Love Me Like You Do - Ellie Goulding
Với em, tình yêu có hai khoảnh khắc ngỡ ngàng nhất, một trong số đó chính là lúc anh xuất hiện. Một giây trước đó, em vẫn đang hít thở bình thường, thế giới xung quanh vô cùng bình thường và quen thuộc, và hẳn em chẳng thể nào biết được, chỉ một cái chớp mắt sau đó, cuộc đời của em sang trang.
Tháng bảy, trời đỏng đảnh giận hờn, có lúc nắng đến khốn khổ, khi lại bất chợt mưa. Vậy mà những cơn mưa đó không đủ làm dịu đi sự choáng váng của em khi lần đầu nhìn thấy anh. Nếu phải miêu tả cảm giác khi bị trúng “tình yêu sét đánh”, thì em sẽ tả nó như cách một cục tiền rơi vào đầu, một giây trước khiến bạn em sẩm mặt mày, một giây sau em lại phấn khích đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh ngồi đó, sau cánh cửa phòng, một sự gặp gỡ vô cùng tình cờ khi bạn của anh vừa hay là bạn của em, và đó là cầu nối khiến em nhìn thấy anh. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, giọng nói của anh, chỉ trong một thoáng khiến em cảm thấy thế giới xung quanh mình thật tươi mới.
Em biết, em đã bị “sét đánh”, bằng chứng là trên đường về nhà, em không thể ngừng nghĩ đến anh, hàng vạn câu hỏi trong đầu, và đan xen trong lòng là một giai điệu mà em nghĩ em phải nghe ngay khi về đến nhà.
You're the light, you're the night
You're the color of my blood
You're the cure, you're the pain
You're the only thing I wanna touch
Never knew that it could mean so much, so much
You're the fear, I don't care
Cause I've never been so high
Follow me to the dark
Let me take you past our satellites
You can see the world you brought to life, to life...
Người ta nói yêu là chuyện của trái tim. Có lẽ họ đúng. Nhưng khi gặp phải tình yêu sét đánh, cả tim và khối óc đều bị sét đánh, nên cả hai đều sẽ cùng lúc yêu. Trong mọi việc em làm, mọi điều em dự định, đều vô thức nghĩ về anh, nghĩ đến lúc em và anh gặp lại, em sẽ nói gì, làm gì để gây ấn tượng với anh. Những lúc đó, tim em lại nhảy loạn lên, một cảm giác ngọt ngào không trọn vẹn nhưng lại mê mẩn.
Trước lúc biết đến sự tồn tại của anh, em chỉ nghĩ đơn giản tình yêu là một sự bù đắp của tạo hóa, bởi ở đàn ông và phụ nữ tồn tại những điều không giống nhau, họ gắn kết với nhau để đủ đầy và hoàn thiện. Nhưng hóa ra không phải vậy. Tình yêu còn là gì đó nhiều hơn thế, khiến cho người ta cảm nhận cuộc sống tươi đẹp hơn, cảm nhận những khó khăn trên đời không nhất thiết phải được giải quyết, chỉ cần có người chịu bên cạnh để cùng ta nghĩ cách là đủ.
Anh chính là người em muốn, duy nhất chỉ anh.
Để em kể nốt cho anh nghe, khoảnh khắc thứ hai ngỡ ngàng trong tình yêu là gì. Là khi bị trúng tiếng sét bởi ai đó, và nhận được câu trả lời họ cũng như vậy với em. Khoảnh khắc anh mỉm cười, ngọt ngào và yên ả, nói anh cũng thích em từ cái nhìn đầu tiên, là khi em cảm thấy phía sau cuộc đời mà mình cho là có quá nhiều sự trùng lặp, hóa ra có một sự mới mẻ và riêng biệt như vậy. Anh không giống với bất cừ người nào em từng gặp. Em chưa từng bối rối trước một ai, chưa từng có tìm kiếm từ ngữ để hoàn thành câu nói, chưa từng cố tìm hiểu để làm điều gì đó khiến ai đó vui.
Với em, anh là một sự mới mẻ.
Và chắc là với anh, em cũng thế.
Em hay bắt gặp anh bối rối cười ngốc nghếch, có lúc định nói gì đó nhưng lại không thể, rồi lại xoa đầu cười. Khi em vô tình lướt tay qua bàn tay anh, em thấy anh run lên nhè nhẹ. Trong mắt em, anh nam tính, mạnh mẽ đến thế, hóa ra khi rơi vào tình yêu cũng sẽ bối rối và ngây ngốc.
Em còn thấy anh nghệch ngoạc viết vào sổ tay em gì đó, không cho em đọc. Nhưng anh thật ngốc, đó là sổ của em cơ mà.
Em về nhà, hí hửng mở ra đọc vội, hóa ra là dòng thư ngắn anh viết cho em. “Anh chưa từng yêu ai như em, vừa chạm mặt đã thấy như được sinh ra để bên nhau. Anh không phải một người khéo léo trong tình yêu. Nhưng anh chắc chắn sẽ yêu em bằng những gì anh cảm thấy tốt nhất.”
Yêu thôi thì chưa hẳn là hạnh phúc. Hạnh phúc là khi được ai đó cố gắng mỗi ngày để khiến mình cảm thấy thế giới thật tươi đẹp.
Em với bút, viết vội những dòng xuống bên dưới chữ anh.
Rằng:
Love me like you do, love me like you do
Love me like you do, love me like you do
Touch me like you do, touch me like you do
What are you waiting for?