Sài Gòn thập niên 90 bình dị trong loạt ảnh của nhiếp ảnh gia Nhật

Qua ống kính nhiếp ảnh gia Nhật Bản Doi Kuro, Sài Gòn thập niên 90 mang những nét vừa bình dị, vừa hiện đại.

09/03/2016 09:00

Sài Gòn thập niên 90 đã là một thành phồ phồn hoa, tráng lệ và náo nhiệt. Những hình ấy được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Nhật Bản Doi Kuro. Ảnh: Facebook Doi Kuro.

Từ nửa cuối những năm 80 đến cuối thập niên 90, ông Doi Kuro đã đi đến nhiều nước khác nhau ở Châu Á như: Singapore, Thái Lan, Hong Kong, Ấn Độ, Việt Nam.... Tại mỗi nơi ông đặt chân đến, ông đều ghi lại những bức ảnh chân thực nhất về đời sống xã hội, con người.

Riêng với Sài Gòn, những bức ảnh này được chụp vào những khoảng thời gian khác nhau. Có những bức ảnh được chụp từ năm 1990, có những bức ảnh được gần nhất là năm 1999.

Thông qua những bức ảnh về Sài Gòn, chúng ta thấy được tác giả bộ ảnh đã dành khá nhiều tình cảm cho đất nước hình chữ S.

Cùng xem một số hình ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Doi Kuro dưới đây:

Bé gái đọc sách chợ Bến Thành năm 1990.

Một góc phố Hàm Nghi, Hồ Tùng Mậu.

Quán ăn vặt vỉa hè của học sinh.

Đường phố Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc, tấp nập.

Hai cô bé bên ngoài chợ Bến Thành.

Những trung tâm Anh ngữ xuất hiện từ sớm để phục vụ nhu cầu của đông đảo giới trẻ thời bấy giờ. Bức ảnh trên được ghi lại tại phố Bùi Viện vào năm 1990.

Quán bánh tại Chợ Lớn năm 1990.

(Ảnh: Facebook Doi Kuro)

Theo PV (TH)/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục