Cảnh quay xúc động của NSƯT Võ Hoài Nam trong Những chặng đường bụi bặm

Trong tập 12 vừa phát sóng, NSƯT Võ Hoài Nam đã có nhiều phân cảnh rơi nước mắt, trong đó phân cảnh nhân vật ông Nhân về gặp mẹ đặc biệt gây xúc động với người xem.

29/03/2025 19:29

google_Tiin.vn

Trong tập 12, ông Nhân đã rơi nước mắt nhiều lần. Đó là khoảnh khắc ông gặp lại bà Bình - vợ ông - sau 30 năm. Nhưng giờ đây, hoàn cảnh của họ đã không còn như trước nữa. Bà Bình đã có gia đình mới, có người đàn ông yêu thương và nâng niu bà hết mực.

Ngoài mặt, ông Nhân tỏ ra vui mừng cho vợ khi có được người chồng mới yêu thương mình như vậy, có được một gia đình êm ấm như bà đã hằng mong ước. Nhìn thấy vợ có người chăm sóc, con trai mình thì được người đàn ông ấy nuôi dạy khôn lớn, trưởng thành... ông Nhân nói ông vui, hạnh phúc cho vợ con.

Nhưng cũng trong chính lúc ấy, ông nói nhưng ông cũng cảm thấy tủi, cảm thấy buồn.

Sau 30 năm chịu tù oan uổng, trở về khi đã ở tuổi xế chiều, không sự nghiệp, không việc làm, không vợ, không con... Ông Nhân cảm thấy đau lòng vô cùng.

Ông đã đi tìm những người thân yêu của mình ngay khi được ân xá, nhưng rồi khi gặp lại, tất cả không như những gì ông tưởng tượng. Và ông Nhân cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc đang yên ấm của vợ mình.

Ông cũng chấp nhận việc con trai ông không biết gì về ông cả. 

Ông Nhân rơi nước mắt khi nghĩ về đời mình.

Khi ông Nhân trở về quê, sau 30 năm, mọi thứ đã khác đi quá nhiều. Ông hồi hộp khi bước vào ngôi nhà của mình và khi ông nhìn thấy mẹ ông ngồi đó, ông như oà vỡ. Cuối cùng, ông cũng đã được gặp mẹ mình. Nước mắt ông Nhân chảy dài...

Nhưng điều trớ trêu, mẹ ông không còn nhận ra ông nữa...

Tâm trí mẹ ông dường như không ở hiện tại, mà vẫn ở đâu đó trong quá khứ xa xôi của 30 năm trước...

Theo Tiêu Trang Ngọc Bảo/VTV News
Tin cùng chuyên mục
    Mới nhất