Mới đây, những tin nhắn hài hước thể hiện sự tung hứng ăn ý của hai mẹ con Nguyễn Trường Giang (nick name Giang Popper, sinh năm 1988) - một trong những gương mặt nổi bật của bộ môn popping tại Việt Nam đã khiến cộng đồng mạng mê mệt. Bên cạnh sự hâm mộ của người xem thì cũng có không ít người đặt ra nghi vấn rằng những tin nhắn quá hài hước đó chỉ là "sản phẩm" của Giang.
“Hai mẹ con giống nhau như đúc, tính cách đều rất dứt khoát, nên có chuyện vẫn thường gọi điện nói chuyện trực tiếp hơn là nhắn tin. Vậy mà cứ mỗi lần nhắn tin là mẹ lẫn con đều vui hơn Tết đến” - Giang Popper lên tiếng khẳng định tính chân thực của những tin nhắn bá đạo ấy.
Mẹ - Người phụ nữ “khổng lồ”
Trong loạt tin nhắn được cộng đồng mạng đang chia sẻ ầm ầm những ngày gần đây có thể thấy hai mẹ con Giang tung hứng qua lại vô cùng dí dỏm, ăn ý và khéo léo.
Tin nhắn “khó đỡ” của Giang và “mẹ nói nhiều cực”.
Bịa chuyện đi đập đá Giang bị mẹ lưu vào danh bạ là "Thằng bốc phét".
Nhưng theo lời Giang tiết lộ thì từ hồi còn nhỏ anh đã hơi khắc khẩu mới mẹ. Vì cả hai đều có cá tính mạnh nên đôi khi vẫn thường xảy ra xung đột. Điều này thật khó có gia đình nào tránh khỏi, và cũng vì là con trai nên anh thường không nói chuyện hay tâm sự quá nhiều với mẹ.
Tuy vậy, mỗi lần hai mẹ con tâm sự thì mọi vấn đề đều được giải quyết. “Trong lòng hai mẹ con yêu thương nhau rất nhiều và thường thể hiện bằng hành động hơn là lời nói”, Giang chia sẻ. Những tin nhắn qua điện thoại, những bức ảnh hài chụp chung là cách để mẹ con Giang gần gũi nhau hơn. Đây là lí do anh hay rủ mẹ cùng tham gia những bộ ảnh vui cực “sốc”.
Mẹ anh tên thật là Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1960. Trên mái đầu của người phụ nữ 55 tuổi này đã điểm hai thứ tóc, vậy mà không ai có thể phủ nhận tính cách vui tươi, xì tin của bà. Nhưng ít ai biết rằng chính cuộc đời khắc nghiệt đã buộc bà phải lấy sự lạc quan để che đi nước mắt.
Kể về mẹ, Giang tâm sự: “Gia đình mình trước đây nghèo khó. Bố mất sức lao động từ sớm nên mẹ phải cáng đáng chăm lo cho cả gia đình. Người ngoài xem đó là chuyện bình thường, chỉ mình mới chứng kiến tất cả xót xa mà mẹ đã trải qua. Có lẽ bởi một mình bươn chải, mẹ học được cách luôn lạc quan và giải quyết thật nhanh những chuyện buồn”. Chính cuộc sống vất vả khiến cho gương mặt của mẹ dường như già hơn nhiều so với tuổi. Giang luôn tin rằng mẹ là điều tuyệt vời nhất mà mình có trong cuộc sống. Trong lòng chàng trai được coi là dị này thì mẹ luôn là một người phụ nữ “khổng lồ”.
Giang hài hước: “Nói chung mình chưa lấy vợ nên vẫn luôn là một đứa trẻ trong mắt mẹ. Một đứa trẻ thì không thể không mắc sai lầm và có phần khó bảo. Mình cũng thuộc dạng cứng đầu, có thể nói xin lỗi với người yêu hay bạn bè thân, còn với bố mẹ, mình dùng hành động nhiều hơn lời nói. Lời nói của mình đôi khi không vừa ý mẹ. Nhưng mình tuyệt đối không bao giờ vô lễ với đấng sinh thành".
Hành động trêu đùa bá đạo của hai mẹ con Giang Popper.
