Vượt qua mọi rào cản bằng sự tự tin
Ước mơ từ nhỏ của cô gái quê Đà Nẵng là được du học tại Anh nhưng cuối cùng Mỹ lại là lựa chọn của Nguyễn Thị Sao Ly (sinh năm 1993). Cô bạn chia sẻ: “Thời điểm mình đi du học thì chị mình đang tạm cư ở Mỹ nên mình muốn qua sống với chị cho tiện”. Bắt đầu một cách tình cờ như vậy để rồi sau 5 năm học tại đây, cô bạn nhận ra: “Mình đã lựa chọn đúng. Mình rất thích cách giáo dục ở Mỹ vì nó tạo cho học sinh động lực để tìm ra và phát triển năng lực thực sự ở bản thân”.
Sao Ly không chỉ học giỏi mà còn sở hữu ngoại hình xinh xắn.
5 năm sống và học tập tại Mỹ, cũng giống như nhiều du học sinh Việt Nam khác, Sao Ly gặp không ít khó khăn. Cô bạn tâm sự: “Khi mới nghe đến chữ rào cản mình nghĩ ngay đến ngôn ngữ, nhưng suy ngẫm một chút thì mình nhận ra đó là văn hóa. Nhiều khi cách mình cư xử, tiếp cận mọi người hay xử lý vấn đề vẫn còn khác với người bản địa nên có thể tạo hiểu lầm hoặc khó xử”.
Một cô bé người Việt đặt chân đến một đất nước xa xôi để bắt đầu cuộc sống độc lập và theo đuổi những ước mơ, hoài bão của mình. Một con đường không hề dễ dàng với những rào cản về văn hóa, ngôn ngữ và cả những áp lực học hành. Và Sao Ly đã vượt qua tất cả chỉ với một chiếc chìa khóa duy nhất là sự tự tin. “Cách tốt nhất để vượt qua mọi rào cản là tự tin, mạnh dạn kết bạn và làm quen với những người bản địa, học hỏi và dần dần thích nghi”, Sao Ly chia sẻ.
Chạm tay đến thành công
Vượt qua những rào cản bằng sự tự tin, nỗ lực của bản thân, Sao Ly không chỉ thích nghi được với cuộc sống mới mà còn đạt được những thành tích ấn tượng trong học tập và hoạt động ngoại khóa.
Sao Ly mong muốn có thể theo học ngành Nha khoa.
Khi được hỏi về thành công trong học tập khi điểm tổng kết 3 năm liền đạt tuyệt đối 4.0, Sao Ly giản dị chia sẻ: “Mình sẽ không nói đó là thành công đâu, vì mình biết rất rất nhiều du học sinh điểm cao hơn mình rất nhiều”. Sự khiêm tốn trong câu chuyện của Sao Ly khiến mọi người càng thêm yêu quý cô sinh viên người Đà Nẵng. Và đến khi được hỏi về kinh nghiệm, cô bạn chia sẻ: “Trước hết là mình luôn vạch ra kế hoạch chi tiết cho từng ngày, từng tuần. Và sau đó là là phải biết cách học thông minh, vì mỗi giáo sư sẽ có cách giảng và ra đề khác nhau, mình cố gắng tìm cách học đúng với giáo sư đó. Phương pháp dạy của giáo sư mình có thể biết được nếu chú ý bài giảng hoặc lắng nghe từ kinh nghiệm của những người đi trước”.
Từ một người ghét môn Sinh và Hóa, khi đến Mỹ ngành mà Sao Ly lựa chọn lại là Hóa Sinh và ước mơ cô bạn theo đuổi cũng chính là trường Y và trường Nha khoa. Cô bạn tâm sự: “Sự thay đổi đó một phần đến từ môi trường học tập tại Mỹ. Mình rất thích môi trường học tập ở đây và cả cách giảng dạy của thầy cô. Thay vì nhổi nhét kiến thức thầy cô sẽ truyền cảm hứng để học trò tự tìm hiểu và tập trung hiểu sâu vấn đề”.
