Hẹn gặp nhau tại quán bún chả Ba Thằng Khùng, Lệ Rơi (tên thật Nguyễn Đức Hậu, 1987) đón tiếp chúng tôi một cách niềm nở, nhiệt tình. Trải qua hơn một năm "làm mưa làm gió" trong cộng đồng mạng, Lệ Rơi bây giờ đã trưởng thành hơn, chính chắn hơn rất nhiều.
Chào Lệ Rơi, từ khi Nam tiến thì cuộc sống của bạn có thay đổi gì không?
Cảm ơn bạn. Sau khi Nam tiến thì cuộc sống của tôi thay đổi khá nhiều, tôi bận rộn hơn với các dự án mới, công việc mới. Mọi thứ hiện tại đang tốt đẹp, tôi nghĩ Nam tiến là một quyết định đúng đắn của mình.
Từng tuyên bố Nam tiến để lấn sân vào showbiz nhưng Lệ Rơi lại đang mở và quản lý một nhà hàng? Điều này có vẻ khá mâu thuẫn?
Tôi Nam tiến để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật và muốn thoát cái bóng Lệ Rơi trên mạng. Vào TP.HCM, tôi vinh dự được tham gia một số sân chơi truyền hình, được tham gia một số MV ca nhạc. Hiện tại, tôi đang tham gia đóng các phim ngắn và phim dài tập. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có cơ hội tiếp cận với các hoạt động nghệ thuật chân chính.
Còn kinh doanh đối với tôi như một cái duyên, tôi cùng một vài người bạn chung ý tưởng và quyết định mở quán bún chả. Một là kiếm thêm thu nhập, hai là mang một món ăn truyền thống của người Bắc vào Nam. Tôi hi vọng quán của mình sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh. Hiện tại, tôi đang hoàn thành tốt các công việc của mình dù thời gian rất bận rộn.
Lệ Rơi phục vụ khách tại quán.
Trong giới showbiz, anh hâm mộ và thần tượng ai?
Lệ Rơi thích chị Phi Nhung, đó là một ca sĩ có chất giọng rất hay, có tâm với nghề nghiệp, có tâm với xã hội. Chị Phi Nhung cũng rất hay tham gia các hoạt động từ thiện, nuôi dạy trẻ mồ côi, giúp đỡ những người khó khăn... Lệ Rơi nghĩ, showbiz cần có nhiều người tuyệt vời như thế.
Lệ Rơi bây giờ có vẻ sành điệu và chất chơi hơn trước?
Vào TP.HCM, tôi cũng thay đổi khá nhiều về ngoại hình để giúp bản thân có thể tự tin hơn, trưởng thành hơn, chính chắn hơn. Trước giờ tôi vẫn đẹp trai mà, chẳng qua là không trau chuốt thôi (cười). Còn điện thoại, đồ diễn đều là của công ty hoặc bạn bè. Nói tôi chất chơi và sành điệu thì không đúng đâu.
Lệ Rơi thay đổi về ngoại hình, xài điện thoại Vertu.
Anh có hay trở về quê nữa không?
Có chứ, gia đình, quê hương là cội nguồn mà. Tôi thỉnh thoảng vẫn về thăm gia đình, bố mẹ, thăm vườn ổi quen thuộc nơi quê nhà. Vì cuộc sống, vì những dự định lớn hơn nên những người con xa quê như tôi phải mưu sinh đất khách. Tuy nhiên, đó là sự lựa chọn của bản thân nên tôi sẽ tiếp tục quyết tâm và cố gắng theo đuổi đến cùng.
Sắp tới, tôi sẽ ra Bắc để giải quyết một số công việc cá nhân và tham gia đóng phim. Tôi sẽ tranh thủ thời gian về quê mua cho bố mẹ một ít đồ. Tôi nghĩ, bố mẹ mình sẽ vui lắm.
Nhiều người thích Lệ Rơi của ngày hôm qua hơn là Lệ Rơi của ngày hôm nay?
Nhiều người thích sự chân thật, hiền lành, giản dị của Lệ Rơi ngày trước. Còn Lệ Rơi ngày hôm nay có nhiều cơ hội hơn, trưởng thành hơn, chính chắn hơn. Về tính cách thì Lệ Rơi vẫn mãi là Lệ Rơi của ngày hôm qua. Hi vọng, mọi người sẽ luôn dõi theo những bước đường của Lệ, Lệ sẽ không làm phụ lòng mọi người.
Lệ Rơi cho biết anh mãi là Lệ Rơi của ngày hôm qua.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xôn xao thông tin Lệ Rơi có bạn gái? Điều này có thật không?
Đó là một người bạn của tôi. Tôi rất quý tính cách cũng như con người cô ấy. Tôi cũng chưa từng trả lời hay công khai bất kì một mối quan hệ cá nhân nhạy cảm nào lên mạng. Tôi cảm ơn các bạn đã quan tâm, tuy nhiên tôi cũng rất buồn khi nhiều tờ báo đưa tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến công việc, danh dự, uy tín của mình.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này, chúc anh thành công!
Một số hình ảnh của Lệ Rơi tại quán bún chả:
Lệ Rơi lau dọn bàn phục vụ khách.
Trang trí đồ ăn để khách ăn ngon miệng hơn.
"Tự sướng" với người hâm mộ.
Đồ ăn rất bắt mắt và sạch sẽ.
Trà đá Lệ Rơi.