Trên một cánh đồng rộng 2,4 ha ở Anh quốc, người đàn ông 70 tuổi tên Winston Howes đã trồng 6.000 cây sồi tạo thành một trái tim ở giữa để tưởng nhớ bà Janet, vợ của ông, người đã qua đời gần 20 năm vì suy tim. Đối với ông, đây như một ốc đảo, nơi mà ông có thể ngồi và nhớ đến người vợ yêu quý của mình.
Ông Winston và bà Janet kết hôn năm 1962. Ảnh: Internet.
Hai người kết hôn vào năm 1962, cuộc sống hạnh phúc những tưởng sẽ kéo dài, thế nhưng, năm 1995, bà Janet đã ra đi khi đang ở độ tuổi 50. Điều này làm ông Winston rất buồn và đau khổ.
Mỗi 1 tuần, ông dành thời gian để trồng 1 cây sồi, trong suốt quãng đường 20 năm, thành quả lao động của ông Winston đã được đền đáp, một trái tim với nền hoa thủy tiên vàng, bao xung quanh là 6000 cây sồi xanh um đã được thành hình.
Công trình lãng mạn này được rào chắn xung quanh và ẩn sau con đường nên chúng ta chỉ có thể nhìn thấy khi ở trên cao.
Hình ảnh hạnh phúc của hai vợ chồng. Ảnh: Internet.
Trái tim này như một món quà của ông Winston dành cho bà Janet. Ảnh: Internet.
Ý tưởng này đến với ông rất bất ngờ, ông Winston chia sẻ, đối với ông đây là một món quà để dành cho bà Janet trên thiên đường, gia đình ông có đặt một chiếc ghế ở giữa bãi cỏ hình trái tim để nhìn về ngọn đồi, nơi người vợ yêu quý sinh sống thời thơ ấu.
Vì đồng cỏ trái tim được trồng bằng hoa thủy tiên vàng nên vào mùa xuân, bãi cỏ nở hoa rất đẹp mắt, ông cũng thường hay đến đây để suy nghĩ về những sự việc đã qua, những kí ức mà ông và vợ từng chia sẻ với nhau khi bà còn sống.