thấy được rằng mình đúng mình sai ở đâu. Thực tế thì tôi cũng nhận được rất nhiều lời xin lỗi của các em học sinh cũ sau khi các em ra trường.
Còn về câu hỏi của em Q.T, em đúng là một học sinh ngoan. Có đôi khi em lỡ miệng nói lời không đúng nhưng ngay lập tức em có thể sửa đổi là một điều đáng quý. Còn bạn bè xung quanh, khi các bạn nói những điều gì quá đáng thì hãy mạnh dạn nhắc nhở bạn ấy. Em cứ yên tâm rằng, sẽ có một ngày các bạn ấy sẽ thấy hối hận về những lời mình đã nói.
Phan Ngọc Thảo (Nghệ An)
Tốt nhất là bạn nên tảng lờ thôi, chứ bạn có nhắc, có nói đi nữa thì trong thời điểm đó các bạn khác cũng nhất định không chịu sửa đổi đâu. Một khi họ đã có hiềm khích với giáo viên thì người khác khó có thể lay động được, trừ khi chính bản thân họ tự cảm nhận được mình sai hay đúng ở đâu. Mình còn gặp trường hợp tai quái hơn bạn nhiều. Một bạn học sinh cá biệt trong lớp mình không những nói xấu sau lưng mà còn dám xúc phạm trực tiếp giáo viên bằng những lời lẽ thô tục. Nhưng lúc đó, giáo viên của mình cũng chỉ biết đuổi bạn ấy ra khỏi lớp rồi lại tiếp tục giảng bài để tránh ảnh hưởng đến bài học của cả lớp. Nói thật là mình có muốn khuyên, có muốn nhắc nhở cũng không thay đổi được gì. Thôi thì chỉ cần mình không giống như họ, không sai lầm như họ là được rồi bạn ạ!
Thiên Bình (Cao Bằng)
Đọc câu hỏi của bạn tôi lại nhớ đến cô giáo cũ của tôi. Khi tôi mới vào lớp 10, cô giáo chủ nhiệm lúc ấy của tôi cũng mới ra trường được vài năm nên khá trẻ. Trong buổi làm quen với lớp, cô nói: "Tôi còn trẻ lắm, nhưng chắc chắn sau một vài tuần nữa tôi sẽ thành bà già, thành mụ già ngay thôi! Chắc chắn, tôi sẽ sớm trở thành "bà" của một số bạn ngồi ở đây!". Câu nói hài hước, hóm hỉnh của cô khiến chúng tôi nhớ mãi.
Vài tuần sau, khi chúng tôi đang ngồi buôn chuyện trong giờ ra chơi, chúng tôi lấy cô làm chủ đề chính cho những câu chuyện phiếm. Tất nhiên là chẳng thể thiếu đại từ nhân xưng "bà" trong lời nói. Đúng lúc đó thì cô bước vào lớp, và vui vẻ nói: "Thôi chết, tôi trẻ như này đã là "bà" của anh Bình rồi! Bà cháu thì về nhà hãy gọi nhé, còn ở trên lớp thì là cô giáo!''. Tôi và các bạn khác cứ tưởng rằng cô sẽ khiển trách, nhưng ai ngờ cô lại rộng lượng đến vậy. Bây giờ nghĩ lại, dường như giáo viên luôn chuẩn bị tâm lý thật tốt trước tình huống này, nên họ dễ dàng bỏ qua cho những lỗi lầm của học sinh.
Còn về câu hỏi của bạn, tất nhiên là bạn không nên tảng lờ rồi. Bạn cần phải chỉ ra cho họ biết rằng đó là thái độ vô lễ, bất kính đối với giáo viên. Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, do vậy, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nói những lời tổn thương đến giáo viên.
Câu hỏi số 19: Phải làm gì khi bạn thân thích xem phim đen
Bọn mình mới chỉ có 16 tuổi thôi, nhưng bạn thân mình lại bị nghiện xem phim đen hoặc những phim có cảnh nóng. Mình đọc báo và biết rằng đó là một chứng bệnh, nhưng mình không biết phải làm thế nào để giúp bạn ấy cả. Dẫu cùng là con trai nhưng mình không thể hiểu nổi bạn ấy nữa. Càng ngày bạn ấy càng "bựa" hơn và dùng những từ ngữ rất khó nghe để nói chuyện với mọi người. Em phải làm sao để giúp bạn ấy bây giờ?
(Bạn đọc Minh Tùng, Quảng Ninh)
Độc giả có thể tham gia tư vấn tình huống kỳ 19, hoặc có câu hỏi cần gỡ rối bằng cách gửi thư về hòm mail: bandoc@tiin.vn hoặc gửi trực tiếp tại đây.