Diễm Trang và anh trai: Cãi nhau hoài nhưng thương lắm!
Diễm Trang và anh trai đã có một cuộc trò chuyện đầy thú vị với chúng tôi.
14/02/2015 10:00
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Nguyễn Lâm Diễm Trang được đông đảo các bạn trẻ biết đến khi giành giải thưởng cao nhất tại cuộc thi Miss Teen 2010, sau đó là ngôi vị Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.
Thành tích hiện tại mà Diễm Trang có được phần lớn là nhờ vào sự động viên, giúp đỡ của gia đình, nhất là anh trai Nguyễn Lâm Vĩnh Phúc (SN 1988) đã luôn bên cạnh để giúp cô lựa chọn được những hướng đi đúng đắn nhất. Cả hai anh em đã có những chia sẻ thú vị và thật lòng về nhau.
Diễm Trang thân thiết bên anh trai.
Những năm gần đây, ai là người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của bạn?
Diễm Trang: Nếu nói là những năm gần đây thì người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của Trang chính là anh Hai. Bởi vì từ năm 2009, Diễm Trang từ Vĩnh Long lên TP.HCM học đại học, lúc đó hai anh em bắt đầu gần gũi với nhau nhiều hơn.
Bạn thường tâm sự với anh trai những chuyện gì?
Diễm Trang: Có thể nói anh trai như một người bạn đồng hành trong cuộc sống của Trang. Chính vì vậy nên Trang chia sẻ rất nhiều điều, từ những chuyện như tình cảm, mình thích ai thì cũng kể cho anh Hai nghe, rồi cả những chuyện vui buồn trong công việc, trong cuộc sống và thậm chí là trong học tập nữa. Phải nói anh Hai giống như là một người cố vấn cho Trang, giúp mình từng bước đi trong cuộc sống.
Diễm Trang và anh trai cùng trò chuyện về cuộc sống của cả hai.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai anh em?
Diễm Trang: Trang nhớ nhất là hồi còn nhỏ hai anh em hay cãi nhau và làm mẹ buồn nhiều lắm. Có một lần đỉnh điểm của việc không kiềm chế được cơn giận, Trang đã cầm cái ổ khóa và đánh anh Hai.
Anh trai: Vào năm 2009, lúc đó mình đang tham gia một chương trình tình nguyện ở Indonesia, còn Trang thì báo tin cho mình biết là vừa mới đậu Đại học. Mình khuyến khích Trang tham gia vào một tổ chức sinh viên quốc tế, Trang cũng hứa với mình là sẽ tham gia. Nhưng đến ngày cuối cùng để đăng kí, mình có quen với ban tổ chức nên đã hỏi thử xem có hồ sơ nào đăng kí mang tên em mình không, và phát hiện là không có. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình nổi giận đến vậy, cảm giác như bị Trang phụ đi tấm lòng của mình.
Mình đã điện thoại trực tiếp từ Indonesia về Việt Nam và “thét” liên tục trong vòng 10 phút. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời Trang không cãi một tiếng nào hết. Và ngay sau đó hai anh em đã quyết định ngồi từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối để cùng nhau điền vào hồ sơ. Đây có lẽ là việc đáng nhớ nhất của hai anh em mình.
Trang tự nhận mình giống anh trai nhiều nhất ở điểm nào?
Đó là điểm hay hỏi, cứ đụng đến chuyện gì là Trang lại hay đặt câu hỏi: “Tại sao lại làm như vậy?”, chính nhờ những câu hỏi đó mà giúp Trang nhìn nhận lại bản thân nhiều hơn, cũng như hiểu sâu hơn về vấn đề.
Anh trai là người có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống của Á hậu Diễm Trang.
Điều gì ở anh trai khiến bạn khâm phục nhất?
Diễm Trang: Đó chính là luôn nhìn nhận lại bản thân mình. Anh Hai lúc nào cũng mong muốn hoàn thiện bản thân, mỗi khi làm xong việc gì anh Hai đều ngồi xem xét lại thật kỹ lưỡng để rút ra kinh nghiệm cho lần sau. Tuy nhiên thì đôi lúc điều đó cũng không tốt lắm, Trang muốn anh Hai bớt trăn trở về bản thân và sống một cách thoải mái, vui vẻ hơn.
Trong hai anh em thì ai học giỏi hơn?
