Sói mặt đơ và Cô Bitch Quàng khăn Đỏ
Xuất hiện gần như đầu tiên trên mạng internet, 2 nhân vật Sói mặt đơ và cô Bitch quàng khăn đỏ gắn liền với câu cửa miệng “Hoy đi nha” từng gây sốt trong thời gian dài. Được biết “bố” của 2 nhân vật này là cậu bạn 9X Tạ Quốc Kỳ Nam, hiện đang là BTV Mỹ thuật của một nhà sách tại TP.HCM.
Tạ Quốc Kỳ Nam và 2 nhân vật hot của mình.
Vốn chỉ là nhân vật được vẽ cho vui trong giờ học sau đó vẽ lại trên máy, Kỳ Nam không ngờ rằng “2 đứa Hoy” của mình lại được mọi người yêu thương nhiều đến vậy. Sau một thời gian tung hoành thế giới ảo, Sói mặt đơ và Quàng khăn đỏ lần lượt xuất hiện trên áo thun và làm minh hoạ bìa sách, nhờ vậy mà cả 2 sản phẩm này đều được mọi người đặt mua không cần phải đắn đo.
Thỏ bảy màu
Với phong cách đáng yêu, đôi tai dài quá cỡ cùng những lời phát ngôn độc, lạ, hài hước, Thỏ bảy màu nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội. Những hình vẽ ngộ nghĩnh, câu nói được ghi lại theo một phong cách ngô nghê của chú thỏ bảy màu khiến bất kì ai đọc cũng phải phì cười.
Huỳnh Thái Ngọc và “đứa con” Thỏ bảy màu.
Người khai sinh ra chú thỏ dễ thương này là chàng trai 21 tuổi Huỳnh Thái Ngọc. Với mục đích ban đầu chỉ vẽ cho vui, thế nhưng thỏ bảy màu ngày càng được biết đến nhiều hơn không khác gì một nhân vật nổi tiếng thực thụ. Chia sẻ về đứa con tinh thần của mình, Ngọc cho biết: “Mình rất thích thỏ, và yêu một cuộc sống đầy màu sắc nên đã đặt cái tên như vậy”.
Lê Bích bụng phệ
Một nhân vật ảo khác không kém phần hài hước chính là Lê bích bụng phệ. “Cái tên nói lên tất cả”, Lê Bích có ngoại hình không đụng hàng với chiếc bụng tròn, rốn lồi và khuôn mặt dài đăm chiêu. Có lẽ vì vậy mà loạt “phát ngôn” của Lê Bích hầu hết là những chiêm nghiệm thú vị từ cuộc sống, tình yêu, học hành, công việc nhưng đôi khi cũng vô cùng “lãng xẹt”.
Khác với các nhân vật khác, Lê Bích được tạo ra bởi 3 tác giả: Lê Sơn Tùng, Đinh Phương Linh và Trần Tuấn Linh (từ trái qua).
Đậu đỏ tung tăng
Cô bạn 9X Phạm Thụy Mai Thy được biết đến như người khai sinh nhân vật Đậu đỏ tung tăng. Vốn là một cô gái có lối sống vui tươi, tính tình hài hước cộng với tài thiết kế đồ họa, Mai Thy đã cho ra đời nhân vật đậu đỏ như là bản sao của chính mình. Dù chỉ mới chào đời nhưng Đậu đỏ đã “kết bạn” với hơn 100 ngàn thành viên, mỗi bức ảnh về Đậu cũng thu hút một lượng like không nhỏ.
Cô gái trẻ khai sinh ra nhân vật Đậu đỏ
So với những người bạn khác thì Đậu đỏ dường như tượng trưng cho phái yếu. Những suy nghĩ của Đậu đỏ được vẽ thành tranh với nhiều đề tài như tình yêu, công việc, học tập, bạn bè…
Bít tất biết tất
Vừa gia nhập hội các nhân vật ảo gần đây phải kể đến Bít tất biết tất. Mang hình dạng của một chiếc bít tất (vớ) nhưng lại biết tất khi hiểu tâm lý của giới trẻ. Những câu chuyện mà nhân vật Bít tất mang lại chỉ vỏn vẹn trong vài bức hình nhưng bất kì ai đều đã từng trải qua, đồng cảm. Nhờ vậy mà Bít tất được dành tặng rất nhiều lượt thích trên mạng xã hội.
Cô bạn Trần Thu Ngân và nhân vật Bít tất.
Dù Bít tất mang giới tính nam nhưng tác giả của nó lại là cô bạn nữ Trần Thu Ngân. Cô bạn 24 tuổi này cho biết: “Mình vẫn thường hay vẽ linh tinh phục vụ sở thích cá nhân. Bít Tất biết tất là một ý tưởng “điện xẹt” chợt đến của mình. Thế là ngay sau đó mình đã bắt tay vẽ nên những câu chuyện cho Bít Tất. Điều quan trọng nhất để Bít Tất gây ấn tượng mạnh đến mọi người là vì nó có cách cư xử và thái độ khá giống với hầu hết các bạn trẻ thời nay.”