Được biết, bộ ảnh này do các thành viên của nhóm Bếp sẻ chia cùng nhau thực hiện để dành tặng cho các cụ già tại nhà dưỡng lão Mái ấm Thiên Ân nhân dịp Tết đến.
Không chỉ mang phong cách ấn tượng của những năm 80, bộ ảnh này còn độc đáo và thu hút chú ý ở chỗ tuy là ảnh đám cưới nhưng… lại không phải là đám cưới. Các nhân vật cô dâu, chú rể, gia đình hai họ,… trong bộ ảnh đều là những diễn viên tình nguyện tham gia thực hiện.
Dựa trên ước nguyện của các cụ bà mong được một lần làm mẹ, được tự tay sắp xếp, chuẩn bị cho con mình một đám cưới trọn vẹn, nhóm bạn đã chung tay làm nên bộ ảnh này. Nói về ý tưởng khác lạ của Cưới sum vầy, anh Khuong Fam (trưởng nhóm Bếp sẻ chia) cho biết: “Xuất phát từ một lần tham gia tình nguyện nấu ăn cho mái ấm Thiên Ân, nhóm có cơ hội được gặp gỡ và giúp đỡ các cụ già neo đơn sống tại đây. Sau chương trình, các bà ở đây mong muốn nhóm thường xuyên tới chơi để vơi đi nỗi buồn, nên nhân dịp tết đến Bếp sẻ chia quyết định chuẩn bị một món quà đặc biệt để dành tặng cho mái ấm”.
Để hoàn thành bộ ảnh, ê-kip phải lên ý tưởng trước đó trong 3 tuần, sau đó nhóm mất 3 ngày để thực hiện và tiến hành chụp trong 3 tiếng. “Tất cả diễn viên đều không có quan hệ ruột thịt gì với nhau hết, các bạn đều tình nguyện tham gia giúp đỡ cùng làm nên món quà ý nghĩa này”, anh Khuong Fam nói.
Từ đó Bếp sẻ chia đã cố gắng tái hiện lại tinh thần của một đám cưới thập niên 80 trong sự hiểu biết còn hạn hẹp của mình để mong mang chút niềm vui đến với các bà ở mái ấm Thiên Ân. Cùng tham gia thực hiện bộ ảnh, nhiếp ảnh gia Trúc Lâm tâm sự: “Mình cùng với Bếp sẻ chia chụp bộ ảnh này vì mục đích từ thiện là chính, hoàn toàn phi lợi nhuận. Quan trọng đó là phần nào đem lại tiếng cười, niềm vui cho các cụ già neo đơn. Mặc dù trong suốt quá trình chụp và lên ý tưởng khó có thể tránh khỏi nhiều sai sót, nhưng dù sao được giúp đỡ về mặt tinh thần cho các bà mới là điều ý nghĩa nhất”.
Bộ ảnh như lời nhắn nhủ từ Bếp sẻ chia đến với mọi người có một nhà dưỡng lão mái ấm Thiên Ân không xa lắm đang còn nhiều khó khăn về trang thiết bị y tế và các bà nơi đây cũng cần sự quan tâm, giúp đỡ để vơi đi nỗi cô đơn những ngày cuối đời. Nơi có những người phụ nữ hằng ngày đang làm tăm bông, lột tỏi để gửi số tiền ít ỏi cho các Soeur mua gạo, mì gói cho những vùng nghèo và khó khăn hơn.
Ảnh: Khuong Fam (Bếp sẻ chia), Trúc Lâm