Thường thì Giang nghĩ gì, mẹ anh đều biết rõ. Sức mạnh thần giao cách cảm giúp mẹ luôn luôn tâm lí với anh trong mọi hoàn cảnh sống. Duy chỉ một chuyện mà Giang và mẹ chưa thể thống nhất với nhau. Mẹ Giang đã già yếu và rất muốn có cháu bồng, cháu bế. Nhưng với Giang thì chí hướng lập nghiệp chưa cho phép anh dừng lại. Giang muốn dành nhiều thời gian ổn định sự nghiệp hơn. “Mẹ là một người phụ nữ nông dân Việt Nam chân chính nên con dâu cũng phải thuộc dạng đảm đang, ngoan hiền. Mẹ cứ thúc giục mình mãi!” - Giang cười khổ vì chưa tìm được nàng dâu “chuẩn” về cho mẹ.
Tin nhắn mẹ đòi con dâu làm Giang “tiến thoái lưỡng nan”.
Tính tình hài hước nên Giang đùa vui: “Nếu mà mẹ mình và nàng dâu thực sự bất đồng quan điểm, mình sẽ 'liều mình xả thân' để bảo vệ, hòa giải cho hai người”. Giang cũng cho biết thêm: “Hiện tại mình cũng đã có bạn gái rồi. Mẹ mình và cô ấy cũng đã tiếp xúc với nhau một thời gian, đủ để trở thành thân thiết. Hai người phụ nữ vẫn không có gì khiến mình lo lắng cho đến thời điểm này”.
Chàng trai “trong ấm ngoài lạnh”
Giang Popper tên thật là Nguyễn Trường Giang được biết đến từ sau khi tham gia chương trình Vietnam Got Talent mùa đầu tiên với tài nhảy popping vô cùng ấn tượng. Sự hài hước, dí dỏm cùng với độ quái trong những bức ảnh đăng trên trang cá nhân đã khiến nhiều người gọi Giang là chàng trai “lạnh lùng và quái dị”. Thế nhưng Giang khẳng định mình luôn có một trái tim cực kì ấm áp.
“Chắc do khuôn mặt mình cũng có chút lầm lì, cứng đầu nên mọi người có cảm giác mình lạnh lùng. Hoặc là phong cách thời trang hiphop của mình tạo cảm giác nổi bật đến khác biệt. Mình có thể tự tin nói rằng mình là người vui tính, cực hài hước. Mình còn có khả năng hòa đồng với bất cứ một cá nhân hay tập thể nào ngay từ lần gặp đầu tiên.” – Giang Popper khẳng định.
Bản chất vui vẻ, hài hước bên trong vẻ ngoài “kì quái” từng khiến nhiều người e dè.
Thực sự Giang là một chàng trai “trong ấm ngoài lạnh”.
Giang cũng cho biết trong sự nghiệp anh gặp phải khá nhiều khó khăn, trắc trở. Để nhảy hiphop điêu luyện như hôm nay, anh đã bỏ ra rất nhiều công sức và nỗ lực. Và đến giờ anh đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong làng hiphop Việt và còn được biết đến ở nhiều cuộc thi tầm cỡ quốc tế như Britain's Got Talent, Asia's Got Talent.
“Trước đây mình là người Việt Nam duy nhất nhận được thư mời 2 lần tham dự Britain's Got Talent trong 2 năm liền. Do bên đó cung cấp thông tin quá gấp, mình không kịp làm visa nên đành bỏ lỡ cơ hội. Vừa năm nay, mình lại nhận được thư mời của Asia's Got Talent cùng một số thí sinh Việt Nam khác. Mình đã tham gia và dừng chân trước vòng bán kết của cuộc thi này”.
Cuộc đời “nay đây mai đó” của chàng trai mê hiphop giúp anh có cơ hội thử sức qua rất nhiều ngành nghề khác nhau. “Báo chí, biên tập viên, quay - dựng phim, tổ chức sản xuất chương trình thời trang... mình đều làm qua mà vẫn chưa có bến đỗ phù hợp”.
Hiện tại, Giang đang là một vũ công và biểu diễn ở mọi sân khấu đồng thời làm truyền thông cho các đơn vị cần người. Thời gian rảnh, Giang dạy nhảy cho các em học sinh có đam mê hiphop. Chàng trai quái dị này còn kiếm thêm thu nhập từ cửa hàng điện thoại nhỏ được khai trương vào năm ngoái.
(Ảnh: NVCC)