Tranh vui: Nỗi lòng các chàng trong ngày của 'người ta'

Mong không có ngày 8/3, muốn trốn đi đâu đó... là suy nghĩ của không ít chàng trai.

08/03/2016 15:00

Cầu mong ngày 8/3 biến mất trên lịch để khỏi phải nhận hàng trăm tin nhắn đòi quà từ các chị em.

Cảm thấy bối rối khi ví trống không mà quà cần tặng thì cả tá.

Chọn quà đơn giản kiểu tặng ai cũng được để 'sản xuất' hàng loạt.

Nhiều chàng chọn cách trốn mất hút ngày đó để không bị đòi quà.

Đếm từng giờ từng phút. Ước gì ngày 8/3 trôi qua thật nhanh là điều ước lớn nhất của rất nhiều đấng mày râu.

Phụ nữ là sinh vật quyến rũ nhưng phức tạp nhất quả đất nên điên đầu cả tuần không biết chọn quà gì để tặng các nàng.

Nếu cho một điều ước, các chàng sẽ ước gì? Khả năng rất cao là muốn ngày này đổi thành... quốc tế đàn ông.

Cũng mong chờ ngày 8/3 như ai nhưng là vì ngày đó được nhận lương chứ không phải vì ngày chị em đâu nhé.

Lo sợ trước những yêu cầu của chị em như rửa bát, nấu cơm, sai vặt... nên chuẩn bị tinh thần, áo giáp tận răng để ứng phó.

Nhiều chàng lại lo kiếm tiền hùng hục để đủ tiền mua quà hàng hiệu cho người yêu.

Theo Thành Phát/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục