Chuyện tình 5 năm, hàng 'lít nước mắt', chia tay quay lại của cặp đôi cùng tuổi
Chia tay rồi lại quay về, Kim Thành và Lan Hương đã chứng minh được chân lý: Những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ quay về với nhau.
18/05/2015 13:50
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Câu chuyện của cặp đôi Hà thành cùng tuổi Hoàng Kim Thành (SN 1991, nhân viên marketing) và Ngô Lan Hương (SN 1991, nhân viên nghiệp vụ thanh toán) là minh chứng cho tình yêu vững bền qua 5 năm liên tục cãi vã, giận hờn. Với họ, nước mắt chỉ là gia vị để tình yêu thêm đậm đà, thêm màu sắc và thăng hoa. Đó cũng chính là câu chuyện tình yêu thứ 89 mà Tiin.vn muốn giới thiệu đến bạn đọc.
“Lính mới” đốn gục trái tim nữ đội trưởng tài năng
Kim Thành và Lan Hương quen nhau khi cả 2 là tân sinh viên của Học viện Ngoại giao. Khi ấy, Lan Hương đang là đội trưởng đội thanh niên vận động hiến máu nhân đạo của HV Ngoại giao, còn Kim Thành vừa chân ướt chân ráo gia nhập đội tình nguyện theo lời dụ dỗ của gã bạn thân.
Ấn tượng đầu tiên của Hương về Thành chỉ là “Sao cậu này trông công tử bột thế nhỉ?” và kèm theo sự nghi hoặc anh chàng này có thể cống hiến bao lâu? Trong khi đó, chàng công tử bột kia lại bị “rung rinh” trước sự thân thiện, hài hước và nói nhiều của nữ đội trưởng.
Đến khi cùng tham gia hoạt động tình nguyện, Kim Thành và Lan Hương trở nên thân thiết hơn. Thời điểm ấy, nữ đội trưởng xinh xắn thường xuyên kể lể, tâm sự đủ điều với cậu bạn. Thậm chí, vì quá ấn tượng với cuốn truyện ngôn tình “Anh có thích nước Mỹ không”, Lan Hương đã kể lại trọn vẹn cho anh chàng nghe. Từ đó, Kim Thành nhận ra những câu chuyện qua giọng kể của Hương đều trở nên hấp dẫn lạ kỳ. Vậy là, thỉnh thoảng Thành lại mua sách, truyện tặng “sếp”, kèm theo lời nhắn: “Cậu đọc nhanh rồi kể lại cho tớ nghe với nhé!”.
Thành và Hương chia sẻ về ấn tượng của mình về đối phương trong lần đầu gặp gỡ.
Dần dần sự có mặt của Lan Hương đã trở thành một thói quen đối với Thành. Và ấn tượng ban đầu của Hương về việc Thành chỉ là chàng công tử bột, đã biến mất.
Lan Hương chia sẻ: “Mình thấy Thành là chàng trai tốt bụng, có tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là rất có ý thức bảo vệ môi trường. Tình cảm mình dành cho cậu bạn thân dần dần lớn lên lúc nào không hay…”.
Ngày 18/6/2010, khi đang đi dạo trong công viên, Thành bất ngờ nắm lấy tay Lan Hương đề nghị: “Cho tớ được thử cảm giác làm bạn trai cậu nhé”. Trong lúc cô nàng đang “đơ ra vì không hiểu chuyện gì”, thì Thành lại bồi thêm: “Cậu suy nghĩ rồi trả lời nhanh lên nhé, tớ không chờ được lâu đâu, như thế ăn không ngon ngủ không yên mất”. Không thể không bật cười trước câu nói ấy, cô nàng “sếp nhớn” đã gật đầu đồng ý với suy nghĩ: “Ok, sợ gì không thử”.
Nhưng có lẽ vì đồng ý hơi vội vàng, nên từ ngày nhận lời yêu Thành, trong đầu cô nàng vẫn luôn lăn tăn, cảm giác như có điều gì chưa đúng. Vậy là chỉ sau 2 tháng yêu, Lan Hương đã… nói lời chia tay, mặc cho Thành nhất quyết không chịu. Lúc ấy, cả 2 đều rất buồn.
Vết sẹo bất ngờ và lần tỏ tình thứ 2
Sau khi chia tay, cặp đôi vẫn thỉnh thoảng gặp nhau ở trường và các hoạt động tập thể. Và một tai nạn ngoài ý muốn đã đẩy 2 người xa nhau trở về bên nhau.
