Theo truyền thông Đài Loan đưa tin, một cặp vợ chồng họ Ngô có sở thích quan hệ tập thể nên hẹn một người bạn đã có gia đình là anh Lâm đến khách sạn quan hệ 3 người, trong quá trình thân mật, họ quay clip với tiêu chí không sử dụng biện pháp tránh thai.
Không lâu sau, người vợ phát hiện có thai, cặp vợ chồng không xác định được bố ruột của đứa trẻ nên sau khi bàn bạc đã đến bệnh viện phá thai. Sự việc này đã khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt và kết quả hai người dẫn nhau ra tòa ly hôn.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ảnh minh họa
Sau khi ly hôn, Ngô thiếu tiền tiêu xài nên sử dụng tài khoản Facebook của vợ cũ, gửi tin nhắn cho Lâm đe dọa sẽ vạch trần sự việc 3 quan hệ tập thể trên mạng xã hội, yêu cầu 'phí miệng' là 6.000 nhân dân tệ (khoảng 21 triệu đồng).
Khi Lâm chuyển khoản, Ngô tiếp tục giả làm vợ cũ và đe dọa người bạn bằng tin nhắn: 'Chồng cũ muốn em đòi anh phí phá thai'; 'Bố mẹ em biết chuyện nên tức giận đâm đơn kiện đòi anh bồi thường'; 'Bố em hiện tại đang tìm người đánh anh'...
Lâm khủng hoảng tinh thần nên tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản anh Ngô. Sau đó, Lâm khóa tài khoản mạng xã hội và từ chối nghe điện thoại nhưng Ngô biết rằng người bạn của mình có sở thích vào các trang web khiêu dâm để tìm bạn tình quan hệ. Ngô đã hóa thân thành một phụ nữ hẹn gặp Lâm tại khách sạn, đe dọa công khai sự việc và yêu cầu anh ta chuyển khoản 1,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,3 tỷ đồng).
Trước lời đe dọa của Ngô, người bạn ký thỏa thuận dàn xếp sự việc và hứa trả góp nhưng anh ta không còn xu dính túi sau khi chi trả hai đợt đầu. Nhằm tránh tiếp tục trở thành 'máy rút tiền' bất đắc dĩ, Lâm không còn cách nào đành phải báo cảnh sát.
Trong phiên tòa, Ngô đã khai nhận hành vi phạm tội. Thẩm phán cho rằng Ngô đang trong thời kỳ sung sức nhưng lại dùng thủ đoạn không chính đáng để chiếm đoạt tài sản và uy hiếp nạn nhân để trục lợi. Tòa án tuyên phạt Ngô 8 tháng tù sau khi xem xét đôi bên đã đồng ý hòa giải vụ việc với số tiền 250.000 nhân dân tệ (khoảng 896 triệu đồng).