Phong đã mất hết niềm tin với Dương sau khi câu chuyện trong quá khứ được tiết lộ. Sau khi nhìn thấy ông Phan và Dương ngồi nói chuyện với nhau, Phong bỏ đi uống rượu. Trong lúc anh uống, Vân tìm tới và khuyên Phong ngừng uống và để cô đưa về. Tuy nhiên, Phong buông ra những lời thất vọng chán chường, nói về niềm tin đổ vỡ với tất cả mọi người và uống đến say xỉn.
Khi Phong gục xuống bàn không biết gì nữa, Vân đưa cô về nhà anh nghỉ.
Cùng thời điểm, Dương cảm thấy đau lòng về mọi chuyện. Nhớ lại việc Phong về nhà rồi bỏ đi, cô quyết định gọi điện thoại cho anh để nói rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, người nghe máy không phải Phong mà là Vân.
![]()
![]()
![]()
Vân nói qua điện thoại: 'Anh Phong ngủ rồi. Đừng gọi điện làm phiền anh ấy'.
Đáp lại, Dương nói: 'Tôi có chuyện muốn nói với anh Phong'. Nhưng bất chấp lời Dương, Vân không đưa máy vì lúc này Phong cũng đã say ngủ không còn biết gì.
'Chị muốn nói nhưng anh ấy không muốn nghe' - Vân đáp lời - 'Anh Phong có nhà nhưng không về nhà vì không muốn gặp mặt chị'.
![]()
![]()
'Anh Phong có xuất chúng đến đâu thì cũng chỉ là con người' - Vân nói tiếp - 'Trái tim có sắt đá đến cỡ nào thì cũng không thể hít chung một bầu không khí với con của kẻ thù được'.
'Cô đừng cho mình cái quyền phát xét người khác như thế' - Dương đáp trả.
'Còn cô, tôi cấm cô cái quyền làm tổn thương anh Phong' - Vân gằn giọng nói qua điện thoại với tất cả sự tức giận dành cho Dương - 'Nếu không tôi sẽ không để yên đâu'.
Nói xong Vân cúp máy. Phong lúc này vẫn say ngủ.
![]()
Còn Dương thì quỵ ngã, khóc nấc lên sau cuộc nói chuyện với Vân. Cô cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
![]()
Sáng hôm sau, khi Phong thức dậy, Vân đã làm sẵn ăn sáng cho Phong. Cô cũng trấn an Phong bằng câu nói đêm qua anh say mèm nhưng 'may là anh ngủ ngoan'. Tuy nhiên, Phong vội vã rời đi vì muộn giờ làm ở công ty, không ăn bữa sáng do Vân chuẩn bị.
Vân chỉ nhìn theo dáng Phong chạy đi mà không tỏ thái độ gì.
![]()
![]()
Trong khi đó, ở công ty, Thái đã có cuộc nói chuyện ngắn với Dương. Dương phát hiện ra vết bầm trên mặt Thái và hỏi có phải Thái đi đánh nhau không? Tất nhiên là Thái phủ nhận, Thái nói mình bị ngã xe. Nhưng Dương phát hiện cậu nói dối vì xe Thái vẫn để ở công ty.
Mặc dù nghi ngờ nhưng Dương không truy cứu sâu chuyện của Thái. Cô cũng đang có quá nhiều điều mệt đầu nên không nói thêm nữa.
![]()
![]()
![]()
Sau khi nhờ Thái kiểm hàng giúp mình, Dương bỏ đi.
Thái lúc này cũng đang rối như tơ vò. Ngày hôm qua, sau khi bị chủ nợ tới tìm và đấm vào mặt, Thái đã hẹn hôm nay sẽ trả tiền. Nhưng đến giờ này, Thái đã làm gì có tiền để trả?! Cậu đã tìm bà Hà để cầu xin sự giúp đỡ nhưng bà Hà ra điều kiện sẽ trả tiền nếu cậu đồng ý làm việc bà ta muốn. Mà việc đó với Thái là trái lương tâm nên cậu đã không nhận lời.
Nhưng hôm nay, nếu không có tiền, Thái sẽ bị bọn chủ nợ đánh chết.
![]()
Trong cuộc họp sau đó của công ty, Phong cũng tránh nói chuyện với Dương và cô cảm nhận thấy rất rõ điều này. Phong hỏi ý kiến tất cả mọi người trừ Dương.
![]()
![]()
![]()
![]()
Khi cuộc họp kết thúc, Dương đuổi theo Phong muốn nói chuyện nhưng anh tỏ ra chán ghét. Ngay cả khi Dương thông báo cô đã chuyển khỏi nhà anh nên anh làm việc xong thì về nhà, Phong đáp với giọng khó chịu: 'Đấy là quyết định của cô, không phải của tôi'.
Biết Phong không muốn nói chuyện với mình, Dương vẫn nói thêm rằng giờ Bin đã an toàn nên mẹ con cô không cần ở nhà Phong nữa, có thể về nhà cô ở.
'Nhưng bác Phan chỉ có một mình thôi. Anh về với bác nhé' - Dương nói.
'Còn việc của công ty, lô hàng cho siêu thị cũng đã xong...' - Dương nói trong nghẹn ngào - 'Tôi xin phép được nghỉ việc. Tôi nghĩ điều này sẽ tốt cho cả hai'.
'Những điều cần nói tôi cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn anh về tất cả'.
![]()
![]()
![]()
Tuy nhiên, việc Dương nghỉ việc không phải điều Phong muốn. Nên sau đó, khi Dương mang đơn xin nghỉ việc đến văn phòng, Phong nói anh không yêu cầu cô dọn ra khỏi nhà mình cũng không nói cô phải nghỉ việc, nên cô có cần phải làm như vậy không?
'Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả hai. Tốt cho anh và tốt cho cả tôi nữa' - Dương trả lời.
'Chuyện ở quá khứ, không chỉ anh mà đến cả bản thân tôi cũng không thể đối diện được' - Dương nói tiếp - 'Anh giữ gìn sức khoẻ và điều hành công ty thật tốt. Tôi xin phép'.
Nhưng vào đúng lúc Dương bê đồ rời công ty thì Thái báo với cô công ty gặp sự cố, người ta phát hiện trong gói cà phê của công ty có sinh vật lạ. Và mọi chuyện đang ầm ĩ trên mạng. Và có vẻ như đây không phải sự việc tình cờ.
![]()
![]()
![]()
Dường như, bị đẩy đến đường cùng, vì cần tiền, Thái đã chấp nhận làm việc cho bà Hà. Vì khi Vân tìm đến Thái để hỏi vụ lùm xùm công ty đang vướng vào, cậu đã lỡ lời nói 'đúng là con hư tại mẹ'. Và Vân đã suy ra mẹ cô là người có liên quan đến sự cố công ty của nhà Phong.
![]()
![]()
Vậy là bà Hà đã ra tay để trả thù bố con ông Phan về nỗi đau bà hánh chịu trong quá khứ và con bà đang phải chịu đựng trong hiện tại?!
Ở một diễn biến khác, ông Phan thắp hương cho vợ. Ông tâm sự với vợ rằng ông buồn về những gì đang diễn ra, ông cũng muốn nói rõ mọi chuyện cho lũ trẻ hiểu nhưng ông cũng muốn chúng tự đứng lên.
![]()
![]()
![]()
Tập 24 phim 'Đi về miền có nắng' sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (13/2) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!