Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ không hoà hợp, không hạnh phúc thường rất nhạy cảm và thiệt thòi. Cảm xúc của các em cũng rất phức tạp, lúc nào cũng có thể oà ra nức nở.
Mới đây, trên MXH truyền tay nhau một đoạn clip về một bé gái bật khóc trong lớp học online khiến CĐM không khỏi xúc động.
Cụ thể, một cô giáo tiểu học đã chia sẻ câu chuyện về học sinh của mình, cô bé học sinh tên là Như Bình bỗng nghẹn ngào "Bố mẹ con bỏ nhau, mẹ con đi mất rồi. Con nhớ mẹ lắm, mẹ con ở Đà Nẵng cơ...".
Bé gái nói trong tiếng nấc thút thít, không ngăn được những dòng nước mắt đang chảy. Lớp học online bỗng yên lặng như tờ, trên màn hình máy tính sáng đèn, cô bé ngồi khóc trước mặt cô giáo và các bạn khi làm đề tài về bố mẹ.
Trước khi ngắt câu chuyện, em còn gửi lời nhắn nhủ tới mẹ: "Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã chăm sóc con, con tạm biệt mẹ".
Cô giáo thấy học trò nhỏ nức nở, liền nhẹ nhàng trấn an, xoa dịu em: "Khi nào hết dịch thì con sẽ được gặp lại mẹ nha Như Bình. Con đừng khóc nữa. Con phải cố gắng rất nhiều, con cố lên thì sẽ gặp được lại mẹ. Khen Như Bình giỏi".
Phía dưới đoạn clip, cô giáo chia sẻ thêm, bé gái tên Như Bình hiện đang ở với ông bà, bố mẹ em đã ly hôn. Bé học rất giỏi và ngoan.
"Cảm ơn các cô chú đã động viên con. Khi nhắc đến mẹ, bạn ấy đã khóc luôn. Đây là đề bài trong sách giáo khoa, các con học bài Mẹ nên liên hệ về gia đình của mình luôn".
Có thể thấy, cô bé đã phải chịu đựng nỗi buồn, sự tủi thân khi bố mẹ ly hôn rất lâu, đến hôm nay, khi gặp đúng thời điểm Như Bình đã không kiềm chế được dòng nước mắt mà oà khóc nức nở.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ phía CĐM, đặc biệt là từ những bậc phụ huynh khi mà bé sống trong gia đình thiếu tình cảm nhưng bé vẫn rất ngoan và học giỏi.
"Thương quá là thương, bố mẹ bỏ nhau tổn thương nhất vẫn là các bé. Không biết bố mẹ bé mà xem được cái này thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?"
"Mình cũng là giáo viên. Chính vì sợ những khoảnh khắc này của học sinh mà mỗi lần ra đề là một lần cân nhắc rất kỹ. Sai lầm của ba mẹ là nỗi khổ của con. Mong con sẽ mạnh mẽ và thành công!"
"Nghĩ những lúc không học online, con ở nhà có 1 mình chắc càng nhớ mẹ và càng buồn. Như Bình ơi. Mạnh mẽ lên con nhé."