5 giọng ca nhí hát dân ca ngọt lịm làm xiêu lòng khán giả
Sự nở rộ của những thí sinh hát nhạc dân ca thực sự là một điều đáng mừng khi thế hệ trẻ của đất nước đang có những hành động rất thiết thực để gìn giữ một phần quý giá của nghệ thuật dân tộc.
07/07/2014 13:50
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Dù mới phát sóng ba tập đầu tiên của vòng Giấu mặt nhưng Giọng hát Việt nhí 2014 đang trở thành gameshow thu hút sự chú ý nhất trên truyền hình. Một trong những điểm đặc sắc nhất cuộc thi năm nay chính là sự lên ngôi của dòng nhạc dân ca bên cạnh những ca khúc nhạc trẻ vốn rất phổ biến.
Hãy cùng điểm danh những cô bé, cậu bé dân ca của The Voice Kids mùa giải thứ hai.
Thiên thần nhí Thiện Nhân
Thiên Nhân thể hiện ca khúc Mẹ yêu con rất ngọt ngào, tình cảm
Nguyễn Thiện Nhân là thí sinh gây sốt trong tập 3 vòng Giấu mặt phát sóng cuối tuần vừa qua. Xuất hiện trên sân khấu với vẻ rụt rè, nhút nhát nhưng chẳng ai ngờ khi âm nhạc cất lên, cô bé như một thiên thần được chắp thêm đôi cánh. Giọng hát cao vút, trong sáng và đầy tình cảm của Thiện Nhân đã làm xiêu lòng bất cứ khán giả khó tính nào. Với Mẹ yêu con – một ca khúc dân ca quen thuộc, cô bé đã thể hiện những nốt luyến láy rất mượt mà, khiến cho cả 4 vị HLV đều ngay lập tức bấm nút để chọn về đội mình.
Mẹ yêu con - Nguyễn Thiện Nhân
Khi được biết Thiện Nhân không sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật, cô bé 12 tuổi chỉ hát bằng chất giọng trời phú và niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng. Khi biết ca khúc bé dự thi cũng là do Thiện Nhân tự tập bằng cách xem clip, các vị HLV tỏ ra vô cùng khâm phục và cho rằng trong người bé đã có tố chất "trời định", chắc chắn Thiện Nhân sẽ trở thành một ngôi sao sáng.
Mặc dù gặp một “sự cố” nho nhỏ trong câu hát cuối khi đột nhiên bị đuối hơi lúc lên nốt cao nhưng tất cả mọi người đều cổ vũ bé nhiệt liệt vì sự đáng yêu và mộc mạc đó. Thiện Nhân đã chọn về đội Cẩm Ly để theo đuổi dòng nhạc dân ca mà mình yêu thích.
Cô bé khiếm thị Ngọc Anh
Phần dự thi đầy xúc động của cô bé khiếm thị
Những ai theo dõi Giọng hát Việt nhí từ tập đầu tiên chắc chắn sẽ không thể nào quên được giọng hát của Ngọc Anh – nhân tố đặc biệt trong mùa giải năm nay. Kém may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa, Ngọc Anh mất đi khả năng thị lực từ nhỏ nhưng không vì thế mà cô bé mất đi niềm đam mê ca hát. Xuất hiện trên sân khấu trong bộ áo bà ba giản dị, Ngọc Anh đã trình bày một ca khúc dân ca mang tên Ơn nghĩa sinh thành.
Giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và đầy cảm xúc của em đã khiến cả trường quay phải đứng lên vỗ tay khen ngợi, không ít người đã rơi lệ khi chứng kiến phần thi đầy xúc động này. Dường như có rất nhiều những tâm tư tình cảm ẩn trong tiếng hát của thí sinh nhí ấy.
Cả 4 vị HLV đều chạy tới động viên, thuyết phục em về đội của mình
Cả bốn vị HLV đều bị cảm hóa bởi chất giọng thiên bẩm này và mong muốn Ngọc Anh sẽ về đội của mình. Cuối dùng, cô bé đã quyết chọn HLV Cẩm Ly để tìm được sự đồng cảm trong dòng nhạc dân ca trữ tình.
