Việc từ thiện thế nào cho đúng cách, làm sao để lòng tốt của những cá nhân hảo tâm không chỉ giúp ích được cho cuộc sống hiện tại của người đang gặp khó khăn, mà còn có thể cho họ một tương lai tốt hơn chính là điều khiến một số thủ lĩnh các CLB băn khoăn.
Cùng lắng nghe những chia sẻ của các thủ lĩnh CLB để hiểu hơn về sự cần thiết và phát huy hiệu quả từ thiện một cách đúng đắn nhất!
Hội Từ thiện thật: Tặng thứ cần, giúp đúng thời điểm
Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch Hội Từ thiện thật chia sẻ: “Vào thời điểm mùa lũ năm ngoái tại các tỉnh miền Trung, chúng tôi đã có rất nhiều chuyến đi về Hà Tĩnh. Trước đó, để khảo sát cuộc sống của người dân, xem họ thật sự cần gì mình mới giúp. Sau đó, hội đã tặng các gia đình khó khăn những con giống, như con lợn, con gà và đồng thời ghi chi tiết, tỷ mỉ số điện thoại gia đình được nhận, số điện thoại của hội để người dân có thể liên lạc bất cứ khi nào cần thiết.
Thành Trung (đứng giữa) cùng các thành viên tặng xe đạp cho học sinh
Vì khoảng cách địa lý, nên chúng tôi không thể thường xuyên đi thăm các hộ gia đình được, chính vì thế, chúng tôi kết hợp đi theo quý, đồng thời thường xuyên gọi điện cho người dân để nắm bắt tình hình. Điều đặc biệt, Từ thiện thật luôn theo dõi các hoàn cảnh được giúp đỡ chứ không giúp và để đấy.
Ví dụ như gia đình bác Dìn, hai bác đang sống tại khu ổ chuột ở Hoàng Quốc Việt, chúng tôi đã giúp đỡ hai bác được hơn 1 năm rồi. Ban đầu, chúng tôi tặng gạo và các nhu yếu phẩm, sau, chúng tôi tặng cho hai vợ chồng bác chiếc xe đạp để tiện cho việc đi nhặt rác ban đêm.
Theo quan điểm của Hội từ thiện thật, "cần câu" không có nghĩa là tạo công ăn việc làm cho họ mới là cần câu, vì việc này không phải 1 sớm 1 chiều và "con cá" không phải chúng ta mang tặng họ hiện vật.
Đôi khi hiện vật, lúc họ cần, họ thiếu mới chính là cần câu dành cho họ. Trong chương trình Gạo thật của Hội, hàng tháng họ được hỗ trợ gạo, họ sẽ có thể dành tiền mua gạo để mua thêm thức ăn hoặc đồ dùng trong gia đình.
Song song với việc tặng lương thực, chúng tôi còn xây dựng các chương trình về tinh thần khác như tổ chức sinh nhật cho các em, dọn dẹp, sửa sang nhà cửa… còn đối với các em nhỏ vô gia cư, lang thang, chúng tôi tạo điều kiện cho em đi học. Chỉ khi được giáo dục, có tri thức, mới hình thành nên suy nghĩ trưởng thành, định hướng đúng đắn cho sự phát triển của cá nhân mỗi người.
Do đó, tiền không phải món quà duy nhất có thể từ thiện, nên chuyển số tiền đó thành những thứ họ cần vì nếu từ thiện bằng tiền đơn thuần, thì đến một ngày có thể những hoàn cảnh đó sẽ gặp sự việc không hay xảy ra do chính số tiền mà mình tặng gây nên".
CLB Hơi ấm Sài Gòn: Từ thiện bằng tình yêu thương chân thành
Huỳnh Lê Tuấn - chủ nhiệm CLB Hơi ấm Sài Gòn, người đã giúp đỡ rất nhiều trẻ em mồ côi, những mảnh đời bất hạnh chia sẻ: "Có rất nhiều cách để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, với cá nhân tôi, tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho họ. Câu chuyện của Hào Anh khiến tôi vô cùng trăn trở về vấn đề làm từ thiện sao cho ý nghĩa và đúng đắn. Thực chất của việc Hào Anh có lối sống như hiện tại là một phần do gia đình. Khi em còn nhỏ phải chịu quá nhiều tủi nhục trong khi hàng tháng mẹ em tiêu xài bằng số tiền em kiếm được.
