Cách đây không lâu, Tiin.vn đã đăng tải về hoàn cảnh của chị Trần Phương Nhung (31 tuổi, Nam Định). Chị Nhung mắc bệnh suy thận đã 11 năm nay, vượt lên số phận, chị viết văn, viết báo và mới đây đã xuất bản cuốn sách đầu tay của mình có tên Điều kỳ diệu quanh ta.
Chiến đấu với tử thần
Đối với chị Nhung, năm 18 tuổi trở thành quãng thời gian đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất khi chị phát hiện mình mắc bệnh thận và phải nhập cư vào xóm chạy thận ở Hoàng Mai, Hà Nội. Chị Nhung tâm sự: “Khi vào viện cấp cứu, các bác sĩ khuyên bố mẹ nên đưa mình về nhà chờ chết, vì bệnh nặng, thiếu máu, độc tố lên rất cao, gây đa suy phủ tạng, cơ hội sống rất ít. Không biết bao nhiêu giọt nước mắt của bố mẹ đã rơi xuống nhưng chính tình yêu của cả gia đình đã giúp mình sống tiếp”.
Chị Nhung đã chạy thận 11 năm nay
Thời gian đầu ở xóm chạy thận, sức khỏe của chị rất yếu. Suốt mấy tháng trời, chị bị khó thở do tràn dịch phổi và thiếu máu nặng. Cộng thêm việc phải kiêng khem nhiều thứ như nước, rau và hoa quả... khiến cơ thể chị gần như bị suy kiệt. Nhiều lúc, chị tưởng như mình không thể sống nổi. Trong những thời điểm ở tận cùng của sự đau khổ và tuyệt vọng ấy, chị Nhung đã tìm đến văn chương như một người bạn tâm giao, một liều thuốc bổ và một thứ vũ khí lợi hại để giành giật sự sống với tử thần.
Suốt 11 năm gắn bó với xóm chạy thận, cũng là 11 năm chị đón Tết ở đây. Mỗi tuần đều đều chạy thận 3 lần, vào những ngày ấy, chị mệt tới nỗi chẳng thiết ăn uống, chẳng làm nổi bất cứ công việc gì.
“Sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ, nỗi cô đơn và ám ảnh bệnh tật đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của mình. Nhưng một ngày, mình quyết định thay vì ngồi khóc lóc và gặm nhấm nỗi buồn, mình nên dành thời gian vào những niềm đam mê”, chị Phương Nhung tâm sự.
Chị Nhung mưu sinh với nhiều nghề khác nhau
Điều kỳ diệu quanh ta
Vậy là chị bắt đầu viết lách. Vốn học khá lại yêu thích văn chương, nên chị viết bài gửi đăng báo. “Mình vẫn nhớ như in bài viết đầu tiên được đăng có tên Đối mặt với sợ hãi, câu kết có đoạn: “Vậy là cuộc sống của tôi từ khi làm quen với xóm chạy thận luôn phải đối mặt với nỗi cô đơn, lo lắng và sợ hãi, nhưng khi tôi không kiểm soát nó nữa, thì nó cũng ít kiểm soát tôi hơn”. Mình xem đó như mục đích cuộc sống”.
Từ những bài viết đầu tiên, đam mê ngày càng lớn lên trong chị. Khoảng 2 năm nay, chị viết nhiều hơn, chủ yếu là những bài viết chia sẻ kĩ năng sống và có đến hơn 100 bài viết được đăng trên các báo. Nhiều bài viết của chị được tuyển chọn, in sách cùng nhiều tác giả khác. Chị Nhung hào hứng chia sẻ: “Mình từng nghĩ biết viết gì đây khi cuộc sống chỉ quanh quẩn trên giường bệnh và xóm trọ tồi tàn, ủ dột? Nhưng bây giờ mình mới hiểu những suy nghĩ đó là sai lầm. Chính những người bệnh mà mình đã gặp, những khó khăn mà mình đã trải qua đã đem lại cho bản thân mình nhiều bài học bổ ích, giúp mình có thêm nghị lực và dũng cảm để vươn lên trong cuộc sống”.
Song song với niềm đam mê viết lách, những lúc rảnh rỗi, chị Phương Nhung thường làm đồ handmade như móc mũ len, móc khăn len, làm các đồ trưng bày, bán nước mía… để kiếm thêm thu nhập.
Với Phương Nhung, cuộc sống không may mắn, nhưng chị biết tạo niềm vui, sự đam mê để tiếp tục chống chọi với bệnh tật. Có lẽ vì thế, mà gương mặt sạm đen vì bệnh của chị lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi. Nụ cười đó không chỉ tiếp thêm nghị lực cho chính chị, mà còn cho cả những người xung quanh nữa.
Mê thiện nguyện, sẻ chia yêu thương
Phát cơm miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn khác
“Tuổi thanh xuân trôi qua với những ngày tháng ở xóm chạy thận, ở bệnh viện khiến mình buồn bã, nhưng chính hình ảnh của những người đồng cảnh ngộ với mình, ở nơi mình đang sống đã khiến mình có thêm sức mạnh. Mình nghĩ, mình phải sống như không bao giờ chết để yêu và được yêu nhiều hơn nữa”.
Ý thức được việc tạo cho mình một cuộc sống có ý nghĩa từng ngày, chị Nhung thường tham gia thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội. Do điều kiện sức khỏe yếu, chị thường đảm nhận công tác hậu cần hay truyền thông của nhóm Những người bạn. 2 tuần một lần, chị Nhung tham gia phát cơm miễn phí cùng các TNV trong nhóm Cơm chay từ thiện Visky...
Diễn viên Mai Thu Huyền đã tham gia chương trình Vì bạn xứng đáng
Và tặng lại số tiền cho chị Phương Nhung
Khao khát sống và được sẻ chia yêu thương nhưng cuộc sống của chị Phương Nhung chỉ có thể đếm được từng ngày. Bởi sức khỏe của chị không còn như trước, những lần chạy thận đã khiến cơ thể chị suy kiệt.
Biết được hoàn cảnh của chị Nhung, diễn viên Mai Thu Huyền đã đăng kí tham gia chương trình Vì bạn xứng đáng. Trải qua 5 vòng thi, diễn viên Mai Thu Huyền đã mang về số tiền thưởng trị giá 50.850.000 đồng. Hy vọng, số tiền này sẽ giúp chị Phương Nhung có thêm chi phí trong quá trình chiến đấu với bệnh tật.