Hiện nay, nhiều khu vực của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải học trực tuyến tại nhà. Sinh viên đại học cũng trong tình trạng cách ly trong ký túc xá, không được phép ra ngoài. Một số trường tiểu học vì lệnh phong tỏa khẩn cấp nên học sinh cũng bị mắc kẹt ở trường.
Điều này khiến phụ huynh và nhiều học sinh không khỏi hoang mang. Mới đây, để giúp các em lấy lại tinh thần hiệu trưởng trường tiểu học ở thành phố Thiệu Hưng đã tổ chức một bữa tối đặc biệt với tên gọi bữa tối đoàn tụ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Hơn 40 ngày không thể gặp cha mẹ, các thầy cô giáo đã tổ chức một bữa tối đặc biệt dành cho học sinh.
Cụ thể, cô giáo chủ nhiệm đã thu gom tất cả máy tính bảng trong trường và phát cho từng học sinh. Trong bữa tối các học sinh sẽ gọi video call về nhà cho bố mẹ và cùng nhau ăn tối qua màn hình.
Vì trường học đóng cửa đột xuất lại là học sinh tiểu học nên nhiều em không có điện thoại hay máy tính mang theo. Chính vì thế, phụ huynh chỉ có thể biết thông tin của con mình qua thầy cô giáo. Đã lâu không được nhìn thấy bố mẹ nhiều em không khỏi xúc động rơi nước mắt.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Các em học sinh cùng gia đình mình ăn cơm và trò chuyện vui vẻ qua máy tính bảng.
Các em học sinh tiểu học đang rất buồn và chán nản vì không được về nhà đúng giờ, phụ huynh dù muốn chia sẻ nỗi lo cho cô giáo nhưng hoàn cảnh thực tế không cho phép. Dưới tình hình bức bối này, hành động của cô giáo chủ nhiệm và nhà trường đã giành được sự tán thưởng từ cư dân mạng.
Trong “bữa cơm sum họp” với cha mẹ, một số em học sinh tiểu học khoe với bố mẹ các món ăn ở trường, một số học sinh thì nói chuyện vui vẻ kể cho bố mẹ nghe thời gian ở trường mình làm gì. Có một học sinh tiểu học đã phản ứng bất ngờ, em vừa khóc vừa hỏi mẹ: Mẹ có khỏe không? Cuối cùng, cô bé nói ‘con rất nhớ bố mẹ’ khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nhiều em không thể giấu nổi sự vui mừng liếng thoắng nói không ngừng nghỉ.
Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tán thưởng nhiều người cũng đặt nghi vấn rằng phải chăng đây chỉ là một show truyền hình thực tế. Và các thầy cô cũng như các em học sinh chỉ đang diễn mà thôi. Bình luận này nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích của nhiều người.
Trong thời gian dịch bệnh như hiện nay, các thầy cô giáo đều rất cố gắng mới có thể giúp học sinh kết nối được với phụ huynh. Họ không chỉ phải hoàn thành chương trình giảng dạy mà còn phải chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần của học sinh. Họ cũng phải ở lại trường không được về với gia đình. Tất cả những tình cảm, những giọt nước mắt đều là thật. Tại sao nhiều người lại có suy nghĩ vô cảm đến vậy?
![Nội dung chú thích ảnh]()
Có học sinh lại không kiềm chế được sự xúc động mà rơi nước mắt.
Bên cạnh đó, việc giáo viên sắp xếp cho học sinh và phụ huynh một bữa “tối sum họp” trong thời gian đặc biệt như vậy, không chỉ đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh mà còn mang đến cho học sinh một khóa học ý nghĩa. Học sinh không chỉ có thể biết cách quan tâm đến cha mẹ, mà còn biết chia sẻ chế độ ăn uống và tình trạng của bản thân, đó là một biểu hiện của sự trưởng thành.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Các bậc phụ huynh cũng thêm phần yên tâm hơn khi để con ở trường.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Phụ huynh của bạn nhỏ này là bác sĩ hiện cũng phải đi chống dịch nên tranh thủ nói chuyện với con.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Các em học sinh đều rất hứng thú với 'bữa cơm sum họp' này.
Trong giai đoạn đặc biệt này, nhiều học sinh không thể về sum họp với cha mẹ, cô giáo chủ nhiệm đã có một động thái vô cùng cảm động, không chỉ tiếp thêm động lực, hy vọng để các em kiên trì học tập mà còn khiến các bậc phụ huynh yên tâm hơn. Điều này không chỉ cải thiện sự hợp tác giữa giáo dục gia đình và nhà trường, mà còn cho phép học sinh học những kiến thức khác ngoài sách vở.