Hôm ấy, Thành cùng Hương đi thăm quan khu di tích thành Cổ Loa. Trên đường về, do bất cẩn khi tránh xe chạy ngược chiều nên Thành bị lạc tay lái khiến cả người và xe ngã xuống đường. Thành chỉ bị xây xát nhẹ thôi nhưng Lan Hương thì không may bị rách đầu gối khá sâu và chảy nhiều máu.
Cô bạn hồi tưởng lại: “Lúc ấy mình vô cùng hoảng sợ và chỉ biết khóc. Còn Thành thì cũng luống cuống gọi taxi đưa mình vào bệnh viện cấp cứu. Trong bệnh viện, Thành liên tục nói xin lỗi không ngớt và chỉ biết nắm tay mình để mình đỡ sợ trong khi khâu vết thương”.
Kể từ hôm ấy, Thành luôn chăm sóc “người yêu cũ” chu đáo như một cách để “đền bù tội lỗi”. Hằng ngày, anh chàng đều đến nhà đưa đón Lan Hương đi học, tới trường rồi còn dìu cô bạn leo lên tầng 7 để vào lớp.
Khoảng cách giữa hai con người tưởng chia xa đã được rút ngắn lại. Và ngày vết thương của Lan Hương lành lặn hẳn cũng là ngày Kim Thành mang đến một bất ngờ cho cô bạn: một lời tỏ tình “lần 2” giữa một khung cảnh lung linh toàn ánh nến.
Lan Hương xúc động chia sẻ: “Đứng giữa trái tim được sắp xếp và thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến ấy, mình đã rất xúc động và một lần nữa gật đầu đồng ý – lần này là với 100% tin tưởng vào sự lựa chọn của mình."
Kỷ niệm Thành và Hương cùng nhau đi leo đỉnh Fansifan.
"Một vết sẹo xuất hiện ở đầu gối mình, tuy khiến đôi chân mình “bớt xinh” nhưng lại có công lớn giúp mình nhận ra tình yêu đích thực của cuộc đời. Hơn nữa Thành cũng đã hứa với mình, sau này nhất định sẽ cày cuốc kiếm tiền để đưa mình đi xóa sẹo thẩm mỹ, không lo xấu gái." - Hương cười lớn chia sẻ thêm.
Cùng tắm mưa, ăn chung một hộp cơm, phượt Hà Nội bằng xe bus
Cùng chung sở thích nghịch nước mưa nên kể từ khi “yêu lại từ đầu”, thỉnh thoảng khi đang đi trên đường mà gặp cơn mưa nhỏ nhỏ bất chợt, cả hai đều thích thú, không cuống lên dừng xe mặc áo mưa như nhiều người mà thong thả tận hưởng. Lan Hương chia sẻ: “Có lần vào mùa hè, cả hai đều đăng ký ở lại ký túc xá để tiện tham gia hoạt động tình nguyện hè. Buổi tối hôm ấy trời mưa rất to, gió bão thổi ào ào, không hiểu sao mà 2 đứa đều nảy ra ý tưởng điên rồ là lao ra đường Nguyễn Chí Thanh tắm mưa”.
Không chỉ yêu những làn mưa lãng mạn cùng cô bạn, Thành còn yêu luôn cả những món ăn Lan Hương làm.
Lan Hương luôn tự hào: “Thỉnh thoảng mình cũng hì hụi làm cơm bento cho Thành. Tuy hơi mất thời gian vì cơm bento cần nhiều thứ mà mỗi thứ có một tẹo nhưng cứ nghĩ đến cảm giác của hắn lúc mở hộp cơm ra là mình lại thấy sung sướng. Bây giờ khi cả 2 đã ra trường đi làm rồi, thỉnh thoảng đến giờ nghỉ trưa, Thành vẫn phóng xe qua công ty mình để ăn ké cơm trưa của mình. Hai đứa ăn chung một hộp cơm bé tẹo nhưng vẫn thấy no!”.
Những khoảnh khắc tình yêu của cặp đôi dễ thương này
Yêu nhau được gần 5 năm rồi nhưng chưa bao giờ cả hai cảm thấy nhàm chán bởi luôn nghĩ ra những trò chơi thú vị khi ở bên nhau. Có khi buổi chiều rảnh rỗi, Lan Hương và Kim Thành lại rủ nhau “nào mình cùng lên xe bus”: ra bến bus và bắt một chuyến xe bất kỳ, xe đi được 4-5 điểm là lại nhảy xuống và bắt chuyến xe khác. Cứ như thế, họ đã nắm tay nhau đi qua mọi nẻo đường của Hà Nội như một cách để biết rằng họ thuộc về nhau.
