Kỷ niệm thành lập trường, sinh viên HUTECH nô nức 'khoe' tài săn ảnh

Trong nhiều sân chơi và các hoạt động văn nghệ, thể thao... của sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) hướng tới kỷ niệm 27 năm ngày thành lập trường (26/4/1995-2022), cuộc thi ảnh HUTECH Photo Awards đang là điểm hẹn 'hot' với các tay máy sinh viên, mang đến nhiều góc nhìn đa dạng về cuộc sống đại học của chính các bạn.

21/04/2022 15:50

google_Tiin.vn

Nội dung chú thích ảnh

Cuộc thi cũng là hoạt động thường niên của CLB Nhiếp ảnh HUTECH - 'nhà chung' dành cho yêu thích nhiếp ảnh, với sự đồng hành của nhiếp ảnh gia Trần Lê Tuấn (Trưởng Phòng Đào tạo Hội Nhiếp ảnh TP.HCM), Kmon Nguyễn... Trải qua khoảng thời gian 'đi săn' sôi nổi, nhiều bức ảnh đẹp kèm những chia sẻ chân thành đã được các tay máy sinh viên gửi về dự thi.

Nội dung chú thích ảnh

'Trải qua đại dịch biến động, tôi cảm thấy may mắn khi mỗi sáng thức dậy vẫn được học tập và làm việc cùng bạn bè, thầy cô', sinh viên Nguyễn Đoàn Quốc Đạt (năm 2 ngành Công nghệ thông tin) chia sẻ.

Nội dung chú thích ảnh

'Tuy con người hiện tại chưa phải con người hoàn thiện nhất, nhưng với bản thân, mình đang là phiên bản hoàn hảo nhất ở hiện tại', chia sẻ của Nguyễn Duyên Tùng (năm 1 ngành Ngôn ngữ Nhật) về bức ảnh đôi dép ngày đầu vào đại học.

Nội dung chú thích ảnh

Một bức ảnh đơn giản nhưng với sinh viên Trần Quốc Khánh (năm 1 Viện Công nghệ Việt - Nhật) là rất nhiều kỷ niệm. 'Đây là ngày đầu tiên đi học trực tiếp, cũng là ngày đầu tiên mọi người được gặp nhau sau suốt một khoảng thời gian rất dài học online. Trong suốt 4 năm đại học mà một mình thì cô đơn lắm, nên mọi người hãy kết bạn thật nhiều vô nhé!'

Nội dung chú thích ảnh

Lê Bích Ngọc (năm 4 ngành Ngôn ngữ Anh) 'săn' nắng mặt trời trong một ngày đến trường sớm. 'Mặt trời mộc mạc nhất chiếu sáng vào HUTECH cũng như những sinh viên đơn thuần chúng mình với một tương lai thật sáng!'

Nội dung chú thích ảnh

'Chúng - những lá cờ nhỏ, tung bay phấp phới trong gió. Chúng mang lên mình những sắc thái rất riêng: chiếc thì rực cháy như lửa, chiếc thì nhuộm một màu xanh bạt ngàn, lại có chiếc sơn một màu thẹn thùng như cô cậu học trò mới lớn. [...]Chẳng phải con người - những cá thể độc lập, cũng giống như những lá cờ ấy?  Sự khác biệt về tính cách, về vẻ ngoài, tài năng, chính là lí do vì sao con người chúng ta lại đẹp đến thế, và điều đó cũng là thứ làm nên giá trị của một con người. Không ai trong chúng ta là lập dị, là đáng xấu hổ cả, bởi chính sự mâu thuẫn giữa chúng ta, là thứ khiến cho ta càng thêm đặc biệt và độc đáo', thông điệp ý nghĩa từ sinh viên Lâm Châu Hải Thụy (năm 1 ngành Ngôn ngữ Anh).

Nội dung chú thích ảnh

Nhắc đến HUTECH là nhắc đến 'đặc sản' hoa khôi. Bức ảnh của sinh viên Lê Hoàng Nam (năm 3 ngành Truyền thông đa phương tiện) với thông điệp 'Thật là khó để tìm những người bạn tốt, càng khó hơn khi phải chia tay họ. Và đó là những người mà ta không bao giờ có thể quên!'

Nội dung chú thích ảnh

Hồ Tấn Tài (năm 3 ngành Luật kinh tế) và khoảnh khắc 'blend màu tự nhiên'

Nội dung chú thích ảnh

Tiếp tục là một khoảnh khắc ấn tượng qua ống kính của Tấn Tài

Nội dung chú thích ảnh

Một góc trường xanh ngát qua ống kính của Nguyễn Bình Lộc (năm 1 ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô)

Nội dung chú thích ảnh

'Nét đẹp học tập' của Nguyễn Tuấn Duy (năm 1 ngành Truyền thông đa phương tiện)

Nội dung chú thích ảnh

''Chán học lắm rồi', 'muốn ra trường nhanh nhanh để đi làm' là những lời than thở vào những năm tháng đầu tiên của đại học. Bây giờ tôi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ những thời khắc yên bình trong cuộc sống: thời gian mà chúng ta có thể ngồi cùng nhau sau những giờ học chính ở lớp và trò chuyện cùng nhau, trao đổi tìm tòi thêm kiến thức ở những hàng ghế đá dưới sân trường...', Nguyễn Thị Ngọc Loan (năm 4 ngành Ngôn ngữ Anh).

Nội dung chú thích ảnh

Học tập và trải nghiệm nghề nghiệp là hành trình xuyên suốt của sinh viên. Ảnh dự thi của sinh viên Đào Minh Huân (năm 3 ngành Công nghệ thông tin) gửi gắm thông điệp: 'Bốn năm đại học sắp qua đến lúc cần nhìn lại hành trình mà mình đang đi, để chiêm nghiệm lại bản thân qua những bài học. Cứ cố gắng thật nhiều, nỗ lực thật nhiều kết quả sẽ đến'.

Nội dung chú thích ảnh

Một khoảnh khắc tỏa sáng của các chân sút sinh viên tại hội thao toàn trường (Ảnh của Lê Thanh Hoàng, năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành). Hội thao sinh viên HUTECH là điểm hẹn không thể bỏ qua của hội 'vận động viên'!

Nội dung chú thích ảnh

'Có đôi khi nghĩ vu vơ, nếu tiếp tục vùi đầu vào sách vở như 12 năm đã qua thì có lẽ thanh xuân của mình sẽ thật vô vị biết bao, cũng may bản thân đã đúng khi lựa chọn tham gia CLB Guitar. Rất nhiều bài học, kinh nghiệm sống và có thêm những người anh em mới, thật thú vị!' (Chu Xuân Anh, năm 3 ngành Quản trị khách sạn).

Nội dung chú thích ảnh

Với Đức Mạnh (năm 4 ngành Truyền thông đa phương tiện), tốt nghiệp là niềm vui nhưng cũng là lúc chia tay!

Theo Min Max/VTC News
Tin cùng chuyên mục
    Đọc nhiều
    Mới nhất