Sao Ly đạt điểm tuyệt đối 4/4 trong những năm học ở ĐH California.
Ngoài việc học tập trên lớp, Sao Ly còn là thành viên chủ lực của nhiều CLB như CLB Sức khoẻ cho Cộng đồng người Việt, CLB Happy Teeth, CLB Meals On Wheels. Ngoài ra, cô bạn còn là tình nguyện viên, giúp đỡ các bác sĩ và bệnh nhân ở bệnh viện Ronald Reagan, UCLA hàng tuần. Sau những chuyến đi, những lần tham gia hoạt động tình nguyện, Sao Ly nhận ra rằng: “Mình sinh ra trong đầy đủ nên mình hãy chia sẻ sự may mắn đó cho những người kém may mắn hơn. Mình rất muốn khi học xong sẽ quay về và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam”.
Những cái Tết xa nhà…
5 năm theo học tại Mỹ là 5 năm Sao Ly không được đoàn tụ bên gia đình trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. “Những ngày Tết cũng nhớ nhà lắm, nhớ nhất vẫn là khi mọi người người trong gia đình quây quần, chuẩn bị đón Tết, người quét nhà, người nấu ăn, người bày biện bánh kẹo, vui lắm”, Sao Ly tâm sự.
Cũng có những lúc thấy yếu lòng, thấy tủi thân vì trong khi mọi người được về với gia đình thì mình lại phải đón Tết ở một nơi xa xôi nhưng Sao Ly đã vượt qua và coi đó như một phần thử thách trên con đường chinh phục ước mơ của bản thân. Niềm an ủi lớn nhất của cô bạn chính là khi mọi người Việt Nam trong khu vực Ly sinh sống cùng nhau dành một ngày để tổ chức Tết. Sao Ly chia sẻ: “Tại đây, mọi người cũng tổ chức những trò chơi mình hay chơi khi Tết ở Việt Nam như bầu cua tôm cá, lôtô. Dù không có gia đình nhưng đó cũng là một phần an ủi mỗi dịp Tết đến”.
“Kế hoạch gần nhất của mình vẫn là cố gắng tốt nghiệp đại học và vào được một trường nha khoa”, đó là dự định trong tương lai của Sao Ly. Với sự tự tin và những gì đã tích lũy được trong 5 năm học tại Mỹ, trong năm mới này, chúc Sao Ly sẽ thực hiện được dự định của bản thân và sớm trở thành sinh viên nha khoa.
Nguyễn Thị Sao Ly
BOD: 14/2/1993
Sinh viên trường University of California, Los Angeles (UCLA).
Thành tích:
- Giải Ba học sinh giỏi Nguyễn Khuyến môn Văn năm 2005
- Giải Nhì và Nhất học sinh giỏi Nguyễn Khuyến môn Anh năm 2006, 2007.
- Giải Nhất học sinh giỏi Thành phố môn Anh năm 2008
- Thành viên chương trình Khoa học cho Thanh Niên của ĐH Stanford năm 2010.
- Học bổng chuong trình Những Nhà Lãnh Đạo Trẻ năm 2011 của ĐH Trinity thuộc ĐH Melbourne, Úc.
- Giải thưởng học sinh xuất sắc của năm dành cho khoa Toán và khoa Toán năm 2011 của trường trung học The King’s Acedemy, Sunnyvale, US.
- Tốt nghiệp top 2 của trường trung học The King’s Academy năm 2012.
- Dean’s list năm 2012, 2013, và 2014 cho học sinh đạt điểm tuyệt đối 4.0
- Giải thưởng thuyết trình cho công trình nghiên cứu về Cách làm chậm quá trình tiến triển của bệnh Thoái Hoá Võng Mạc Mắt của Học viện Nghiên cứu mắt Jules Stein.
|
Xem thêm những hình ảnh khác của Sao Ly: