Dù là đề tài khá nhạy cảm, nhưng không ít cặp đôi đã dũng cảm ‘thú nhận’ những bí mật lần đầu bật mí.
Trát ‘một tấn’ phấn vẫn khăng khăng ‘mặt mộc’
Cô bạn Nguyễn Lan Lý (SN 1994, ĐH Ngoại thương) cũng có những lần ‘đeo mặt nạ’ đậm chất con gái khi yêu…
‘Thời đầu mình hay nói chuyện qua Skype với anh ấy. Lúc nào mình cũng phải để ánh sáng đèn thật ảo, mặc đồ thật đẹp để giữ hình ảnh. Lúc mới hẹn hò, mình luôn trát cả tấn phấn lên mặt một cách tinh tế, lúc nào cũng khoe: ‘Đây là mặt mộc’. Thế mà cũng tin!’
Không chỉ cô nàng mà ‘nửa kia’ cũng đã từng có những pha ‘dối trá’ khá dễ thương: ‘Lần đầu tiên anh đưa mình xem bắn pháo hoa, trên đường đón mình, anh bị ngã xe khá nặng ở cả tay và chân, nhưng vì muốn mình đi xem vui vẻ nên anh đã cố giấu. Khi vết thương đã khỏi hẳn rồi, một lần chúng mình cãi nhau rất gay gắt, anh mới thú nhận về vết thương để khiến mình ‘bớt giận’.
Lan Lý và chàng trai Trần Quang Huy (SN 1994, ĐH Tài nguyên Môi trường).
‘Cuộc đời không trả cát xê nên không cần phải diễn’
Anh chàng Trường Nguyễn (SN 1991, nhiếp ảnh tự do) và Minh Tâm (SN 1995, sinh viên năm 3 ĐH Kinh tế Quốc dân) luôn sống thật là chính mình bởi quan điểm chung: ‘Xấu sẵn rồi, đeo mặt nạ đẹp làm chi?’
‘Mình xác định từ đầu sẽ là chính mình nên mình không chọn cách đeo mặt nạ. Bởi vì mình biết mình xấu rồi, đeo mặt nạ đẹp làm chi, đến khi lộ ra là rất dễ khiến đối phương thất vọng’.
Cặp đôi sống thật và không bao giờ ‘diễn’.
‘Người ta hay nói là: ‘Cuộc đời không trả cát xê nên không cần phải diễn’, vì thế trong tình yêu, mình nghĩ luôn phải sống thật, không phải diễn, đó chính là ngọn lửa giữ tình yêu đẹp nhất.’
Khi người đàn ông… khóc
‘Anh ấy thường tỏ ra mạnh mẽ và men lì lắm, đàn ông mà. Nhưng có 1 lần đưa mình ra xe về quê ăn Tết từ sớm, sẽ phải xa nhau chừng 2-3 tuần, lúc nói chuyện thì thấy anh chàng lén lau nước mắt. Lúc ấy vừa thương vừa buồn cười vì cứ như trẻ con ấy.’
Cặp đôi Tiến Đạt (SN1992, photographer ở Mì Bắp Beauty&Cosmetics)– Phương Mai (SN1994, Sinh viên HV Báo chí & Tuyên truyền)
Nếu được chọn ‘đeo mặt nạ’ 1 lần trước mặt người ấy, cô nàng sẽ ‘đeo mặt nạ nhu mì ngoan ngoãn trước mặt gia đình người yêu’!
‘Cái kim trong bọc cũng lòi ra’
Với anh chàng Nguyễn Minh Tuấn (Sn 1991), ‘mặt nạ’ trong tình yêu chỉ để ‘đeo’ vài lần đầu gặp gỡ, bởi đâu có ‘cái kim’ nào giấu được ‘trong bọc’ mãi.
‘Mình chỉ ‘đeo mặt nạ’ mấy lần đầu gặp mặt thôi, lâu dần ‘cái kim trong bọc cũng lòi ra’ nên mình cứ sống đúng với con người mình đã (cười). Đeo mặt nạ làm gì, vì chẳng thể qua mặt cô nàng Nghiêm Thu Thủy (SN 1992) nhà anh’. – Minh Tuấn chia sẻ.
Mình chỉ ‘đeo mặt nạ’ mấy lần đầu gặp mặt thôi!
‘Đeo mặt nạ giả nai’ ngày chồng… lĩnh lương
Cô nàng Trần Ước My (1991, nội trợ, Hà Nội) lại chỉ thích ‘đeo mặt nạ’ với anh Lê Anh Quân (1991, sản xuất video, Hà Nội) khi đến ngày chồng lĩnh lương.
‘Lúc mới yêu í. Đi ăn thì cứ phải giả vờ là no rồi, mặc dù bụng thì sôi ùng ục nhưng vẫn cố nhịn, để lại mấy miếng cho đỡ mang tiếng. Về sau thì thôi nhé! Bởi vậy vợ chồng mình mới bằng cân nhau đấy! (cười)’
‘Nếu được chọn đeo mặt nạ một lần nào đó, cô nàng sẽ chọn một bộ mặt thật nai tơ vào ngày chồng lĩnh lương, vậy thôi. (cười)’
Hotboy ‘ngôn tình’ cũng ‘đanh đá’, lôi thôi như thường
Hay như anh chàng ‘hotboy’ Denis Đặng (1993, ĐH Ngoại Thương) cũng bị cô bạn gái Zoie St.319 (Việt Hà) ‘lột mặt nạ’…
Nàng Zoie St.319 và trai đẹp ‘ngôn tình’.
Zoie: ‘Tiếp xúc một thời gian là biết ấy mà. Hoá ra người yêu mình cũng biết tán chuyện, nói đùa, cũng cười lăn lộn như bao người, lại còn đanh đá nữa cơ. Hoặc là những lúc mình đến nhà chơi, gặp bạn ấy vẫn còn ăn mặc lôi thôi, đầu tóc rối bù, nhưng kể ra cũng vẫn đẹp trai chứ không xấu’.
Denis cũng chỉ ‘đeo mặt nạ’ duy nhất vào first date! Hai đứa yêu nhau vì bản chất và tính cách chứ không phải vì ‘cái vỏ’!