Hồ Văn Diên
Sinh ngày 19/5/1995
Quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An
Từng tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia; Giải Khuyến khích HGS cấp tỉnh môn Toán và Tin học.
Sở thích: Ăn và ngủ
Ước mơ: Trở thành lập trình viên tự do
Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm nay, toàn trường ĐH Bách Khoa chỉ có 3 thí sinh đạt 10 điểm môn Toán và một trong 3 điểm 10 ấy thuộc về chàng trai xứ Nghệ Hồ Văn Diên. Với tổng điểm 3 môn Toán, Lý, Hóa đạt 27 điểm, Diên cũng thuộc top những thí sinh cao điểm nhất của trường. Ít ai biết được rằng phía sau thành tích của Hồ Văn Diên là những câu chuyện thú vị về ý chí và quyết tâm của chàng trai này.
Từng nghiện game online
Những năm học cấp 2, Diên bắt đầu biết đến game online và nhanh chóng bị lôi cuốn vào những trò chơi trong thế giới ảo này. Dù có lực học tốt, nhưng vì thường xuyên “chơi game quên học” nên Diên luôn bị loại tại vòng cuối cùng của các cuộc thi chọn Học sinh giỏi.
Diên cùng thầy giáo và bạn bè cấp III
May mắn khi học lên cấp III, cậu bạn có được sự giúp đỡ, động viên của thầy cô và bạn bè nên đã dần dần thoát khỏi những "cơn nghiện" game. Diên nhớ lại: “Sau một buổi trốn học đi chơi game, cô giáo đã gọi em lên nói chuyện, cô bảo: “Em là một học sinh giỏi nhưng nếu em cứ tiếp tục nghiện game thì em sẽ có thể trở thành người xấu, thậm chí tệ hơn là một tội phạm. Một tội phạm mà giỏi thì sẽ… nguy hiểm như thế nào?”. Câu nói ấy của cô giáo đã làm cho cậu học trò không ngừng suy nghĩ và mỗi lần đi qua quán internet, nghĩ tới điều cô giáo nói, Diên đã không còn dừng lại.
Cậu bạn còn thật thà chia sẻ, động lực giúp cậu thoát khỏi game online không chỉ là những lời “cảnh báo” của cô giáo mà có lẽ còn là sự… ghen tị với người bạn thân. “Lên cấp 3, em chơi thân với một bạn học rất giỏi, tính cách bạn ấy rất tốt nên được nhiều người yêu quý, nhìn lại mình, em cảm thấy rất… GATO với bạn ấy (cười) nên càng có thêm quyết tâm bỏ game, chăm chỉ học hành” - Diên chia sẻ.
Chọn sai ngành học vì chạy theo xu hướng
Diên bên các cuốn sách ôn thi ĐH do chính mình là tác giả
Năm 2013, Diên dự thi trường ĐH Y Dược Huế, dù khi ấy ĐH Bách Khoa mới chính là ngôi trường mà cậu bạn mơ ước. Giải thích về điều này, cậu bạn thổ lộ: “Khi đăng ký dự thi ĐH, em bị tác động từ khá nhiều phía, lại không giữ được chủ kiến nên em đã chọn thi Y - Dược với suy nghĩ rằng nghề Y luôn được coi trọng, ra trường sẽ không lo thất nghiệp…”. Sau khi thi đỗ và học 1 năm tại trường ĐH Y Dược Huế, Diên nhận ra ngành học này không phù hợp với bản thân và quyết định từ bỏ ngôi trường mà nhiều người mơ ước để về quê, ôn thi lại vào trường ĐH Bách Khoa - viết tiếp ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin trong tương lai.
Khi chia sẻ quyết định này với gia đình, Diên bị phản đối kịch liệt nhưng sau cùng, bố mẹ cũng phải “chịu thua” quyết tâm của cậu con trai: “Bố mẹ chỉ khuyên em rằng suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện, đừng để sau này phải hối hận”.
Vừa ôn thi ĐH, vừa viết sách
Diên là một học sinh học giỏi đều các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, nhưng môn học mà cậu bạn tự tin nhất khi đi thi ĐH là môn Toán và quả thật, Toán vẫn là môn mà Diên được điểm cao hơn cả. Diên kể, nghỉ hè năm học lớp 10, cậu bạn đã phải toát mồ hôi khi cầm trên tay đề thi thử Toán mà trong đó có những phần đã được đọc nhưng cậu bạn phải “bó tay”. Khi ấy, Diên đã cảm thấy vô cùng hốt hoảng và bắt đầu ôn lại phần đó thật kĩ lưỡng phần đó trong một năm.
Không chỉ học giỏi, Diên còn nhận lời viết sách luyện thi ĐH
Phương pháp học Toán của Diên bắt đầu từ việc chọn ra một số lượng bài tập khoảng 100 bài ở mỗi chuyên đề ở mức độ dễ đến khó để luyện tập, sau đó cậu bạn mới bắt đầu tìm hiểu các bài toán có mức độ cao hơn trên các diễn đàn toán hay từ các đề thi HSG (những phần liên quan đến thi ĐH)…
Chính những ngày cần mẫn tham gia các diễn dàn học tập, Diên đã được “để ý” mà mời viết sách về luyện thi Đại học. Cho dù đang bận rộn ôn thi nhưng cho rằng đây là một cách để củng cố kiến thức và là cơ hội để thức sức mình Diên quyết định nhận lời. Sau nhiều tháng nỗ lực, cậu bạn đã trở thành tác giả chính 2 đầu sách ôn thi ĐH môn Toán và Vật lý. Khi được xuất bản, những cuốn sách này được rất nhiều bạn học sinh khen ngợi và không ai biết rằng, tác giả lại chính là một chàng trai cũng đang ôn thi ĐH.