1. Mình không thể để mình rơi vào thế bị động nữa, phải giành thế chủ động: 'Cô ơi, con cô kì vừa rồi thi được mấy điểm ạ? Đứng thứ mấy của lớp? Đứng thứ mấy của khóa? Cô mua nhà trong trung tâm thành phố chưa? Tiền thưởng năm nay của chú chắc cao lắm cô nhỉ? Cô nhớ mỗi năm nên đi kiểm tra sức khỏe định kì cô nhé, phát hiện bệnh sớm điều trị cho dễ'.
2. 'Ông nội mình năm nay 100 tuổi rồi. Biết vì sao ông thọ như vậy không? Là vì ông không thèm quan tâm chuyện của người khác đấy.'
Ảnh minh họa
3. Tôi: Hồi cấp một em thi Toán toàn được 10 điểm thôi.
Anh họ: Chuyện này thì liên quan gì đến chuyện mày vẫn FA.
Tôi: Thế chuyện em FA thì liên quan gì đến anh.
4. Valentine, mẹ hỏi: 'Hôm nay có đi hẹn hò gì không con?'. Tôi: 'Con còn chưa chọn được anh nào!' Mẹ: 'Mẹ thích nhất điểm này cũng mày đấy! Rõ ràng là ế chỏng gọng mà vẫn còn điệu...'
5. 'Vì khuôn mặt mẹ đã cho con'.
6. 'Tổ quốc còn chưa thống nhất, con lấy đâu ra tâm trạng mà yêu với đương?'
7. 'Sao cháu vẫn một mình thế?'. 'Dạ, cháu lo cháu ra ngoài bằng nửa mình cô lại sợ.'
8. Lưu Khải Uy lớn hơn Dương Mịch 12 tuổi, Jay Chou hơn Côn Lăng 14 tuổi, Ngô Kỳ Long hơn Lưu Thi Thi 17 tuổi. Dựa theo sự chênh lệch này suy ra một nửa của anh đây còn đang học mẫu giáo hoặc là vẫn đang trong bụng mẹ. Anh đây phải chờ em ấy đã.
9. 'Sao mày vẫn độc thân?'. 'Ơ, chả nhẽ chị song thân à, biến hình đi em xem nào'.
10. 'Chỉ có người nào xấu xí mới vội vàng tìm người yêu thôi. Cháu thấy cháu độc thân vẫn tốt mà, hơn nữa còn thành công tránh được mấy tên con trai chỉ thích ru rú trong nhà chơi game với mấy thằng ăn chơi lêu lổng nữa'.
11. 'Mấy đứa bằng tuổi mày lấy vợ lấy chồng hết rồi, sao mày vẫn chưa thấy gì thế?'
'Bằng tuổi cháu cũng có mấy đứa đi gặp Diêm Vương rồi, lẽ nào cháu cũng phải đi theo sao?'
12. 'Những người tài giỏi vẫn thường độc thân mà chú'.
13. 'Bởi vì con chưa tìm thấy chàng trai nào tốt như bố cả'.
14. Đưa tay phải ra hỏi nó: 'Vật tay không chú em?'
15. Ngày xưa là bố mẹ không cho, giờ là không ma nào thèm.
16. 'Bởi vì xung quanh mình ai cũng tưởng mình có người yêu rồi nên chẳng ai thèm để ý mình cả'
17. Làm người thật không dễ dàng gì. Trước 18 tuổi thì hỏi kết quả học hành. Sau 18 tuổi thì hỏi chuyện yêu đương tình báo. Có người yêu rồi thì hỏi khi nào cưới. Cưới rồi thì hỏi khi nào có con. Có con rồi thì hỏi thành tích học tập của con. Khi con 18 tuổi rồi thì hỏi người yêu của con… Cùng là người trái đất mà, phải yêu thương bảo vệ lẫn nhau chứ. Năm mới đến rồi, vui vẻ ăn với nhau bữa cơm đi, đừng hỏi mấy câu nhức não ấy nữa có được không?
18. Năm ngoái thằng anh tôi bị hỏi vấn đề này nhiều quá nên nổi quạu: 'Con chưa tìm thấy cô nào thích hợp cả, chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên đi. Mẹ còn hỏi nữa là con dẫn một thằng con trai về đấy.'