Triết gia người Pháp Baudrillard từng nói: 'Sự mệt mỏi là một căn bệnh của xã hội hiện đại'. Đặc biệt là khi bước vào tuổi trung niên, cơ thể không chỉ dễ dàng mệt mỏi mà tinh thần cũng thường xuyên rơi vào trạng thái tiêu hao nội tâm, vô tình sa vào những cảm xúc tiêu cực không thể thoát ra được.
Cuộc sống hạnh phúc thực sự không phải là sự hào nhoáng trong mắt ai kia mà là sự vui vẻ tinh thần mà bản thân có thể cảm nhận một cách chân thực. Một người ở tuổi trung niên sống tốt hay không, 3 chi tiết này sẽ tiết lộ rất rõ ràng.
![]()
1. Mất đi sở thích, đánh mất sự theo đuổi tinh thần
Có câu: 'Trong thế giới ồn ào này, chúng ta đều cần có một nơi phù hợp để nghỉ ngơi tâm hồn'.
Nếu bạn đã quen với việc thức khuya dậy sớm vì danh lợi, bôn ba vất vả vì kế sinh nhai, dù vật chất có thể trở nên dư dả, nhưng chắc chắn sẽ khiến bản thân mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Đó là bởi bạn đã quên mất sở thích của mình, đánh mất sự theo đuổi tinh thần, khiến cuộc sống trở nên vô vị, mọi thứ trở nên ảm đạm.
Trong cuộc sống thực tế, có rất nhiều phụ nữ dần đánh mất sở thích của mình trong sự bận rộn. Một khi dừng lại, họ sẽ trở nên cô đơn, cả con người cũng bắt đầu suy sụp. Khi bạn có sở thích của riêng mình, bạn thực ra đã có sự theo đuổi tinh thần tốt hơn, tìm được một nơi nương tựa cho tâm hồn, cũng khiến cuộc sống của mình trở nên muôn màu muôn vẻ.
![]()
2. Thiếu sự tiến bộ, chỉ biết giậm chân tại chỗ
Có một câu nói rằng: 'Điều đáng sợ nhất của một người là mất đi dũng khí và sức mạnh để tiến lên, tự mãn với mảnh đất nhỏ bé của mình, không biết rằng khi sóng gió ập đến có hối hận thì cũng đã muộn'.
Nhiều người khi bước vào tuổi trung niên không khỏi nảy sinh thái độ lơ là, cho rằng mình đã có gia đình, có con cái, việc tiến bộ không còn quan trọng nữa. Sự thật có phải như vậy không?
Bước vào tuổi trung niên, bản thân không có kỹ năng và kinh nghiệm gì, việc không chịu tiến bộ chính là sự vô trách nhiệm với bản thân. Dù ở thời điểm nào, bạn cũng đừng dễ dàng lơ là, nên tiếp tục theo đuổi sự tiến bộ. Đừng giậm chân tại chỗ, dù đi chậm hơn một chút, cuối cùng bạn cũng sẽ đi vững chắc và tiến xa hơn.
Nhớ rằng, mặt tàn khốc nhất của thế gian này là khi muốn bỏ rơi bạn, họ sẽ không bao giờ báo trước một tiếng. Chính vì vậy, khi nên học thì hãy học hành chăm chỉ, không ngừng nâng cao năng lực của mình. Hãy khiến bản thân trở nên ưu tú hơn, khi đó bạn mới thực sự có thể tiến xa, khiến cuộc sống của mình trở nên thú vị.
![]()
3. Đánh mất bản thân, sống ngày càng mông lung
Có câu nói rằng: 'Này em ơi, ngoài cánh cửa không có ai khác, chỉ có chính mình'.
Một số người ở tuổi trung niên dường như dồn hết trọng tâm cuộc sống, thời gian và sức lực của mình vào con cái và gia đình, đã quên mất bản thân từ lâu. Thỉnh thoảng họ sẽ nhớ lại sự phóng khoáng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, nhưng ngay lập tức lại bị kéo về thực tại, tiếp tục vận lộn với cuộc sống.
Tất nhiên, chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái là điều tốt nhưng hãy để nó là một phần của cuộc sống, không nên là tất cả. Khi bạn đánh mất bản thân mình, bạn sẽ dần dần mất đi khả năng vui vẻ, thậm chí sẽ biến thành một con quay, khiến bản thân không thể dừng lại.
Mỗi người trong cuộc đời này phải đóng nhiều vai trò, nhưng quan trọng nhất là vẫn là chính mình. Đây là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất.
Thực tế, khi bạn thực sự đánh mất bản thân, bạn sẽ trở thành người phụ thuộc vào cuộc sống. Ngoài việc không thể tôn trọng cảm xúc của mình một cách chân thực, bạn cũng sẽ dần dần lạc lối trong sự bận rộn, khiến khoảng cách giữa bạn và những người xung quanh ngày càng lớn hơn.
Ngược lại, khi bạn có bản thân mình trong lòng thì gia đình, con cái, vợ chồng sẽ trở thành một cách tu dưỡng bản thân của bạn. Không phải là đốt cháy bản thân để chiếu sáng người khác mà là cả hai có thể cùng tiến bộ trong đó, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Chỉ khi bạn từng chút một tìm lại được bản thân mình trong lòng, bạn mới có thể tìm lại được quyền làm chủ cuộc sống, khiến bản thân không tệ đi mà trở nên ngày càng tốt hơn theo cách bạn thích.
Vì vậy, một người ở tuổi trung niên hãy học cách đối xử tốt với cơ thể và cảm xúc của mình. Chỉ khi bạn thực sự có bản thân mình trong lòng, bạn mới có thể chăm sóc tốt hơn cho những người xung quanh, có thể sống hạnh phúc và vui vẻ hơn.
![]()
Như câu nói: 'Đến tuổi trung niên, những ngày tháng tốt đẹp nhất không phải là kinh diễm, không phải là phồn hoa, mà là rời xa sự ồn ào, một nửa tỉnh táo làm tốt chính mình, một nửa nỗ lực bao dung người khác'.
Cuộc đời là một quá trình tu dưỡng. Bản thân sống có tốt hay không, cuối cùng vẫn phải xem mối quan hệ giữa mình và thế giới bên ngoài.
Chúc bạn vượt qua núi non trùng điệp, cuối cùng sẽ gặp được phiên bản tốt nhất của chính mình.