Theo The Sun đưa tin, vụ việc xảy ra vào ngày 5/3 vừa qua tại thành phố Las Vegas (Mỹ). Một người đàn ông giấu tên sau khi quen biết với cô gái có tên Nika Nikoubin (21 tuổi, người Iran, hiện đang sống ở Mỹ) qua trang web hẹn hò đã quyết định sẽ gặp nhau ngoài đời.
Ngày 5/3, cặp đôi lựa chọn địa điểm là khách sạn Sunset Station tại thành phố Las Vegas để gặp mặt chính thức.
Hai người thuê 1 căn phòng ở tầng 14 của khách sạn này và chuyện gì đến thì cũng đã phải đến, họ quyết định gần gũi với nhau.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ảnh minh hoạ
Nika đã tắt đèn rồi dùng một miếng vải đen để bịt mắt bạn trai với lý do theo như cô nói là để tăng sự hưng phấn cho cả hai. Tuy nhiên, người đàn ông chẳng thể ngờ phía sau đó là một âm mưu độc ác.
Sau khi chắc chắn đối phương không nhìn thấy gì, Nika đã rút 1 con dao chuẩn bị sẵn trong ví và đâm vào cổ của người đàn ông đang chung giường 2 lần.
Nhanh chóng hiểu ra vấn đề, người đàn ông hét lên, vội vã đẩy Nika ra và chạy khỏi phòng để báo cảnh sát. Nika cũng chạy ra khỏi phòng và nói với nhân viên khách sạn rằng cô vừa đâm 1 người đàn ông.
![]()
Nika Nikoubin
Sau khi bị bắt giữ, Nika cuối cùng cũng chịu khai nhận. Đáng nói, giữa cô gái 21 tuổi với người đàn ông không hề có tư thù cá nhân, việc cô hẹn hò với 1 người Mỹ hoá ra lại liên quan đến câu chuyện về mặt... chính trị, cụ thể là để trả thù cho Qassem Soleimani - thủ lĩnh cấp cao của Iran đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua, nhắm vào Iran vào tháng 1/2020.
Nika nói thêm rằng 1 bài hát có tên 'Grave Digger' (Người đào mộ) đã cho cô ta 'động lực' để thực hiện vụ trả thù.
![]()
Nika tấn công người Mỹ để trả thù cho thủ lĩnh cấp cao của Iran
![]()
Thủ lĩnh cấp cao của Iran - Qassem Soleimani thiệt mạng vào đầu năm 2020
Hiện chưa rõ tình trạng của nạn nhân, song Nika thì sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 24/3 sắp tới vì bị cáo buộc tội âm mưu giết người. Được biết, hung thủ từng theo học tại Đại học California, Los Angeles, Mỹ.