Người yêu mới của người yêu cũ – một người rất xa nhưng cũng rất giống mình…
Ngày…tháng…năm…
Gửi Người yêu mới của Người-yêu-cũ !
Tình yêu không có nguyên tắc, luật lệ nào cả. Tình yêu có thể làm những điều mà không cảm xúc nào diễn tả nổi – ngay cả khi đã hết yêu. Như lúc này, khi chị đang ngồi nhìn những hình ảnh hạnh phúc của hai người trên facebook, chị bỗng muốn tìm hiểu về em – người yêu mới của người yêu cũ- để biết được nhiều hơn một cái tên.
Ảnh minh họa
Chúng mình đã cùng yêu một người, chỉ là ở hai thời điểm khác nhau, vì vậy chị tin rằng, chúng mình đã-đang-sẽ có những suy nghĩ giống nhau, về chuyện tình cảm, về… “hắn”. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện về “hắn” nhé!
“Hắn” thực ra rất trẻ con và hiếu thắng, đôi khi lại chững chạc và đầy triết lí. Thích ăn cay và đặc biệt ghét món trứng. “Hắn” cũng rất cưng chiều người yêu nữa. Ở em, chị phần nào nhìn thấy hình ảnh của chị, nhìn thấy nụ cười đã từng thường trực trên môi khi bên “hắn”, hay những điệu chu choa khi buồn bực dỗi hờn. Sẽ có lúc “hắn” làm em tủi thân vì sự vô tư đến vô tâm của mình trong những ngày đặc biệt, hay bỏ em ở nhà để nhập hội đánh Pes với đám “chiến hữu”, nhưng yên tâm đi, nếu có lúc em bị đau ốm bất ngờ, hay lỡ chuyến đi bus, thì “hắn” sẽ xuất hiện ngay để đưa em về nhà an toàn nhất, sẽ thức cả đêm để lo lắng cho sức khỏe của em. “Hắn” cũng có những cách thể hiện tình cảm đặc biệt khác người, em nhỉ?
Hãy yêu thương và trân trọng “hắn”, em nhé. Em cũng hãy nấu cho “hắn” những món ngon vì “hắn” không hợp với ăn cơm hộp. Chọn màu tối khi mua đồ và cỡ giày là 39. Những lúc hai người có giận hờn thì cũng hãy cười nếu “hắn” đã chủ động xin lỗi trước, con trai – thực chất cũng rất yếu đuối và mang trong mình lòng tự trọng cao…
Chị đã từng hạnh phúc, nhưng rồi vì cái tôi của cả hai mà giận dỗi nhau, vì lòng tự trọng quá lớn, mà đánh mất nhau… Bây giờ những nốt nhạc trong cuộc sống của chị lại trở về trật tự của nó, cho đến ngày… em xuất hiện. Những nốt nhạc lại đẩy lên cao, chị lại tò mò về em, lại muốn biết thêm về tình cảm giữa em và “người yêu cũ”, rồi nhiều những điều khác nữa… những câu hỏi mà chị chẳng thể tự tìm câu trả lời….
“Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào”…
Ngày…tháng…năm
Gửi chị - Người yêu cũ của Người-yêu-mới!
Em đã nghe anh ấy kể rất nhiều về chị, cũng đã từng muốn biết thêm về chị - nhiều hơn một cái tên…
Trong tình yêu có những điều càng cố đi tìm lời giải càng trở nên bế tắc. Em đã từng “ghen” với chị - người từng được anh hết mực thương yêu. Chiếc móc khóa chị khâu tặng anh vẫn giữ luôn bên mình, chiếc cravat chị mua anh vẫn dùng vào những dịp quan trọng. Có những kí ức về chị em sẽ mãi là “người đến sau” không thể che lấp đi được…
Nhưng chị biết không, anh đã tập ăn trứng và giảm ăn cay. Dù chúng ta là những người ở khác thời điểm, nhưng em tin tình cảm của chúng ta là như nhau. Người đến sau không phải là người bù đắp lại tình cảm sau những tổn thương của người trước, không phải là người “lấp khoảng trống” cho những phút yếu lòng, người đến sau cũng có quyền yêu và được yêu – phải không chị?
Em sẽ dành cho anh ấy những tình cảm chân thành nhất, và trân trọng quãng thời gian của hai người, vì em biết, ai cũng có những kí ức riêng của mình, nhưng cuộc sống là hiện tại và tương lai. Và em cũng tin vào tình cảm của anh – giống như chị tin vào anh trước kia vậy.
Em sẽ không “ghen” nữa đâu, cũng sẽ không giận dỗi nếu anh đi chơi với đám bạn về muộn, hay bắt em chọn giữa người yêu và bóng đá. Sẽ không càm nhàm nếu anh có trót vui với bạn quá mà “nhậu” say. Em muốn anh được tự do với tuổi trẻ của mình, được làm những gì mình thích, chỉ cần, người cuối cùng anh nghĩ đến trước khi đi ngủ…là em.
Em cũng sẽ không buồn nữa, khi biết mình không phải là người đầu tiên anh yêu, không dám chắc là người cuối cùng, mà chỉ cần điều đơn giản – là người trong hiện tại! Em sẽ yêu thương, lo lắng cho anh theo cách riêng của mình. Vì vậy, chị hãy yên tâm nhé! Trái tim anh ấy sẽ lại yêu thương, sẽ lại trẻ con, lại ngông cuồng như bản tính nó vậy, trái tim ấy không ai chiếm ngự được, chỉ là anh ấy muốn dành cho ai mà thôi.
Quá khứ dù đẹp hay đau buồn đều là những chuyện đã qua. Chúng ta cũng đâu cần coi nhau như những người xa lạ. Tình yêu luôn tự tìm ra con đường đi cho mình, nếu một ngày nào đó, con người của ba chúng ta giao nhau, lúc ấy, hãy để nó tự tìm hướng khác. Còn giờ đây, em sẽ yêu anh nhiều bằng chị, nhưng không giống như chị từng yêu.
“Em sẽ gửi lời chào!"
Chúc chị nhiều an yên!