Một cặp vợ chồng trẻ đã khiến nhiều người bất ngờ khi chọn cuộc sống ‘ẩn cư’ nơi núi sâu Tây Bạch, thuộc trấn Thiệu Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc thay cho thành phố tấp nập ồn ào. Cuộc sống của họ được ví như thần tiên nơi sơn cốc.
Được biết, đây là quê hương của cặp đôi. Rời xa đô thị náo nhiệt, họ chọn cách ngày ngày nắm tay nhau xem mặt trời mọc, ngắm cảnh hoàng hôn. Cả hai coi đây như là điểm dừng chân trên chuyến du lịch đời mình.
Cô gái trong câu chuyện được người ta gọi là ‘Thất sư nương’ (chồng cô là Tân Thất). Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm trong ngành ngoại thương. Suốt hơn 10 năm liền, cô đã đặt chân đến không ít các thành phố lớn nhỏ từ Tô Châu, Hàng Châu đến Honkong, Thượng Hải. Nhưng cuối cùng, cô lựa chọn buông tay tất cả trở về núi Tây Bạch.
Vợ chồng Tân Thất lấy nhau năm 2013. Tuy cha mẹ hai bên đã chuẩn bị cho họ một căn nhà nhỏ trong thành phố, nhưng chỉ sau ít hôm, họ đã quyết định dọn đến thôn Tam Vương Đường. Dù lúc bấy giờ bị cha mẹ phản đối gay gắt, người dân trong thôn dị nghị, nhưng họ vẫn hạnh phúc sống cuộc sống của chính mình.
Từ khi dọn lên núi, đôi vợ chồng trẻ bắt đầu khai hoang, trồng trọt, hưởng thụ cuộc sống bình dị, gần gũi với thiên nhiên. Thôn Tam Vương Đường vốn nổi tiếng là nơi trồng trà, vợ chồng Tân Thất đã giúp người dân trong thôn giới thiệu và quảng bá lá trà, giúp mọi người có thêm thu nhập.
Những lá trà chất lượng được xao tay vô cùng cẩn thận, lưu giữ hương vị đậm đà.
Bên ngoài căn nhà nhỏ nơi vợ chồng Tân Thất sống.
Bên trong căn nhà được hai vợ chồng thiết kế đơn giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.
Do ở trên núi, nên hai vợ chồng luôn có hoa quả tươi phục vụ cuộc sống.
Hàng ngày, cặp đôi cùng nhau nhìn ngắm thiên nhiên từ nơi ở của chính mình và cảm nhận cuộc sống êm đềm bình dị. Sau khi những bức ảnh được chính cặp đôi chia sẻ lan truyền trên mạng, nhiều người đã tỏ ra ngưỡng mộ và ghen tị trước cuộc sống thoải mái, tự do tự tại của vợ chồng Tân Thất.