Diễm Trang: Chắc chắn là anh Hai giỏi hơn rồi. Lúc nhỏ Trang cứ sợ mình sẽ là cái bóng của anh Hai, vì ở nhà ai cũng khen anh ấy rất nhiều. Ở trường cấp 3, anh Hai lúc nào cũng là nhân vật đình đám trong trường, được nhiều thầy cô yêu quý. Đôi lúc thấy anh Hai được khen nhiều như vậy thì rất là tủi thân, nhưng bên cạnh đó cũng tự hào về anh trai không ít.
Ai là người đảm nhiệm chính công việc nhà hàng ngày?
Diễm Trang: Vì công việc của cả hai khá bận nên hai anh em cũng chia nhau ra, nhưng chắc Trang làm phần nhiều hơn vì anh Hai lười biếng lắm (cười).
Anh trai có đồng hành cùng bạn trong các hoạt động nghệ thuật hay thiện nguyện không?
Diễm Trang:Ít lắm, bởi vì tính chất công việc của hai người khác nhau. Công việc của Trang đi lại khá nhiều nên anh Hai không đủ thời gian, thường thì Trang đi một mình hoặc có mẹ lên Sài Gòn chơi thì đi cùng mẹ.
Với Diễm Trang, anh Hai như một người bạn để cô có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.
Hai anh em thường tranh luận về vấn đề gì? Thường thì ai là người “xuống nước” trước?
Anh trai: Hai đứa khác nhau về quan điểm gốc rễ, mình thì sống theo lý tưởng, còn Trang sống rất thực tế. Chính vì hai góc nhìn như vậy nên hai anh em sẽ thấy được những giá trị quan trọng khác nhau. Tuy nhiên, quan điểm sống của hai anh em lại giao nhau ở chỗ xem gia đình là quan trọng nhất. Khi tranh luận những yếu tố bên ngoài gia đình thì chắc chắn sẽ dẫn đến mâu thuẫn, còn ai “xuống nước” trước cũng còn tùy vào khả năng chịu đựng của hai đứa lúc đó. Ai mà đang bị stress về công việc nhiều hơn thì người còn lại sẽ tự động biết mà nhường nhịn.
Trang có được anh trai chiều chuộng nhiều không?
Ít lắm, vì anh trai muốn Trang tự lập, mỗi lần Trang cần anh Hai giúp, chẳng hạn như chở đi chơi hoặc dắt xe máy ra giùm thì anh Hai không bao giờ làm cả. Lúc nào cũng hỏi ngược lại: “Tại sao anh phải làm?”, những lần như vậy Trang rất bực mình và hỏi lại: “Tại sao anh không làm?”. Cãi qua cãi lại xong Trang tự làm luôn. Tuy nhiên có những lúc ngồi nói chuyện với nhau thì anh mới nói rằng mình phải tự lập, trong cuộc sống đâu phải lúc nào cũng có người đến giúp mình đâu. Quan trọng là mình phải tự làm được, đừng trông đợi vào người khác quá nhiều.
Điều gì anh trai từng làm khiến Trang vui nhất?
Chính là việc vào bất kì lúc nào anh Hai cũng dành thời gian cho Trang nếu cần tâm sự. Có thể nói đây là điều rất quý, càng lớn Trang càng hiểu được rằng khi người khác chịu dành thời gian cho mình thôi thì đã là điều đáng quý rồi. Dù Trang có như thế nào thì anh Hai cũng là người đầu tiên ở bên cạnh giúp đỡ, sẵn sàng cho mình những lời khuyên.
Trong những dịp lễ, sinh nhật… anh trai có từng làm điều gì bất ngờ cho Trang không?
Đó là dịp anh Hai đi Ấn Độ, Trang cứ nghĩ là chắc mình không có quà đâu, mặc dù miệng thì cứ nhắc anh là gần đến sinh nhật mình rồi. Tính anh Hai hay quên nên mình cứ phải nhắc mãi. Và cuối cùng, anh đã nhờ một cô bạn người Pháp chuyển tận tay cho Trang một tấm thiệp đúng vào ngày sinh nhật của mình. Trong tấm thiệp đó viết những dòng sướt mướt, và đến giờ Trang vẫn rất quý món quà đó của anh Hai.
Trong hai anh em, ai là người được ba mẹ cưng chiều hơn? Có bao giờ tị nạnh nhau vì người này được ba mẹ thiên vị hơn người kia không?
