'Trẻ con có biết gì đâu' là câu bênh con quen thuộc của rất nhiều phụ huynh mỗi khi có chuyện tranh cãi liên quan đến những đứa trẻ (bị coi là) hư, quậy phá, làm phiền người khác. Người bị quấy rối lại bị kết tội là 'chấp nhặt' với trẻ con. Điều này vô tình gây sứt mẻ tình cảm rất lớn giữa hàng xóm láng giềng với nhau. Câu chuyện sau đây chính là một ví dụ.
Cụ thể, mới đây anh Trương nhận được cuộc gọi từ tòa án, nói rằng một người hàng xóm đã kiện anh ra tòa. Họ gọi cho ông để thông báo và tìm hiểu tình hình cụ thể. Tin tức này khiến anh Trương vô cùng tức giận bởi vì từ đầu đến cuối anh cảm thấy sự việc này không phải lỗi của mình, nhưng người hàng xóm không những không chịu nhận lỗi mà còn kiện anh ra tòa. Vì thế anh bắt đầu tìm kiếm một luật sư để chuẩn bị đối phó lại.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Anh Trương bị tòa án gọi lên hầu tòa vì bị hàng xóm khởi kiện.
Vấn đề bắt đầu từ việc anh Trương thường xuyên bị trộm cắp đồ đạc. Vì công việc bận rộn nên anh thường đặt đồ ăn và các đồ dùng thiết yếu qua mạng. Thông thường giao hàng sẽ để ở cửa hoặc treo ở tay nắm cửa. Anh Trương sẽ thanh toán trước và khi về chỉ việc lấy vào sử dụng.
Nhưng cách đây không lâu, người đàn ông phát hiện ra rằng đồ đạc của mình hầu như biến mất mỗi ngày mà không rõ lý do. Ở chung cư thì người lạ không thể vào được nên việc này chắc chắn là người ở cùng tầng lấy. Anh đã đi gõ cửa hết các nhà trong tầng kiểm tra và hỏi xem có ai vô tình cầm nhầm đồ của mình không nhưng không ai chịu nhận.
Vì không có bằng chứng nên anh cũng không thể làm được gì nhưng không thể để kẻ trộm cứ lấy trộm đồ của mình. Vì vậy, anh Trương muốn dạy cho tên trộm một bài học. Khi đặt đồ ăn anh đã yêu cầu người bán cho thật nhiều ớt, nếu tên trộm tham lam sẽ phải chịu hậu quả. Kết quả túi đồ ăn vẫn bị lấy đi mất.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Người đàn ông cho rằng từ đầu đến cuối sự việc anh không hề có lỗi.
Vài ngày sau khi đồ ăn bị đánh cắp, một người hàng xóm giận dữ đến gặp anh Trương và hỏi rằng liệu anh có bỏ nhiều ớt vào đồ ăn không. Anh Trương trả lời rằng có, anh ấy thích ăn cay, và việc cho ớt vào là chuyện bình thường, nhưng đồ ăn đã bị lấy trộm mất.
Lúc này, người hàng xóm nói rằng con trai ông ta ăn phải củ kiệu do có nhiều ớt khiến cậu bé phải nhập viện, miệng họng sưng tấy, phải nằm viện mấy ngày. Và ông ấy đã phải chi trả rất nhiều tiền. Người hàng xóm muốn anh Trương nhanh chóng đến bệnh viện để lo tiền thuốc men cho con trai mình.
Điều này khiến anh Trương tức giận và nói: Tôi thích ăn cay nên đã cho thêm ớt vào, nhưng tôi không cho con trai ông ăn chứ đừng nói đến việc ăn trộm. Và con trai ông đã nhiều lần trộm đồ, nếu không ăn trộm đồ thì sẽ không có chuyện này. Và ông cũng biết điều đó tại sao lại không ngăn cản, bây giờ có chuyện là bắt tôi bồi thường là sao?
![Nội dung chú thích ảnh]()
Anh Trương cho rằng việc cậu bé ăn phải đồ ăn có ớt hoàn toàn do cậu bé tự lấy trộm nên phải tự chịu. (Ảnh minh họa).
Người hàng xóm vẫn chày cối phản pháo sẽ trả tiền phần đồ ăn đó nhưng anh Trương đã cố tình cho nhiều ớt vào thì phải chịu trách nhiệm tiền viện phí. Cuối cùng, anh Trương từ chối bồi thường nhưng không ngờ lần đầu tiên trong đời anh nhận được trát đòi hầu tòa, hóa ra người hàng xóm đã kiện anh ra tòa và yêu cầu bồi thường chi phí y tế và chi phí dinh dưỡng cho đứa trẻ.
Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng hầu hết netizen đều chỉ trích bố mẹ cậu bé không biết cách giáo dục con cái. Rõ ràng biết con trộm đồ nhà hàng xóm là sai mà không can ngăn hay dạy dỗ. Đến khi xảy ra hậu quả lại đòi bồi thường.
Hiện theo các báo cáo, vụ việc vẫn đang được xét xử và thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng Trung Quốc.