Những bức ảnh dưới đây được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Doi Kuro (SN 1951) ở Tokushima, Nhật Bản. Sự nghiệp của ông bắt đầu từ khi là một kỹ sư tàu biển vào năm 1971 cho đến 1988. (Ảnh: Những đứa trẻ chơi nhảy dây bên cạnh một ngôi đền tại Đà Lạt năm 1990).
Cũng nhờ đó, ông có cơ hội được đặt chân đến nhiều vùng đất khác nhau. Ông đã sắm cho mình một chiếc máy ảnh và bắt đầu chụp ảnh ở các thị trấn gần khu vực cảng nơi tàu hàng cập bến. (Ảnh: Đường phố Hà Nội năm 1990).
Chia sẻ với chúng tôi, ông Doi Kuro cho biết, lần đầu tiên ông đến Việt Nam vào năm 1989. Theo cảm nhận của ông, Sài Gòn lúc đó là một thành phố lớn nhưng 'tôi có thể thấy một cuộc sống bình dị trên đường phố. Nó rất thú vị!'. (Ảnh: Bữa ăn tối tại Sài Gòn năm 1990).
'Một bầu không khí rất đặc biệt, như cách mà người ta gọi là 'hào quang'. Tôi tiếp tục đi và ngắm nhìn mọi thứ trên đường phố. Nó làm tôi phấn khích!' - ông Doi Kuro chia sẻ. (Ảnh: Đường phố Sài Gòn năm 1990).