Mới đây mạng xã hội Trung Quốc xôn xao chia sẻ hình ảnh người cha đến trường mẫu giáo đón con. Vốn dĩ là một câu chuyện cha đón con tan học rất bình thường nhưng người cha này lại bị hiểu nhầm là kẻ bắt cóc. Thậm chí ông đã phải hét lên 'Tôi thực sự là bố của nó mà' đã thu hút rất nhiều người xem.
Sở dĩ xảy ra tình huống 'dở khóc dở cười này' là do đây là lần đầu tiên anh đến trường đón con. Bình thường công việc của anh rất bận rộn. Mọi hoạt động ở trường mẫu giáo đều là vợ hoặc ông bà của cháu bé tham gia. Cô giáo cũng chưa từng nhìn thấy người cha này xuất hiện ở trường lần nào.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Người cha đến trường từ sớm để chờ con tan học.
Anh đến trước trường mẫu giáo từ rất sớm để xếp hàng, muốn tạo bất ngờ cho con trai mình, nhưng khi cậu bé xuất hiện lại không vui như anh tưởng tượng. Cậu bé đứng sững lại và tỏ ra rất bất ngờ, cũng không đáp lại lời gọi của bố. Dường như cậu bé cảm thấy ngạc nhiên không hiểu vì sao hôm nay bố lại đến đón mình. Mặc cho bố gọi thế nào cậu con trai vẫn đứng im không chạy ra.
Chính vì thế, giáo viên ngay lập tức giữ cậu bé lại không cho người cha đến gần. Cô giáo hỏi lại để xác nhận 'Anh là ai?'. Bố của cậu bé bất lực trả lời 'Tôi là bố của bé!'. Cô giáo càng bối rối hơn vì biểu cảm của đứa trẻ không giống như khi nhìn thấy bố.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cậu bé cảm thấy ngơ ngác khi người đến đón mình không giống với mọi hôm.
Vì vậy, cô giáo hỏi đứa trẻ rằng có biết người đàn ông đang đứng trước mặt tự xưng là bố không. Nhưng đứa trẻ vẫn còn đang nghĩ 'tại sao bố đến đón', bé không biết phải trả lời thế nào, một lúc sau em cũng không nói gì.
Lúc này, ông bố rất lo lắng và muốn vươn tay ôm con vào lòng. Cô giáo có thấy động thái này ngay lập tức kéo đứa trẻ lại và cho rằng có thể người đàn ông này là kẻ buôn người. Ông bố chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này, ông ấy toát mồ hôi hột, ông giải thích hết lần này đến lần khác: 'Tôi thực sự là bố của nó, cô giáo ạ!'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Biểu cảm không mấy vui vẻ của cậu bé khiến cô giáo lập tức cảnh giác.
Cuối cùng, giáo viên đã cho anh một cơ hội khác để hỏi đứa trẻ xem có biết mình không. May mắn thay, đứa trẻ cuối cùng cũng bừng tỉnh nhận ra bố của mình. Vào lúc này, cậu bé xòe bàn tay nhỏ của mình và hét lên "Bố" với người đàn ông. Cô giáo bên cạnh và những người theo dõi toàn bộ quá trình cũng bật cười thành tiếng.
Cha của đứa trẻ cũng cảm thấy ngại ngùng chỉ biết gượng cười, cuối cùng cũng đón được con về nhà. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Khi người cha giơ tay ra đón con thì cô giáo đã cho đứa trẻ vào lại lớp học.
Mọi người đều cho rằng cô giáo đang làm đúng, là một giáo viên, bạn thực sự phải cảnh giác khi thấy mặt người lạ. Chỉ sau khi xác nhận chính xác đó là người thân của đứa trẻ thì mới giao học sinh. Nhiều cư dân mạng cho rằng, nếu con họ có một cô giáo như vậy, họ sẽ cảm thấy an toàn hơn rất nhiều và không phải lo lắng.
Nhiều bậc phụ huynh cũng chỉ ra rằng người cha thường dành ít thời gian cho con cái đến mức lũ trẻ trở nên xa cách khi nhìn thấy cha. Về việc này, người bố cũng cảm thấy mình bị oan, bởi dù không đón con nhưng anh cũng đã nhiều lần đưa con đi học vào buổi sáng.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Người cha vô cùng bất lực khi rơi vào tình huống này.
Chỉ là mỗi lần vội vàng đi làm, anh đều cho con qua cổng rồi đi ngay nên cô giáo không nhận ra. Nhưng sau chuyện này, có lẽ tất cả giáo viên mẫu giáo đều đã biết đến người cha này.