Mùa 3 của chương trình truyền hình ăn khách Gương mặt thân quen đã đi đến Liveshow 7. Là những cái tên nổi bật ngay từ những vòng đầu như Thanh Duy, Mai Quốc Việt, Khương Ngọc đã có dấu hiệu "sụt" phong độ. Dù chung cuộc, Thanh Duy và Mai Quốc Việt vẫn là 2 thí sinh đầu bảng, tuy nhiên, việc không còn giành được ngôi vị nhất tuần trong nhiều tuần liền khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho 2 thí sinh tiềm năng này.
Tuần này, Nhật Thủy hóa thân thành Celine Dion với ca khúc All by myself đã thôi miên khán giả và ban giám khảo. Bằng chất giọng khỏe và cao, quán quân Vietnam Idol đã "diễn" trọn vai nữ ca sĩ mà cô thần tượng từ bé.
Giám khảo Đức Huy cho biết: "Tôi có cảm giác sởn da gà, cảm giác đang ở một sân khấu nào đó rất xa và thưởng thức một tiết mục quá hay, quá tuyệt vời. Bạn đã nhập tâm, lắng mình vào đó và lôi tất cả chúng tôi vào không gian đó".
Giám khảo Mỹ Linh nhận xét: "Nếu như xét về khía cạnh một nữ ca sĩ cover lại bài hát của Celine Dion thì hôm nay em đã làm rất tốt. Nhưng nếu như nhận xét cố giống nữ ca sĩ phiên bản gốc hay không thì sẽ khó vì không thể so sánh được. Vì tôi đã được xem trực tiếp và thấy cô ấy mãnh liệt hơn em nhiều. Hôm nay em đã cởi bỏ được sự co cứng ở những tuần đầu tiên, tôi xin chúc mừng em".
Giám khảo Hoài Linh chia sẻ: "Chỉ trong một tuần lễ em đã lột xác hoàn toàn và anh có lời khen em. Em rất tuyệt vời".
Hòa cùng không khí Quốc tế thiếu nhi, Ngọc Liên đã hóa thân thành Bảo An khi cô bé chỉ mới bốn tuổi. Vào thời điểm này, Bảo An đã được khán giả cả nước biết đến khi cô bé bỗng nhiên trở thành một hiện tượng âm nhạc với ca khúc Xúc xắc xúc xẻ đạt hơn 4 triệu lượt view. Tiết mục của Ngọc Liên nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo.
Khương Ngọc bỗng chợt xuất hiện vô cùng đẹp trai bảnh bao khi hóa thân thành Quang Hà trong ca khúc Ngỡ. Khắc hẳn với sự hài hước vốn có ở những tập trước đây, Khương Ngọc đã thật sự nhập tâm vào vai diễn của mình trên sân khấu khiến cho khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Giám khảo Hoài Linh chia sẻ "Anh có lời khen về cách dàn dựng bài hát. Khi cái clip vừa chiếu lên tôi thấy ai cũng cười nhưng vì mọi người cứ nghĩ tính cách mọi khi của em khá hài hước. Nhưng khi em bắt đầu khóc thì cả khán phòng lặng im, cũng giống anh, một người đã có nghề diễn nhiều năm, anh rất xúc động. Cái giọt nước mắt ấy rớt rất tự nhiên nhưng khuôn mặt e vô cùng bình thản, đó là một đột phá trong diễn xuất của em. Anh cảm nhận được sự cố gắng của em trong tiết mục này".
Mai Quốc Việt tiếp tục thể hiện sự sáng tạo của mình khi thể hiện phần beatbox đầy mới lạ trong phần trình diễn hóa thân thành Adam Levine (Maroon 5) với ca khúc One more night.
Giám khảo Mỹ Linh cho biết: "Càng vào sâu, tôi càng mến bạn hơn. Ẩn sau nụ cười hiền của bạn là một người rất sáng tạo và thông minh. Hôm nay bạn hoàn toàn thuyết phục tôi. Tôi mong bạn sẽ tiếp tục khám khá bản thân để sau cuộc thi này tôi muốn nhìn thấy bạn ở nhiều sân khấu khác nhau để bạn có thể tiếp tục vùng vẫy, thăng hoa hơn và tiếp tục phát huy được tài năng của mình".
Thanh Duy lại tiếp tục hóa thân vào một vai nữ do Long Nhật đảm nhận trong tiết mục Tình nghèo có nhau. Để làm cho tiết mục này thêm sống động, phiên bản chính Long Nhật đã nhận lời mời đến hỗ trợ cho tiết mục của Thanh Duy trong vai bà mẹ chồng độc ác, điêu ngoa.
Hòa cùng với tiết mục hài hước của Thanh Duy, Hoài Linh đã lên cứu nguy trong một trích đoạn ngẫu hứng. Anh cũng nói giọng Huế phê phán sự hà khắc, cay độc, khó khăn của bà mẹ chồng khó tính Long Nhật. Tuy nhiên, Long Nhật đã rất nhanh chóng đối đáp khiến Hoài Linh cũng nhiều lần "toát mồ hôi", đỉnh điểm là khi anh gọi Hoài Linh là "cố nhân, người yêu cũ của em đây mà". Long Nhật còn thể hiện cái duyên trong vai diễn khi quyết liệt tuyên bố: "Ngày xưa tôi bị mẹ chồng hành hạ quá, giờ tôi phải hành hạ lại con dâu để hai ba thế hệ cùng khổ chứ. Chứ mình tôi khổ tôi không chịu mô". Ngay lập tức, Hoài Linh liền phản khán châm chọc "Giờ tôi biết vì sao chồng bà chết sớm rồi" khiến khán giả được một phen thích thú, hả hê.
Giám khảo Mỹ Linh cho biết "Như mọi khi em rất sáng tạo, hôm nay em rất mạo hiểm khi đảm nhận vai diễn này, anh Long Nhật đóng giả một người phụ nữ. Tuy nhiên tôi vẫn thấy Thanh Duy nhiều hơn anh Long Nhật".
Tuy có lợi thế về ngoại hình khá tương đồng với Hồ Ngọc Hà nhưng chính điều đó làm Ái Phương cảm thấy áp lực khi phải hóa thân thành nữ hoàng showbiz.
Các giảm khảo đều cho rằng Ái Phương rất chịu khó nghiên cứu nhân vật nhưng cô vẫn chưa thể hiện được những nét đặc trưng trong giọng hát và cách diễn xuất của Hồ Ngọc Hà.
Kết quả sau 7 đêm thi:
Thanh Duy |
215 |
Mai Quốc Việt |
210 |
Nhật Thủy |
207 |
Ái Phương |
193 |
Khương Ngọc |
188 |
Ngọc Liên |
184 |