Mới đây, trên một diễn đàn dành cho giới trẻ, một nickname đã đăng tải đoạn note với nội dung: “Hôm nay em biết có một photo nhắn tin gạ "vợ em" chụp ảnh áo dài rồi gạ chụp nude ngoài trời. "Vợ em không nhận lời chụp nude thì lại mời chụp áo dài, song rồi hỏi số đo 3 vòng, bảo "vợ em" lấy điện thoại chụp vòng một rồi mời đi café riêng”.
Theo như chủ nhân của đoạn note thì phó nháy có nick name G.C này "tự dưng" vào chat Facebook với bạn gái anh. Ban đầu chàng nháy này nói chuyện tử tế thấy bạn gái xinh nên mời đi chụp ảnh áo dài, sau đó gạ chụp ảnh nude ngoài trời. Bạn gái đã liên tục từ chối chụp ảnh nude mà chỉ muốn chụp ảnh áo dài, thì chàng nháy yêu cầu chụp ảnh vòng 1 để “nghiên cứu trước”. Sau đó còn yêu cầu đi chụp ảnh riêng trên đồi thông ở Sóc Sơn, đi café riêng…
Lời tố cáo G.C.
Đoạn note nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt nó cũng khiến một cuộc tranh luận gay gắt giữa "mẫu" và "nháy" nổ ra. Rất nhiều người đã lên án hành động “thiếu đứng đắn” của nam thanh niên chụp ảnh có tên G.C này. Thậm chí, còn có nhiều cô gái đồng loạt tố cáo việc chàng trai này từng sàm sỡ, gạ gẫm chụp ảnh nude, café riêng, chụp vòng 1...
“May quá có mọi người nói thì em mới biết. Hôm qua anh này cũng gạ em đi Sóc Sơn, chắc tí nữa anh ta gọi điện em phải tắt máy thôi” – một bạn nữ khác chia sẻ.
Bên cạnh những ý kiến bênh vực các bạn gái bị gạ tình thì nhiều bạn lại cho rằng: “Nếu không phải các bạn mẫu bật đèn xanh, đèn vàng thì anh nháy nào mà dám xí xớn”; “Chắc là ham chụp ảnh free đây mà”,...
Được biết chàng phó nháy G.C này là một nhiếp ảnh gia chuyên đi chụp ảnh đám cưới, mẫu tự do ở Hà Nội.
Một số bằng chứng được bạn đọc đưa đến tố cáo G.C.
Sau khi nhận được thông tin này, chúng tôi đã liên lạc với hai nhân vật chính để làm rõ sự tình.
Theo tìm hiểu của chúng tôi bạn mẫu nữ có tên Thảo (1992, Hà Nội) và phó nháy tên này có nick name G.C. cả hai đều đang sinh sống tại Hà Nội.
Thảo tỏ ra khá bức xúc khi nhắc lại chuyện này. Cô bạn chia sẻ rằng một hôm đang online Facebook thì có một người inbox rủ đi chụp ảnh áo dài. “Ban đầu anh này nói là chụp ảnh áo dài với ý tưởng khá hay nên em cũng thấy hào hứng, nhưng sau đó anh ta mời em đi Sóc Sơn chụp ảnh out door – chụp nude ngoài trời. Nhưng em từ chối và bảo chỉ thích chụp áo dài thôi. Sau đó anh này lại bảo em chụp vòng 1 gửi cho anh ấy xem”.
Cảm thấy chàng phó nháy này không đứng đắn nên Thảo đã dừng ngay việc chat. Cô cũng chia sẻ chuyện với người yêu. Quá bức xúc, người yêu Thảo đã đăng sự việc lên trên một diễn đàn trên nhằm cảnh cáo các bạn mẫu nữ khác không rơi vào bẫy của G.C.
Chân dung cô gái tên Thảo.
Thảo chia sẻ thêm: “Sau khi chia sẻ cảnh báo đó, em nhận được khá nhiều tâm sự của các bạn gái khác kể rằng cũng từng rơi vào trường hợp như mình. Nhưng cũng có không ít người hiểu lầm cho rằng em là người mở lời đề nghị chụp ảnh trước. Điều này khiến em thực sự bức xúc và buồn". Thảo cho biết, cô không phải là mẫu chụp ảnh chuyên nghiệp, chỉ là một người thích chụp ảnh và thỉnh thoảng có đi chụp với bạn bè mà thôi.
Chúng tôi cũng đã liên hệ với nam thanh niên chụp ảnh G.C. Anh này thẳng thắn thú nhận mình đã nhắn tin gạ gẫm một số cô gái, trong đó có Thảo, thậm chí "việc đụng chân, đụng tay" khi chụp ảnh như lời một số mẫu nữ tố cáo cũng là sự thật.
Thế nhưng anh này biện minh rằng đó chỉ là chiêu test thử các bạn mẫu nữ mà thôi. “Mình chỉ định test thử xem thái độ của các bạn ấy thế nào khi gặp phải những trường hợp như vậy thôi chứ không có ý gì cả. Nhiều bạn gái phản ứng lại ngay, nhưng cũng không ít bạn khá dễ dãi.”
G.C. cho biết, việc nhắn tin gạ gẫm mẫu chỉ là để thử lòng họ.
Tuy nhiên, người này từ chối chia sẻ thêm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn về sự việc này.
(Ảnh: NVCC)