Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, nhiều cặp đôi không tiếc tiền chi một khoản kinh phí khá lớn cho bộ ảnh cưới… Thậm chí một số còn 'mạnh tay' ra tận nước ngoài với mong ước có được bộ ảnh cưới để đời. Thế nhưng, ước vọng đó không thành hiện thực khi họ tốn tiền mà thu về bộ ảnh cưới… hận cả đời!
Kiện phó nháy vì ảnh cưới thảm họa
Cặp đôi người Nga Yuliya và Stanislav kết hôn vào ngày 26/7/2015. Gần nửa năm sau, cặp đôi này mới nhận được loạt ảnh cưới của mình. Họ đã vô cùng choáng váng vì nhìn những khoảnh khắc trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình thật xấu xí và lem luốc. Trong khi đó, cặp đôi này đã phải bỏ ra 13.000 rúp, tương đương với hơn 4 triệu đồng tiền Việt Nam để thuê thợ ảnh Rais Khalikov chụp.
Cô dâu, chú rể không những không 'đẹp xuất sắc' mà trở nên lạ lùng và khó hiểu như thế này!
Trong loạt ảnh được nhận lại, khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày cưới đâu không thấy, cô dâu, chú rể chỉ có gương mặt thất thần, phờ phạc… Những pha tạo dáng của cô dâu và chú rể cũng vô cùng khó hiểu. Chưa kể đến, cứ khoảnh khắc nào hạnh phúc thì lại có một kẻ thứ ba phá bĩnh. Một số bức còn như phim kinh dị khi mặt chú rể vô hồn, tay cầm mấy ngọn nến.
Cặp đôi này đã liên hệ lại với nhiếp ảnh gia nhưng sau khi nghe phản hồi, ngay lập tức thợ ảnh này đã tắt máy và họ không thể liên lạc được. Đôi vợ chồng trẻ tìm tới nhà tay nhiếp ảnh nhưng cũng không được đón tiếp. Quá bực bội, Yuliya và Stanislav đã gửi đơn tố cáo tới cảnh sát để yêu cầu được bồi thường tiền vì trong số 600 bức ảnh nhận được, họ chỉ tạm ưng ý với 30 tấm, hơn nữa, họ cũng chưa nhận được video hôm cưới. Không những thế, cặp đôi này đã phải bỏ tiền để thuê người 'cứu vớt' những tấm ảnh bằng photoshop.
Ảnh cưới 'khóc ngất' của cặp đôi chi 38 triệu sang Nhật chụp
Cộng đồng mạng Trung Quốc đang được một phen xôn xao trước loạt ảnh cưới 'thảm hoạ' của một cặp đôi người nước này do một tài khoản mạng xã hội có tên Chang đăng tải. Theo người đàn ông này cho biết, đôi bạn của anh ta đã dành ra 190.000 Yên Nhật (khoảng gần 38 triệu đồng) để sang tận Nhật Bản thuê một studio có tiếng tại đây thực hiện bộ ảnh cưới cho mình.
Hầu hết những bức ảnh của đôi vợ chồng trẻ đều được thực hiện rất thô sơ, cấu thả, nhiều góc ảnh kỳ lạ và người đàn ông này còn cáo buộc studio đã không kéo chân cho cặp đôi khiến họ trông quá lùn và xấu xí. Nhiều người còn cho rằng họ đi du lịch và chụp ảnh bằng điện thoại smartphone hay máy ảnh thông thường vẫn còn có thể đẹp hơn.
Chi hơn 250 triệu để bị chê là 'Cô dâu xấu nhất'
Đầu tư một khoản tiền khổng lồ không những không có được bộ ảnh cưới đẹp như mong đợi, cô dâu Daniel Howard (sinh sống ở New South Wales, Australia) còn chịu tổn thương rất lớn về tinh thần khi bị chính nhiếp ảnh gia - người chụp mình đăng lên trang ca nhân với lời bình luận: 'Cô dâu xấu nhất tôi từng chụp ảnh'.
Đôi vợ chồng này đã chi ra 8.000 bảng Anh (tương đương hơn 250 triệu đồng) cho bộ ảnh cưới. Sau khi bị chỉ trích vì đã chê bai cô dâu trên trang cá nhận, nhiếp ảnh gia này giải thích rằng mình đã bị hack tài khoản.
Đôi vợ chồng này đã chi ra 8000 bảng Anh (tương đương hơn 250 triệu tiền Việt Nam) cho bộ ảnh cưới. Sau khi bị chỉ trích vì đã chê bai cô dâu trên trang cá nhận, nhiếp ảnh gia này giải thích rằng mình đã bị hack tài khoản.
Đầu tư 100 triệu đến Bali để chụp ảnh cưới với… bò
Đôi vợ chồng người Miên Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã vô cùng đau khổ khi bộ ảnh cưới tốn kém tiền của và công sức của mình sau khi hoàn thành lại chẳng khác nào chụp bừa ở một vùng quê nghèo.
Cô dâu, chú rể nắm tay nhau hạnh phúc bên cạnh một đàn bò thấp thoáng sau lưng.