Anh trai: Khi ai mà cảm thấy nặng nề vì công việc, mệt mỏi với cuộc sống, muốn được sống là chính mình, muốn được thoải mái thì sẽ nói với ba mẹ, và lúc đó ba mẹ sẽ có cách để chiều chuộng con mình.
Diễm Trang: Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ hai anh em có khái niệm tị nạnh nhau cả. Có lẽ là tại vì khác giới và có nhu cầu khác nhau nên giữa hai anh em không xảy ra “xung đột” về chuyện này.
Vậy nếu Trang có người yêu thì có đưa về ra mắt anh Hai không?
Anh trai: Không phải ra mắt mà là “kiểm duyệt” (cười).
Diễm Trang: Về chuyện tình cảm thì mình cũng chia sẻ với anh Hai rất nhiều. Không hiểu sao chuyện gì cũng nói được hết. Ví dụ như cảm xúc của mình dành cho một ai đó như thế nào, hoặc là phải đối phó với người ta ra sao thì đều phải hỏi ý kiến của anh Hai.
Anh thấy làm anh trai của một người bình thường khác với làm anh trai một người nổi tiếng như thế nào?
Không khác nhau gì hết. Tại vì mình đã đồng hành với Trang từ lúc bắt đầu trưởng thành, nên mình đã làm “công tác tư tưởng” từ rất lâu rồi chứ không phải là mới đây. Vì một khi Trang bước chân vào showbiz thì sẽ làm ba mẹ lo, và cái “công tác tư tưởng” đó sẽ giúp Trang có được sự cân nhắc, lựa chọn kĩ càng hơn. Từ lúc Trang vào showbiz đến giờ, theo như mình quan sát được thì em gái mình vẫn chưa có gì “bất ổn” cả.
Tính cách nào của Trang làm anh hài lòng nhất? Điều gì ở Trang khiến anh lo lắng nhiều nhất?
Hài lòng nhất là Trang có những quan điểm sống rất rõ ràng. Bất kì ai động chạm đến quan điểm sống ấy thì Trang sẽ phản ứng rất mạnh. Còn điều khiến mình lo lắng chính là Trang sống theo quan điểm làm vừa lòng người khác quá nhiều. Hoạt động showbiz có thể là làm dâu trăm họ, nhưng mình thường nhắc Trang rằng liệu là Trang muốn làm hài lòng tất cả mọi người, hay chỉ cần làm hài lòng một số người quan trọng mà thôi?
Vì mình nghĩ rằng, dù trong hay ngoài showbiz thì cũng chỉ có một vài người là thực sự quan trọng với cuộc sống của mình mà thôi. Điều này mình nhắc đi nhắc lại cũng nhiều, và Trang thì đang trong quá trình cải thiện điều đó.
Sống xa bố mẹ như vậy, hai anh em có gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống không?
Diễm Trang: Cũng có, vì hồi nhỏ được ba mẹ bảo bọc, che chở. Đến khi lên Sài Gòn học thì mình gặp phải một môi trường hoàn toàn khác, cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa đất Sài Gòn này. Từ đó lại có những suy nghĩ tiêu cực, nếu hồi đó nghe lời cha mẹ học ở Vĩnh Long thì giờ chắc không buồn thế này rồi.
Nhưng một thời gian sau Trang quyết định thay đổi, cũng rất may mắn khi có anh Hai. Anh đã khuyên Trang làm điều này, làm điều kia để cuộc sống của mình trở nên bận rộn hơn, mình có cơ hội tiếp xúc với nhiều điều mới, nhiều điều hay hơn. Và cũng chính anh trai là người đã động viên Trang tham gia các cuộc thi sắc đẹp để thử sức, trau dồi vốn sống cho bản thân.
Kế hoạch trong dịp Tết này của hai anh em là gì?
Diễm Trang: Cả hai anh em sẽ về quê sớm. Vì trong một năm vừa qua, bản thân Trang cũng có khá nhiều những dấu mốc cho bản thân. Chính điều này đã làm mình không có nhiều thời gian cho gia đình, người thân ở dưới quê nên Trang quyết định năm nay về sớm để giúp ba mẹ dọn nhà chuẩn bị cho năm mới. Còn sau Tết chắc Trang sẽ có một chuyến đi du lịch.