Huỳnh Lê Tuấn
Em không được học hành, nuôi dạy tử tế, rồi khi em có tiền do mọi người giúp đỡ thì cả nhà xúm vào thương em. Điều đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, sự phát triển của em. Tâm lí con người ai cũng như vậy, khi đang thiếu thốn đủ mọi thứ, có tiền người ta phải dùng để bù đắp, đó là điều dễ hiểu. Khi tôi làm từ thiện, chỉ với những trường hợp các bé phải phẫu thuật tôi mới kêu gọi ủng hộ tiền, còn những hoàn cảnh khó khăn khác đa số tôi tặng các vật dụng thiết yếu, liên hệ tìm việc làm phù hợp với họ.
Trong trường hợp bé Khôi, khi tôi biết được hoàn cảnh của bé, bác sĩ nói bé chỉ có thể sống trong 3 ngày nữa nên tôi huy động gần 100 triệu để hỗ trợ. Suốt 7,8 tháng bé chữa trị tôi luôn ở bên cạnh bé, điều tôi nghĩ cần nhất vẫn là tình yêu thương chứ không phải là tiền bạc. Số tiền có lớn bao nhiêu mà mình không quan tâm thực sự đến những hoàn cảnh đó thì từ thiện sẽ trở nên vô nghĩa".
CLB tình nguyện Hope Lào Cai: Đem lại cuộc sống bền vững
Đặng Lê Hoàng - chủ nhiệm CLB Tình nguyện Hope Lào Cai chia sẻ: "Quan điểm hoạt động của CLB khi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, trừ trường hợp bị bệnh phải phẫu thuật, còn đa số CLB không hỗ trợ tiền. Ví dụ như trường hợp gia đình nhà bác Sáu ở xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Cả 3 người trong gia đình đều tàn tật, kinh tế khó khăn. CLB đã tặng các đồ dùng thiết yếu, xây bếp, lắp điện và cải tạo đất để gia đình bác có vườn trồng rau. Thiết nghĩ, tiền cũng cần thiết nhưng điều quan trọng là phải duy trì được cuộc sống bền vững cho những hoàn cảnh khó khăn.
CLB tình nguyện Hope Lào Cai tặng chăn ấm cho bà con
Đối với trường hợp em Thúy, em còn nhỏ đã bị mắc bệnh máu khó đông, CLB thường xuyên đến thăm em, mua các đồ dùng học tập, đôi khi chỉ là đưa em đi chơi, tổ chức sinh nhật cho em nhưng cũng đủ khiến cho cuộc sống của em thêm ấm áp và hạnh phúc hơn. Mục tiêu mà chúng tôi hướng đến đó là cuộc sống bền vững và tốt đẹp lâu dài chứ không đơn thuần là để họ hưởng thụ trong chốc lát rồi lại quay trở về khó khăn như ban đầu.
Đây không phải là lần đầu tiên các CLB từ thiện, tình nguyện lên tiếng về việc nên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn như thế nào cho đúng đắn nhất. Câu chuyện về ông lão bán me với gia cảnh không như những gì người ta đã biết chính là một bài học đau lòng. Và còn nhiều hơn nữa, những nhà hảo tâm chỉ biết... từ thiện cho xong mà không hề quan tâm tới việc tiền từ thiện của mình đi về đâu, hiệu quả thế nào.
Đúng như chủ nhiệm CLB Hơi ấm Sài Gòn Huỳnh Lê Tuấn nói, từ thiện thật sự phải bằng tình yêu thương chân thành. Dù cho bạn có cho họ cần câu, hay con cá, thì điều cốt yếu chính là việc nên dõi theo họ, hỗ trợ họ trong cả tương lai dài phía trước, chứ không phải là chuyện từ thiện bột phát, nhất thời.