Chàng trai 9x Sài thành giả gái xinh, diễn xuất đỉnh khiến Huy Tuấn say mê
Nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo và được dân mạng chia sẻ rào rào tiết mục hài kịch của nhóm, cái tên Trần Thái Duy và Chuồn chuồn giấy đã thành hiện tượng trong những ngày qua.
15/11/2014 15:21
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Gương mặt thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng làm say đắm bao chàng trai
Xuất hiện ở vòng loại chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent với tiết mục hài kịch "Thanh Xà, Bạch Xà", ngay lập tức nhóm Chuồn chuồn giấy và đặc biệt chàng trai Trần Thái Duy (vai Bạch Tố Trinh) đã khiến ban giám khảo và khán giả "phải lòng". Không chỉ gây ấn tượng với khả năng giả gái xinh như mộng, chàng trai này càng làm cho giám khảo Huy Tuấn say mê bởi chất giọng ngọt ngào mà bao nữ nhi mơ ước.
Nhóm hài Chuồn chuồn giấy.
Sau khi chương trình phát sóng, clip của Chuồn chuồn giấy được chia sẻ rầm rầm trên mạng cùng hàng nghìn lời khen ngợi. Lượt xem của clip này cũng tăng chóng mặt, đạt mốc trên 500.000. May mắn có nhiều đất diễn, Thái Duy trở thành nhân vật nổi bật và được săn lùng nhiều nhất sau đó.
Chia sẻ về những thay đổi sau khi được phát hiện, Thái Duy hạnh phúc nói: "Mình nhận được nhiều lời chúc mừng, quan tâm của các cô chú, anh chị, các bạn, các em khắp cả nước qua trang facebook cá nhân. Được nhiều người yêu thương, ủng hộ hơn nên nhóm của mình cũng có thêm show diễn để kiếm thêm thu nhập trang trải cho các chi phí hoạt động của nhóm."
Clip tiết mục hài kịch "Thanh Xà Bạch Xà" tạo sóng của nhóm Chuồn chuồn giấy.
Ghi điểm bởi lối diễn xuất tự nhiên và nếu không tiết lộ giới tính thật, Thái Duy đã mê hoặc trái tim bao chàng trai. Khác với những gì mọi người dự đoán, mặc dù là nam giả nữ nhưng Duy lại nhận được tình cảm của cả các bạn nữ và nam giới. Trên trang cá nhân, hàng loạt lời động viên và bày tỏ sự ngưỡng mộ được gửi đến anh chàng. Chàng trai 9X không giấu được niềm vui sau chuỗi ngày vất vả theo đuổi nghệ thuật: "Mọi người ai cũng nhắn tin, gọi điện chúc mừng nhóm và nói rằng rất hãnh diện vì nhóm. Điều này làm mình và Chuồn chuồn giấy vô cùng hạnh phúc vì biết rằng bên cạnh nhóm lúc nào cũng có sự ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ của gia đình và khán giả thân yêu".
Thái Duy xinh hơn cả con gái.
Từng chán nản khi suốt ngày bị giao vai phản diện, độc ác
Duy kể: "Năm 15 tuổi, trong một lần liên hoan lớp, mình diễn vai Điêu Thuyền và khi xuất hiện, mọi người đều ngỡ ngàng không nhận ra. Năm học cấp 2, mình tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi – thiếu niên và thường bị giao đóng những vai phản diện như con chó sói, con cáo, phù thủy, chúa quỷ... Khi đó, do còn nhỏ nên mình cảm thấy buồn vì lúc nào mình cũng bị đóng vai đáng ghét như thế, hay là do mặt mình xấu, ác?
Sau này mới biết những vai tính cách như thế mới phát huy được khả năng diễn xuất. Rồi khi trưởng thành, tham gia các hoạt động văn nghệ trường lớp, mình lại được đóng nhưng vai chính diện, vai đẹp như Kim Trọng, Trần Quốc Toản, chú Cuội… có lúc làm Bao Thanh Thiên nữa nhưng không thành công vì ngoại hình bé nhỏ chỉ phù hợp đóng vai thiếu nhi (và cũng có thể là khả năng diễn xuất còn yếu kém). Ngược lại khi vào những vai phản xuyến (trái giới tính) thì lại rất hợp và được ủng hộ nồng nhiệt. Có rất nhiều cô chú, anh chị nói rằng khi xem mình diễn họ không nghĩ mình là con trai, vẫn nghĩ mình là nhân vật nữ thật, thậm chí còn rơi nước mắt trước những số phận bi đát của nhân vật mà mình thể hiện như vai Bạch Xà, Tây Thi…".