"Doraemon tóc xù" Hoàng Anh
Không chỉ là ca sĩ nhí, Hoàng Anh còn là một vũ công
Hoàng Anh – ca sĩ nhí với biệt danh "Doraemon tóc xù" được đánh giá là một “cơn gió lạ” của giọng hát Việt nhí 2014. Cậu bé đến từ thành phố hoa phượng đỏ đã khiến cả trường quay nóng lên khi thể hiện rất máu lửa và cuồng nhiệt ca khúc H’ren lên rẫy.
Chọn một ca khúc mang âm hưởng dân gian nhưng cái lạ ở đây là Hoàng Anh đã thể hiện theo phong cách rất hiện đại, sôi động cùng nhiều động tác vũ đạo tuyệt đỉnh. Sở hữu chất giọng cao, khỏe và làm chủ được cao độ, Hoàng Anh đã chinh phục khán giả không chỉ bởi giọng hát quá xuất sắc mà còn bởi ngoại hình đáng yêu của mình.
Với màn trình diễn đầy bản lĩnh của mình, Hoàng Anh khiến các vị HLV “ngồi không yên”, ai cũng mong muốn có một thí sinh “màu sắc” như em ở trong đội của mình. Trước những lời nói đầy thuyết phục của 4 vị HLV, cậu bé Hoàng Anh có chút băn khoăn do dự nhưng cuối cùng, em quyết định “đầu quân” về đội của cặp đôi “Giang Hồ” trong sự tiếc nuối của HLV Lam Trường và HLV Cẩm Ly.
Minh Tài – cậu bé dân ca Nam Bộ
Minh Tài là một nhân tố khá thú vị của chương trình khi cậu bé là thí sinh nam đầu tiên dám thử sức với dân ca Nam Bộ. Em xuất hiện trong bộ áo bà ba khăn rằn đặc trưng, tuy sở hữu vóc dáng hơi gầy nhưng giọng hát của Minh Tài lại rất nội lực.
Giai điệu ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè vốn dĩ đã da diết, khi được thể hiện qua tiếng hát ngọt ngào của Minh Tài lại càng trở nên đằm thắm, tình cảm hơn rất nhiều.
HLV Cẩm Ly vội nhấn nút quay lại và cô vô cùng ngỡ ngàng vì tưởng Minh Tài là con gái. Quá phấn khích trước tài năng của thí sinh đáng yêu này, Cẩm Ly vội chạy lên sân khấu và cổ vũ cho em thể hiện hết phần thi của mình.
Sự kết hợp đầy ăn ý giữa Minh Tài và Cẩm Ly khiến 2 chiếc ghế còn lại hiểu rằng mình chẳng còn cơ hội nên đã không bấm nút, dường như các vị HLV muốn được thưởng thức một cách trọn vẹn tiếng hát của cậu bé với ca khúc dân ca Nam Bộ.
Thiên Nhâm - cô bé ước mơ làm ca sĩ
Cô bé Thiên Nhâm với ca khúc dân ca làm say lòng người nghe
Với ca khúc Đêm gành hào nghe điệu Hoài Lang, cô bé với cái tên rất lạ Trần Kayon Thiên Nhâm đã chinh phục hoàn toàn cả 4 vị HLV và những khán giả xem truyền hình. Giọng ca Nam Bộ ngọt ngào, sâu lắng của cô bé 13 tuổi đã chạm tới trái tim người nghe, cả trường quay không ngớt tiếng vỗ tay dành tặng cho tài năng nhí này.
Đặc biệt, khi được nghe những chia sẻ rất chân thật của em về người bạn thân đã khuất cũng như lý do đến với Giọng hát Việt nhí, không ít người cũng nghẹn ngào, xúc động. Cô bé đã rơi nước mắt khi kể về người bạn đã cứu sống mình và thể hiện quyết tâm trong cuộc thi này để hoàn thành giấc mơ làm ca sĩ từ khi còn bé xíu.
Cả bốn vị HLV đều thiết tha mong có được Thiên Nhâm trong đội của mình, nhiều người dự đoán cô bé sẽ chọn về đội Cẩm Ly nhưng cuối cùng, Thiên Nhâm đã “đầu quân” về đội anh Hai Lam Trường.
Keeng.vnlà trang nhạc duy nhất Viettel miễn phí data 3G (Các trang nghe nhạc khác mất phí 2.000-3.000đ/bài).