Cách đây vài ngày, cư dân mạng tại Hà Trạch, Sơn Đông, Trung Quốc đã chia sẻ một đoạn video cảm động. Trong đoạn video, một cụ ông với bộ râu bạc phơ mang theo một chiếc ghế cũ ngồi ở cổng trường để đợi đứa cháu gái tan học. Điều đáng chú ý là phương tiện ông dùng để đón đứa cháu là chiếc xe đạp đã quá cũ kỹ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cụ ông ngồi đợi ở cổng trường chờ cháu tan học.
Khi thấy cháu gái bước ra, cụ ông nhanh chóng treo ghế lên chiếc xe rồi cho bé gái ngồi phía sau. Còn ông thì dùng chân đẩy từ từ rồi đạp xe đưa cháu gái về nhà. Cảnh tượng ấm áp này khiến cư dân mạng không khỏi xúc động, tuy chỉ là chiếc xe đạp cũ nhưng tình cảm mà ông dành cho cháu thì gấp vạn lần những chiếc xe sang trọng.
Tuy nhiên, cư dân mạng cũng tỏ ra lo lắng dù sao ông cũng đã già, việc đạp xe lai một đứa trẻ trên đường khá nguy hiểm. Hơn nữa chiếc xe đạp của ông cũng đã cũ kỹ quá rồi có thể hỏng hóc giữa đường.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Phương tiện di chuyển của ông là chiếc xe đạp cũ kỹ.
Sau đó, bố mẹ bé gái đã lên tiếng giải thích, cụ ông trong video là ông nội của bé gái, tình cảm giữa ông và cháu gái rất sâu sắc. Sau khi đứa trẻ ra đời, ông là người luôn chăm sóc cô bé từ nhỏ. Tuy đã lớn tuổi nhưng ông không ngại bất cứ việc gì. Hàng ngày ông vẫn tập thể dục đều đặn nên sức khỏe rất tốt
Từ khi các cháu đi học, ông cụ ở nhà một mình rất buồn, thường không có ai để trò chuyện. Chính vì thế, bố mẹ của đứa trẻ đã để ông đón cháu đi học mỗi ngày, cũng là tạo niềm vui cho ông. Và đứa trẻ cũng muốn được ông đưa đón đi học.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cụ ông đã già với bộ râu bạc phơ nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh.
Bên cạnh đó, ông cũng rất chú ý an toàn cho cháu gái. Nếu đường đông xe ông thường dong bộ về nhà, vừa đi hai ông cháu vừa trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện cư dân mạng không khỏi xúc động nghĩ về ông bà của mình. Đúng là con cháu càng trưởng thành thì người già càng cô đơn, họ làm gì cũng chỉ có một mình.
Qua câu chuyện này, nhiều cư dân mạng cũng cho biết họ sẽ dành thời gian trò chuyện với những người lớn tuổi trong gia đình nhiều hơn. Bởi thời gian của chúng ta còn nhiều người của ông bà thì chỉ còn hữu hạn mà thôi.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cụ ông rất hào hứng với công việc đón cháu này.
‘Đôi khi ngồi nhiều một chỗ lại mệt người ra, cho ông đi đón cháu thế này cũng là một cách tập thể dục hiệu quả mà còn vui nữa’
‘Nhìn hai ông cháu rất hạnh phúc, cần gì xe sang đâu như thế này thôi cũng đủ ấm áp rồi’
‘Chắc là cô bé cũng học gần nhà thôi, ông chú ý an toàn một chút là được. Đi lại như này thấy người còn khỏe khoắn hơn ấy chứ’.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trên đường về cụ ông và cô bé còn có thể cùng nhau trò chuyện.