Từ trước đến nay, trong mắt của nhiều người hình ảnh sinh viên lúc nào cũng phải đóng khung trong những bộ quần áo đồng phục. Các sinh viên chăm học thì lúc nào cũng mải mê bên sách vở, cặp kính cận không có thời gian làm đỏm hay chăm chút cho bản thân. Tuy nhiên, thực tế có phải như vậy?
Hình ảnh so sánh các sinh viên đại học khi ở trong trường và lúc đi chơi bên ngoài sau đây sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ.
Trong mắt nhiều người đây chính là hình ảnh của các sinh viên đại học.
Thật không thể nhận ra được hình ảnh của cô bạn này lúc ở trường và khi đi chơi. Nhiều người còn đùa rằng liệu có phải nữ sinh đã ‘đổi đầu’ hay không? Tại sao có thể khác nhau một trời một vực như vậy. Ngay cả giáo viên của cô ấy cũng không thể nhận ra.
Màn 'biến hình' khiến cư dân mạng không thể nhịn cười.
Còn bạn nữ này thì nhìn không khác gì một idol trong nhóm nhảy của Hàn Quốc. Từ kiểu tóc, cách trang điểm đến phong cách thời trang đều khác một trời một vực. Nhìn bức ảnh trong trường chắc chắn ai cũng nghĩ cô bạn này là ‘mọt sách’. Nhưng nhìn bức ảnh ngoài trường mà xem, phải nói là ‘dân chơi chính hiệu’ chứ chả đùa.
Nhìn thế này thì ai dám bảo là cùng một người cơ chứ?
Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn nữa là sinh viên trường Y. Bình thường nhiều người thường cảm thấy sinh viên Y khoa vốn rất nghiêm túc, chỉ biết cắm mặt vào học. Thậm chí thời gian học còn nhiều hơn các trường đại học khác thì làm gì có thời gian để chau chuốt cho bản thân.
Nhưng nhìn mà xem, nữ sinh này khi ở trong khuôn viên trường, học tập và nghiên cứu rất chăm chỉ nhưng khi ở ngoài trường, cô ấy đã biến hình thành một phiên bản hoàn toàn khác.
Học ra học mà chơi thì cũng hơi bị ra gì và này nọ đấy nhé!
Còn cô bạn này chỉ cần ghép hai bức ảnh trên lớp và lúc đi siêu thị đã thấy khác nhau hoàn toàn rồi. Trên lớn thì ăn mặc xuề xòa, tóc thì chỉ búi tạm lên nhưng khi ra ngoài thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc đã trông khác rất nhiều.
Chỉ thay đổi cách ăn mặc và để tóc xõa thôi đã thấy rất khác biệt rồi.
Với các bạn nữ, hầu hết chỉ cần thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc và thêm chút son phấn là đã có thể ‘biến hình’ khiến người khác không nhận ra. Vậy còn các bạn nam thì sao. Màn biến hình của nam sinh này mới là đỉnh cao khiến hội chị em cũng phải ngả mũ thán phục.
Thì ra ở trong trường và ở ngoài trường thì có sự khác biệt như thế này đây.
Gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn và biểu cảm dễ thương khi ăn thế này khiến bao trái tim nam sinh phải đổ gục. Nhưng thực chất đây lại là một chàng trai và cậu bạn chỉ đang đội tóc giả mà thôi. Đúng là màn biến hình không thể khác biệt hơn được nữa.
Màn biến hình này đến các bạn nữ cũng phải chào thua.
Trào lưu này đang được giới trẻ Trung Quốc thi nhau bắt trend. Không khó để nhận ra rằng hầu hết các sinh viên đều có sự khác biệt rất lớn lúc đi học và khi ở ngoài. Có thể ở trong ký túc xá rất lộn xộn, bừa bãi nhưng ra ngoài lại cực kỳ sáng sủa.
Cũng có một số học sinh vội vàng lên lớp nên không kịp chuẩn bị, ăn mặc và đầu tóc xuề xòa. Họ cho rằng lên lớp đều gặp những người thân quen, ngày nào cũng chạm mặt nên không phải chưng diện.
Chỉ một biểu cảm thôi đã ngay lập tức biến thành 'boy lạnh lùng' rồi.
Hầu hết khi ra ngoài trường là để đi chơi, đi hẹn hò, đi du lịch,.. nên việc ‘biến hình’ trở nên xinh đẹp hơn cũng là điều dễ hiểu. Hiện trào lưu này vẫn được giới trẻ xứ Trung rần rần làm theo.