Nguyễn Duy Quân (10 tuổi, Lưu Xá, Hoài Đức, Hà Nội) phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư máu từ hơn 1 năm nay. Khi đó, em đang học những buổi cuối cùng của năm học lớp 3.
Trước đây, khi Quân chưa bị bệnh, bố em đã phải vất vả lắm mới có thể nuôi được 5 miệng ăn trong gia đình. Nay Quân phải nằm viện, ông nội đau yếu, mẹ em cũng phải nghỉ ở nhà chăm sóc, gánh nặng đổ dồn lên vai người bố.
Duy Quân và em gái Phương Anh đều thích đọc truyện Doraemon, nhưng em chẳng có tiền mua truyện, thỉnh thoảng, em mượn tạm được vài cuốn truyện của các bạn, hay lúc xạ trị ở Viện Huyết học Truyền máu TW em mới được đọc những tập truyện tranh mới.
Biết được hoàn cảnh của Duy Quân, các thành viên của Tiin Club đã tổ chức chương trình Ôm tôi đi gây quỹ từ thiện.
Bảo Ngọc - một tình nguyện viên mặc bộ đồ Doraemon, cùng với nhiều bạn khác đứng trước cổng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sảnh TTTM Indochina Plaza Xuân Thủy... kêu gọi các cá nhân hảo tâm ủng hộ.
Cô Nhân - một người phục vụ tại khu Trung tâm thương mại vì đang trong ca làm việc của mình, lại chẳng mang theo tiền, nên cô ngập ngừng mãi khi tỏ ý muốn chụp ảnh cùng Doraemon. “Cô không mang theo tiền, có được chụp ảnh để động viên cậu bé này không? Cô chỉ muốn nói rằng, hãy cười thật tươi như cô và chú thú bông này mỗi ngày Quân nhé!”.
Nhiều ông bố, bà mẹ quyên góp cho chương trình bởi cậu bé ấy trạc tuổi con cái của họ, họ chỉ có mong ước duy nhất các em bé đều luôn mạnh khỏe.
Chỉ trong 1 buổi chiều, số tiền mà các thành viên Tiin Club kêu gọi quyên góp được hơn 5 triệu đồng.
Cùng với số tiền quyên góp được, các thành viên của Tiin Club muốn dành cho Duy Quân một bất ngờ. Các bạn trẻ đã liên lạc với cô Lan Phương, cô Hân - là giáo viên chủ nhiệm lớp 3, lớp 4 của Quân, cùng các bạn học sinh trong lớp tới thăm Quân.
1 năm nghỉ học đối với Duy Quân quá dài, em nhớ trường, nhớ lớp, nên khi trông thấy cô giáo và các bạn Duy Quân vui mừng, em ôm chầm lấy cô giáo.
Bên ngoài, chú mèo máy Doraemon khá mệt mỏi dưới thời tiết nắng nóng và hồi hộp chờ đợi lúc được mang tới niềm vui cho các bạn nhỏ.
Nhận được "tín hiệu", chú Doraemon, các thành viên Tiin Club và Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2014 Thanh Tú, Hoa khôi Đoàn Linh, người đẹp Phương Thu di chuyển tới nhà Quân.
Các bạn nhỏ ùa ra đón lấy chú Doraemon, nhiều bạn hét lên vì xuất hiện một chú mèo máy ngoài đời thực.
Khi chú Doraemon "hô biến", một món quà nhỏ đã được trao tận tay Duy Quân, đó là một bộ truyện tranh màu dài kỳ khiến Quân vô cùng thích thú.
Các bạn nhỏ liên tục đặt câu hỏi tò mò: "Vì sao chú mèo máy này không có đuôi?", "Đuôi chú ở đâu?", "Chú đi tới đây bằng gì?", "Sao chú gầy vậy?"...
Ai cũng hào hứng trả lời câu hỏi để giành giải. Mỗi bạn trả lời đúng, chú mèo máy sẽ "hô biến" ra món quà tặng các bạn.
Niềm vui rạng rỡ trên gương mặt Quân. 1 năm dài phải chiến đấu với căn bệnh, em chưa có lúc nào được vui chơi thoải mái như thế này.