Trào lưu này xuất phát ở Mỹ, nơi từ nhiều năm nay đã diễn ra không ít buổi tiệc ăn mừng chia tay của các cô gái. Không bắt bản thân chịu đựng những cảm xúc đau khổ, buồn bã hay tức giận khi bị người yêu phản bội, họ biết cách tự yêu quý mình hơn bằng những màn “ăn mừng” đánh dấu sự khởi đầu mới trong cuộc sống.
Và dĩ nhiên, những buổi “party” như vậy không thể thiếu bánh kem. Điều đặc biệt là những chiếc bánh này không hề được trang trí đơn giản theo cách truyền thống mà người ta thường làm. Thay vào đó, chúng rất đặc biệt và thường mang theo một thông điệp nào đó mà “gia chủ” muốn gửi gắm đến kẻ đã bỏ rơi mình.
Bánh của Emma Hurley
Emma Hurley (40 tuổi) chia tay cuộc hôn nhân 7 năm với người chồng phụ bạc bằng chiếc bánh kem được trang trí thành hình một nghĩa trang. Trên đó còn có hẳn những bia mộ khắc tên chồng cô cùng những biệt danh Emma gán cho anh ta như “kẻ lừa đảo”, “tên bịp bợm”... và hơn hết là cặp nhẫn cưới của họ. Cô khẳng định chiếc bánh dạng này là thứ phù hợp hơn hết để đánh dấu sự chấm dứt với chồng cũ và đưa cuộc đời mình sang trang khác.
Những cô gái khác có những ý tưởng khác nhau cho chiếc bánh đặc biệt của mình. Có người làm bánh kem có hình cô dâu đang “túm” chú rể quăng vào sọt rác, lại có người “ác” hơn, cho cô dâu đẩy chú rể xuống dòng sông có cá mập.
Nhiều cô gái bày tỏ sự phẫn nộ lên chiếc bánh
Tuy vậy, dù những chiếc bánh khác lạ đến thế nào, chúng đều có một điểm chung là được đặt làm từ sự uất ức không hề nhẹ của những người phụ nữ không gặp may mắn trên con đường tình yêu. Đó đồng thời cũng là sự quyết tâm mạnh mẽ của họ để đoạn tuyệt với một quá khứ tổn thương và tiếp tục bước đi để tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình.
Chú rể bị đánh không thương tiếc trên bánh