Bà mẹ Ivette Ivens, 25 tuổi đến từ Chicago, Mỹ nhận thấy chú chó Bun Farley sinh cùng ngày với cậu con trai Dilan, cô biết đó là một dấu hiệu đặc biệt.
Chia sẻ với Daily Mail, cô nói: “Tôi nhìn thấy ngày sinh của Farley và tôi biết chắc chúng sinh ra là dành cho nhau”.
Cô Ivens nói: “Tôi chắc chắn Dilan nghĩ chúng đều cùng một loài, vì chúng lớn lên cùng nhau và đều trải qua những mốc trưởng thành như nhau”.
“Đó là sợi dây kết nối tình yêu trong sáng, vô điều kiện và không thể thay thế”. “Farley rất ga lăng nhưng cũng rất vụng về. Chúng tôi đã phải nhắc nhở bản thân rằng nó vẫn còn là một đứa bé”, cô Ivens nói.