Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, vào ngày 11 tháng 4 năm 2022, Zhang Yifeng, một cậu bé 12 tuổi đến từ Xuchang, tỉnh Hà Nam, bị mất liên lạc trong thời gian đi học, tính đến thời điểm đăng tin, cậu bé Zhang Yifeng vẫn chưa được tìm thấy.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Chân dung nam sinh 12 tuổi mất tích ở Trung Quốc sau khi trèo tường trốn khỏi trường học.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã dùng mọi cách để tìm kiếm cậu bé nhưng đều vô ích. Cuối cùng họ đã chọn cách gọi cảnh sát để được giúp đỡ. Theo camera giám sát mà cảnh sát thu được, Zhang Yifeng được nhìn thấy ở trường học (Jinying School) vào khoảng 6 giờ chiều ngày 11/4. Đến nay 5 ngày trôi qua mà vẫn không có manh mối.
Zhang Yifeng hiện đang là học sinh lớp 6 trường Jinying, cao khoảng 1m70. Khi rời trường, cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng có in bốn chữ đỏ của Trung Quốc Li Ning. Mặt trước của áo ngắn tay và quần đồng phục học sinh màu xám.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bố của cậu bé hiện đang nằm viện, mẹ phải chăm sóc bố nên tạm thời cậu bé ở cùng chú của mình.
Cha của nam sinh phải nhập viện vì bệnh, còn mẹ cậu thì chăm sóc cho cha, Zhang Yifeng tạm thời sống ở nhà chú. Khi người chú đưa cậu đến trường vào ngày xảy ra sự việc thì không phát hiện ra điều gì bất thường. Hiện công an và gia đình đang tìm kiếm cháu bé bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng vẫn chưa có kết quả.
Sau khi sự việc xảy ra, ông của Zhang Yifeng cho biết: "Sau khi biết cháu không làm tốt bài tập ở trường, cô giáo đã trách mắng. Đứa trẻ này có lòng tự trọng lớn và chịu nhiều áp lực tâm lý nên cháu có thể suy nghĩ tiêu cực. Tại sao cô giáo không hỏi xem tại sao cháu làm bài chưa tốt mà lại phê bình, chỉ trích cháu ngay giữa lớp như vậy?’
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nam sinh trèo tường trốn ra khỏi trường.
Bà của cậu bé ngày nào cũng khóc: ‘Cháu của tôi, nó gầy thế này, không biết đêm qua nó ở đâu, sống như thế nào’. Gia đình của nam sinh cũng hi vọng được cung cấp manh mối để sớm tìm ra cậu bé.
Qua sự việc này, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự lo ngại bởi trẻ em ngày nay có lòng tự trọng cao, khả năng chịu áp lực kém, nếu bị cha mẹ hoặc thầy cô chỉ trích, các em có thể đi đến cực đoan. Chính vì thế, các bậc phụ huynh nên quan tâm nhiều hơn đến tâm tư, tình cảm của con em mình. Thay vì luôn áp đặt, chỉ trích thì hãy trở thành bạn của con, giúp con gỡ rối trong các tình huống mà đứa trẻ cần giúp đỡ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bà của nam sinh liên tục gào khóc vì đã 5 ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm ra tung tích của cậu bé.
Ngoài ra, cha mẹ cũng không nên chạy theo điểm số, áp lực con học hành để vào trường chuyên, lớp chọn. Đôi khi bệnh thành tích chính là một trong những yếu tố giết chết một đứa trẻ.