Đam mê diễn xuất và dành phần lớn thời gian cho nhóm kịch, đặc biệt khi lựa chọn theo đuổi kịch cổ trang Duy và các bạn càng phải đối mặt với nhiều mối lo ngại. Để tiết kiệm chi phí, anh chàng cùng một lúc kiêm nhiều nhiệm vụ: viết kịch, đạo diễn, dàn dựng, thiết kế phục trang, make-up... Để có đồng ra đồng vào duy trì hoạt động, nhóm của Duy còn tổ chức cho thuê trang phục, làm tóc cho khách. Tất cả đều vì mục đích được mang tiếng cười đến với khán giả và sống với đam mê của chính mình.
Thái Duy thường xuyên được giao những vai giả gái, vai phản diện
Mê phim cổ trang TVB từ trong... bụng mẹ
Chuồn chuồn giấy có tiền thân là một nhóm cosplay gồm những bạn trẻ yêu thích phim Hồng Kông và muốn hóa thân thành các nhân vật kinh điển. Sau thời gian dài hoạt động và đạt được nhiều giải thưởng, nhóm có thêm động lực và quyết định trau dồi khả năng diễn xuất, chính thức lấn sâu nghệ thuật kịch. Có thể hóa trang giống nhân vật theo Duy phần nhiều là do các thành viên đều mê phim Hồng Kông đến quên ăn quên ngủ.
Anh chàng thú thật: "Các anh chị em trong nhóm ai cũng thích phim cổ trang. Giống như mình, mình là fan của phim bộ TVB từ trong bụng mẹ. Ngoài ra tụi mình còn yêu thích những bộ môn nghệ thuật mang đậm tính cổ truyền như cải lương, dân ca... Có lẽ chính tình yêu đó đã giúp nhóm diễn được những vở kịch cổ trang khá thành công như: Thanh Xà - Bạch Xà, Mỹ Nhân Gian Kế, Sơn Thủy Tranh Hùng, Thúy Kiều Tân Truyện, Ngưu Lang Chức Nữ...".
Diễn kịch cổ trang trong không gian nhỏ bé, quần áo thì dày cộm, luộm thuộm, đầu tóc nặng nề, những mùa nắng nóng, Duy và các bạn vừa diễn vừa được… xông hơi miễn phí, mồ hôi đổ như mưa. Một khó khăn khác là thời gian trang điểm để hóa thân thành nhân vật cổ trang tốn khá nhiều thời gian. "Ví dụ 8h tối diễn thì 4h các bạn đã có mặt dần ở điểm diễn để lần lượt hóa trang. Chuồn chuồn giấy đi diễn nay đây mai đó, nên quá trình vận chuyển trang phục, đạo cụ đến điểm diễn cũng khá khó khăn. Mỗi khi mình chở đồ diễn cồng kềnh trên xe ai cũng hỏi: "Con đi bán cái gì mà nhiều vậy?" – Duy tâm sự.
Hầu hết khán giả của Chuồn chuồn giấy đều nói yêu thích nhóm vì các bạn quá… dễ thương. Nhờ sự mộc mạc, tự nhiên cùng sự diễn xuất phá cách độc đáo đã tạo được sức hút và dấu ấn với khán giả. Chia sẻ về mong muốn của mình, Duy nhẹ nhàng: "Mình chỉ mong sao sức khỏe và tinh thần ổn định để mình có thể tiếp tục làm công việc mình yêu thích, mang niềm vui và tiếng cười đến với mọi người".
Họ tên đầy đủ: Trần Thái Duy
Ngày sinh: 11/10/1991
Nickname: Thường được gọi bằng tên nhân vật: Bạch tỷ, Tây Thi…
Sở thích: xem phim cổ trang, cải lương, xem tranh thư pháp, đọc thơ
Các giải thưởng đã đạt được:
- Giải nhất cosplay Winter Convention 2011, 2013
- Giải nhất cosplay Manga Festival 2012
Châm ngôn sống: "Cố gắng sống vui, sống khỏe, sống bình an".