Theo tờ China Times mới đây, một nàng dâu (giấu tên) đến từ Đài Loan đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trên một hội nhóm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Theo tìm hiểu, người phụ nữ sau khi lấy chồng đã dọn về sống chung với cả nhà chồng. Thời điểm mẹ chồng về thăm mẹ đẻ, bố chồng đột nhiên đau bụng nên dấy bẩn ra chiếc bỉm ông đang mang. Do tuổi cao sức yếu, bố chồng nhờ nàng dâu tắm rửa phần thân trên trong lúc vợ vắng nhà và người phụ nữ đã đồng ý.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ảnh minh họa
Khi nàng dâu đang xả nước tắm rửa cho bố chồng trong nhà vệ sinh, mẹ chồng trở về đột xuất và chứng kiến cảnh tượng 'tình ngay lý gian' khi chồng để ngực trần trước mặt nàng dâu. Mẹ chồng lập tức nổi cơn ghen tuông, không hỏi rõ sự tình đã đập đầu nàng dâu vào bồn cầu khiến máu tuôn xối xả, thậm chí bà cầm vòi hoa sen phun nước nóng vào lưng nàng dâu khiến cô bị bỏng. Cuối cùng, chính bố chồng là người ngăn cản hành vi quá quắt của vợ và không để mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.
Nàng dâu chia sẻ, sau khi vụ việc xảy ra đã gọi điện báo cảnh sát, sự việc ầm ĩ khiến hàng xóm xúm lại xì xào và mẹ chồng nhân cơ hội đã vu oan nàng dâu dụ dỗ bố chồng. Hiện tại, nàng dâu đang nằm viện điều trị thương, đồng thời bàn bạc với chồng dọn ra riêng. Nếu thời điểm cô xuất viện, chồng vẫn chưa đồng thuận dọn ra riêng, cô sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn và nhất quyết kiện mẹ chồng ra tòa.
Sau khi sự việc được đăng tải, cộng đồng mạng đều hết lòng ủng hộ việc nàng dâu kiện mẹ chồng ra tòa. Nhiều người chỉ trích hành vi bạo hành của mẹ chồng và khen ngợi nàng dâu hiếu thảo, hành động tắm rửa cho bố chồng là chuyện tế nhị và đây là trường hợp ngoài ý muốn nên nàng dâu đáng được cảm thông hơn là đáng trách.
Một số người bình luận:
'Bạn là nàng dâu tuyệt vời, tình nguyện chăm sóc bố chồng già yếu, nếu là tôi chắc không làm được'.
'Hy vọng vết thương của bạn nhanh hồi phục'.
'Chồng bạn sẽ rất khó khăn khi chọn đứng về phía vợ hoặc mẹ, bạn chỉ cần làm điều đúng đắn và đòi công bằng cho chính mình'.