Cũng có đôi khi Lan Hương nảy ra ý tưởng về trò chơi thi đoán tên bài hát khi điện thoại mở list nhạc và để chế độ phát ngẫu nhiên. Những khi đèo nhau vi vu trên đường, cả hai lại thi hát theo chủ đề, ai đến lượt mà không hát được sẽ bị phạt… Những tiếng cười hạnh phúc giòn tan vang lên trong không gian phố thị - những nụ cười ngọt ngào của tình yêu lứa đôi thời sinh viên.
Cặp đôi cũng bày trò thi xem ai gọi điện đúng giờ. Lan Hương chia sẻ: “Nếu dịp nào có 1 đứa đi du lịch còn 1 đứa ở nhà, bọn mình lại đặt ra quy định cứ cách 2 tiếng phải luân phiên gọi điện cho nhau, lệch giờ là phạt. Mà những trò chơi của bọn mình đều phạt tiền. Tất nhiên chỉ nhỏ thôi và mình thường là người thắng cuộc, nếu không được thắng thì sẽ dỗi”.(cười)
Chuyện tình “một lít nước mắt” và những tuyệt chiêu dỗ bạn gái mít ướt
Bên nhau hạnh phúc là thế, nhưng chuyện tình yêu đâu thể tránh được những lần cãi vã, hiểu lầm. Và đặc biệt với Kim Thành và Lan Hương, chuyện cãi cọ, giận dỗi lại là chuyện… thường như cơm bữa.
Cô bạn Lan Hương còn hài hước chia sẻ: “Vào những ngày đặc biệt, ngày lễ, ngày kỷ niệm thì lại càng dễ… cãi nhau. Thành có thể quên tặng quà vào ngày đặc biệt cho mình chứ không bao giờ quên tặng mình vài giọt nước mắt. Khi cãi nhau, mình thường hay nổi nóng và mất bình tĩnh còn Thành thì ngược lại, luôn nhẹ nhàng từ tốn xoa dịu tình hình và làm lành. Nhiều khi đang lúc giận nhau mà nhìn cái vẻ mặt nhởn nhơ ra cái vẻ vô tội của Thành khiến mình phát cáu, điên cả tiết”. (cười)
Tuy hay cãi nhau là thế nhưng Lan Hương cũng chẳng giận được Thành lâu. Anh chàng ấy luôn có cách chọc cho cô nàng “mít ướt” bật cười. Có khi là những vòng tay ôm chặt, có khi là những mẩu giấy ghi nguệch ngoạc vài chữ xin lỗi kiểu “kiu kiu”, hay thiết thực nhất là đưa người yêu đi ăn.
Lan Hương cho biết: “Mình rất thích ăn uống nên thú thực là cứ thấy có đồ ăn là… đầu hàng luôn, đang tức đến mấy cũng phải ăn đã. Chả thế mà Thành vẫn luôn tủm tỉm cười và tự hào khi có một “tuyệt chiêu dỗ bạn gái khóc nhè”. Có khi đang nước mắt ngắn nước mắt dài, Thành chỉ cần bảo “Em mà nín anh sẽ mua thịt xiên nướng cho em” là mình nín luôn”.
Lần khác khi cô nàng giận mãi, khóc mãi, dỗ mãi mà không nín, Thành bèn nảy ra ý tưởng ngồi quay clip Lan Hương đang ôm gối ngồi khóc ở góc tường. Sau đó, anh chàng nhẹ nhàng ngồi xuống ôm gối y chang cô bạn, chọc chọc đưa cho Lan Hương xem clip vừa quay, cô bạn đã không thể nhịn cười, và chẳng thể giận dỗi khi Thành buông lời hăm dọa: “Nếu em không ngừng khóc, anh sẽ tung clip này lên mạng để phá hỏng hình tượng “nữ thần” của em đấy!”.
Bên người yêu thương mình, Lan Hương luôn được sống là chính mình, thoải mái khóc cười đến lem nhem xấu xí cũng được. Thỉnh thoảng cô nàng lại tưởng tượng cảnh mình make-up thật xinh, mặc váy cô dâu và sánh bước bên Thành đến cánh cổng hôn nhân.
Nghe Lan Hương kể về “ước mơ nhớn” ấy, Kim Thành lại cười như hoa và chọc ghẹo: “Cô dâu mà mít ướt như em thì có mà trôi hết 8 tầng phấn dày mất thôi. Cũng chỉ có mình anh yêu thương nổi bà xã tương lai tèm nhem nước mắt thôi đấy nhé!”.
Ghé đầu vào vai “ông xã tương lai”, ôm trọn cánh tay luôn sẵn sàng lau nước mắt cho mình, nắm lấy bàn tay mình khi buồn tủi, Lan Hương im lặng như một sự đồng tình đầy hãnh diện, hít hà lấy hương thơm quen thuộc từ tấm áo của người đàn ông sẽ đi bên cô trọn một cuộc đời.